Ý tưởng này ngày xưa anh Tuấn đã nhắc đến nhưng chưa thực hiện được, bây giờ em nhắc lại vẫn thấy đó là một ý kiến quá hay để chứng minh cho BLD CLB thấy được tình yêu của CDV HP làm được nhiều hơn những gì họ thấy và họ nghĩ. Cảm ơn anh Tuấn vì bài viết quá sâu sắc, nói lên hết được cái bức xúc mà CDV HP phải nhận chỉ vì quá yêu đội bóng của quê hương.pipapipo đã viết:Thanks anh Tuấn vì 1 bài viết tâm huyết đến vậy!
Phải chăng chúng ta cần 1 trận với B16 ko kèn - ko trống - sạch trơn khán giả, mà thay vào đó là 1 bandroll thật lớn ???
CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
- thangflex
- TVKC
- Bài viết: 1240
- Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Cứ coi thường khán giả như vậy ,rồi có thể đến một ngày nào , một ngày thật buồn , khi mà không khí hoành tráng rực lửa ở LT trở thành ...hoài niệm , và rùng mình nghĩ đến cảnh hoang vu lạnh lẽo như ...Hàng Đẫy bây giờ ! dưới sân là 22 con người lật đật chạy theo quả bóng , và trên khán đài mênh mang đây đó đôi ba kẻ rỗi rãi ngồi bó gối...đọc báo , thỉnh thoảng ngẩng lên đôi chút ,chỉ có mấy kẻ ngồi trên hàng ghế VIP đành phải ngồi xem ngay ngắn thôi !
Nói thật lòng ,từ đầu mùa giải này ,tôi chưa đến sân xem 1 trận nào của đội nhà , vì công việc cũng có ,nhưng sau hết ,hình như khi xem đội bóng mùa này , sao cứ có một cảm giác...như lạ lạ , không còn cảm giác thân thuộc như từng có , dù không muốn thế
Chẳng lẽ trong mình có gì đó đang nguội đi ??
Nói thật lòng ,từ đầu mùa giải này ,tôi chưa đến sân xem 1 trận nào của đội nhà , vì công việc cũng có ,nhưng sau hết ,hình như khi xem đội bóng mùa này , sao cứ có một cảm giác...như lạ lạ , không còn cảm giác thân thuộc như từng có , dù không muốn thế
Chẳng lẽ trong mình có gì đó đang nguội đi ??
- thangflex
- TVKC
- Bài viết: 1240
- Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Chắc thằng bảo vệ đó vừa chuyển giới ở Thái về nhưng bị sót đấy mà , hoặc là do lúc đó bác Khôi đang nghĩ đến điều gì mà nhìn bên ngoài chú bảo vệ tưởng có quả pháo sáng to đang giấu chăng ?nguyễn anh khôi đã viết:chủ nhật vừa rồi vừa vào đến cổng soát vé bị ngay thằng cha bảo vệ sờ chim mình trắc kiểm tra xem có pháo sáng ko.mình cũng trả hiểu nổi nữa.đến chịu các bố
-
- HP-FC member
- Bài viết: 53
- Ngày tham gia: 04 Tháng 1 2011, 19:46
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Khán giả chính giống như nguồn máu của động vật hay như nhựa đối với thực vật. Vắng khán giả bóng đá sẽ chết. Nhìn sân Lạch Tray bây giờ lại thấy nao nao buôn khi nhớ về những mùa giải trước không khí sân Lạch Tray lúc nào cũng như một lễ hội. Tuy hiện nay khán giả đến sân vẫn đông, là niềm mơ ước của một số đội bóng khác nhưng thật sự thì niềm đam mê đã nguội đi rất nhiều.
Liệu có một ngày sân Lạch Tray lại giống như sân Hàng Đẫy chiều ngày 20/2 như thế này.
HN.ACB bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1, cả hiệp 2, số CĐV ít ỏi trên khán đài A bắt đầu lấy HN.ACB ra làm đề tài để bình luận, thật hài hước nhưng cũng thật sâu cay. “Xem HN.ACB đá, người xem dễ ngủ hơn chương trình “Chúc bé ngủ ngon” ấy nhỉ?”, một người khởi xuớng. Ngay lập tức, rất nhiều người hưởng ứng một cách sôi nổi: “Hết mùa này, tổng hợp các trận đấu của HN.ACB thì có thể ru ngủ mọi người một cách dễ dàng, mấy hiệu thuốc không còn bán thuốc ngủ nữa”. “HN.ACB giờ giống ATM điểm, hoạt động 24/24h, cứ đến là rút được điểm mà các cầu thủ cũng là những nhân viên mẫn cán, hỗ trợ đối tác hết mình để mọi thứ nhanh gọn”.
