KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Điều hành viên: zuki

fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by fanvinhbao »

Luôn lắng nghe anh em đề bạt ý kiến, luôn trăn trở cho sự lớn mạnh của diễn đàn bóng đá haiphongfc.vn, người hàng đêm vẫn luôn canh cánh suy nghĩ làm sao cho tình yêu của cổ động viên Hải phòng luôn được cháy hết mình với đội bóng thân yêu. Tôi đã được đọc rất nhiều bài báo về các cổ động viên nổi tiếng của Việt Nam nhưng với tôi tên anh luôn được nhắc đến đầu tiên nếu nói về nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá. Với cá nhân tôi ngoài là thần tượng cho tình yêu chung thủy với bóng đá đất Cảng anh còn là một người anh cả ân cần và biết lắng nghe, luôn chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi luôn gọi anh theo cách của riêng cuả tôi: Khắc Tuấn 2000 – Mr Chuyện nhỏ.

Sở dĩ tôi gọi anh như vậy vì chưa bao giờ đứng trước công việc dù là khó khăn nhất mà nghe anh nói việc này khó khăn không làm được. Vẫn luôn một câu cửa miệng: “chuyện này nhỏ để anh lo”. Từ những việc lớn đến những chi tiết nhỏ nhất anh luôn thực hiện một cách chu toàn, công việc qua tay anh giải quyết luôn khoa học, nhanh và gọn gàng. Anh luôn đưa ra rất nhiều phương án giải quyết mỗi khi đứng trước một vấn đề nào đó để rồi công việc đó được giải quyết ở mức hoàn hảo nhất có thể.

Gặp anh và nói chuyện với anh nếu lâ lần đâu bạn sẽ chỉ thấy ở anh vẻ cuốn hút của một người đàn ông lịch lãm ( tuy bụng có sẹo và đã hoi phệ ), luôn biết cách thu hút sự quan tâm của người khác bằng tài ăn nói và bằng cách hành sử lịch thiệp. Tuy nhiên nếu quen thân anh lâu rồi bạn sẽ thấy bên trong một con người hào hoa, chỉn chu luôn luôn lắng nghe người khác sẽ là một Khắc Tuần rất khác. Có cái gì đó quyết liệt và hơi phá cách một chút, không đến mức “ ngổ ngáo” nhưng phảng phất đâu đó chút bụi bặm của đời thường. Nói một cách khác trong anh luôn cháy lên một niềm tin, một tình yêu cuồng nhiệt và một khát khao cống hiến cho quê hương. Anh luôn khiến tôi nghĩ tới cái suy nghĩ của một ai đó nói về tính cách của người Hải Phòng. Lúc trầm ngâm hiền hòa như những con sóng nhỏ, nhưng khi thì ồn ào, gầm gừ như sóng dữ mỗi khi biển động.

Lần đầu gặp anh trong buổi quyên góp từ thiện và đến giờ luôn sát cánh cùng anh trong mõi chuyến hành quân đi xa xem bóng hay những lân làm từ thiện của diễn đàn. Tôi luôn thấu hiểu những khó khăn vất vả mà có lẽ ít ai biết được. Đau đáu cho sự phát triển của diền đàn, cho một sân chơi chung cho anh em, tốn không ít thời gian thậm chí là tiền bạc nhưng đôi khi vẫn nhận được những lời dị nghị, hay một ánh mắt nghi ngờ soi xét. Từ những tàn dư của một sự ích kỷ của người làm trước anh từng bước dựng lại diễn đàn, hướng diễn đàn đi theo một hướng đi riêng không quá màu mè, không quan cách, cốt lõi của diễn đàn là cố gắng tạo cho anh em dù đang còn ở quê nhà hay những người viễn xứ một tình cảm chung. Coi đây là mái nhà thứ hai sau mỗi ngày làm việc cực nhọc mọi người là trở về đề được gần những người thân thiết. Đã có những lúc tôi thấy anh ngân ngấn nước mắt sau làn khói thuốc, đã có những lúc hai anh em tự động viên nhau thôi mình làm những việc mà mình cho là đúng và khiến mình mãn nguyện là được rồi. Không ai dám chắc tình yêu và niềm đam mê sẽ mãi mãi rực cháy, nhưng tôi tin bằng tâm huyết, bằng tình cảm chân thành và bằng một trái tìm luôn cháy hết mình anh sẽ mãi là người dẫn đầu cho những hoạt động sôi nổi của diến đàn. Dẫu đôi khi nhìn lại đâu đó vẫn có sự nghi hoặc hay đố kỵ thì tôi tin chẳng ai có thể ngăn được ngọn lửa đam mê trong con người anh.

Ngày hôm nay nhìn sự lớn mạnh của diễn đàn, thấy được tình cảm anh em khắp ba miền dành cho nhau như những người thân thiết nhất. Tôi biết anh cảm thấy mãn nguyện lắm nhưng anh vẫn luôn âm thầm hy sinh vì mái nhà chung này. Chưa bao giờ nói lời cảm ơn anh bởi nói thế trước mặt anh gần như là sự khách khí vì thế qua bài viết này fan xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất tới anh, người anh cả của diễn đàn. Mong anh luôn khỏe để luôn sát cánh cùng anh em trong những chặng đường tương lai. Híc. Có rất nhiều chuyện viết về anh nhưng quả thực khi viết về tình cảm thì em phọt được ít lắm. anh em trên diễn đàn chắc chắn cũng ít nhiều có những mẩu chuyện hay những ắn tượng về anh Khắc Tuấn. Vậy fan là người tiên phong viết ra trước còn anh em viết tiếp về anh nhé….
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by knv »

Cảm ơn anh Fan vì bài viết đã lột tả được phần nào tình cảm của những thành viên tham gia diễn đàn dành cho Mr Khắc Tuấn.
Đến thời điểm này thời gian tham gia diễn đàn của em chưa phải là nhiều vs cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh nhưng em phần nào hiểu được những khó khăn mà những nguời "làm dâu trăm họ" như anh, Mr Hoàng Quang Huy, Mr vtkiem...phải đối mặt, là một người được tận hưởng thành quả do các anh tạo lên những thành viên như em cảm thấy thật may mắn. Đó cũng là một phần lí do khiến tình cảm của em dành cho diễn đàn và trên hết là bóng đá thành phố ngày một đong đầy.
Riêng cá nhân em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nỗ lực không biết mệt mỏi của anh vs mọi người trong những năm tháng qua. Em chúc các anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng, phát triển diễn đàn thêm nữa, mang tình yêu bóng đá, phẩm chất tốt đẹp của con người