Khi Minh Thiện được thay ra, anh chỉ vẫy chào khán giả ở khán đài A, ai cũng khen tiền vệ HAGL có óc quan sát tinh tường khi chẳng quay lại khán đài B, bởi làm gì có ai ngồi ở đó đâu mà chào.
Nghĩ cũng buồn cười và cũng thật đau! Nếu bầu Kiên ngồi khán đài cùng các CĐV, có lẽ ông sẽ thay đổi cách đầu tư, cách dùng người để đội bóng ít nhất cũng không còn là tâm điểm của những màn trào lộng.
http://bongdaplus.vn/VLeague/HN-ACB-thu ... a/5574.bbd
Liệu có một ngày sân Lạch Tray lại giống như sân Hàng Đẫy chiều ngày 20/2 như thế này.
HN.ACB bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1, cả hiệp 2, số CĐV ít ỏi trên khán đài A bắt đầu lấy HN.ACB ra làm đề tài để bình luận, thật hài hước nhưng cũng thật sâu cay. “Xem HN.ACB đá, người xem dễ ngủ hơn chương trình “Chúc bé ngủ ngon” ấy nhỉ?”, một người khởi xuớng. Ngay lập tức, rất nhiều người hưởng ứng một cách sôi nổi: “Hết mùa này, tổng hợp các trận đấu của HN.ACB thì có thể ru ngủ mọi người một cách dễ dàng, mấy hiệu thuốc không còn bán thuốc ngủ nữa”. “HN.ACB giờ giống ATM điểm, hoạt động 24/24h, cứ đến là rút được điểm mà các cầu thủ cũng là những nhân viên mẫn cán, hỗ trợ đối tác hết mình để mọi thứ nhanh gọn”.
Khi Minh Thiện được thay ra, anh chỉ vẫy chào khán giả ở khán đài A, ai cũng khen tiền vệ HAGL có óc quan sát tinh tường khi chẳng quay lại khán đài B, bởi làm gì có ai ngồi ở đó đâu mà chào.
Nghĩ cũng buồn cười và cũng thật đau! Nếu bầu Kiên ngồi khán đài cùng các CĐV, có lẽ ông sẽ thay đổi cách đầu tư, cách dùng người để đội bóng ít nhất cũng không còn là tâm điểm của những màn trào lộng.
http://bongdaplus.vn/VLeague/HN-ACB-thu ... a/5574.bbd
-
- TVKC
- Bài viết: 1194
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Nếu ông nào trong Ban lãnh đạo của CLB do vô tình hay cố ý đọc được topic này thì hãy cố mà đọc kỹ những dòng chữ dưới đây nhé.
tự cứu mình khi quá muộn,a e minh fai tự kêu cứu thôi,băng cách viết bài trên những diễn đàn thể thao uy tín,một cách rầm rộ.Vừa để VFF xoá án,vừa PR hình ảnh mới của CDV HP.
tự cứu mình khi quá muộn,a e minh fai tự kêu cứu thôi,băng cách viết bài trên những diễn đàn thể thao uy tín,một cách rầm rộ.Vừa để VFF xoá án,vừa PR hình ảnh mới của CDV HP.
- BWFC
- Điều hành viên
- Bài viết: 443
- Ngày tham gia: 27 Tháng 3 2010, 23:53
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Nếu đã thế tẩy chay một trận đi. Để tiền ấy làm bữa riệu
- vuminhngoc
- TVKC
- Bài viết: 2180
- Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
" Pháo Chim " chắc là sáng lắm...hahahaha...Chịu mấy bố BTC sân LTnguyễn anh khôi đã viết:chủ nhật vừa rồi vừa vào đến cổng soát vé bị ngay thằng cha bảo vệ sờ chim mình trắc kiểm tra xem có pháo sáng ko.mình cũng trả hiểu nổi nữa.đến chịu các bố
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Không biết rằng V.HP có ý kiến gì về việc tăng vé ngày mai ko nhỉ!?
Một Tình yêu đơn phương!
Một Tình yêu đơn phương!
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
up lại bài này lên để ae vào đọc, để thằng nào Vicem Vi xủng vào đọc cái bài này. Đừng để hàng của Vicem bị tẩy chay như hàng của HÒa phát
- NTN
- TVKC
- Bài viết: 1066
- Ngày tham gia: 05 Tháng 8 2010, 13:44
Re: CĐV Hải Phòng – Khắc khoải một tình yêu đơn phương
Đọc lại vẫn thấy hay!!!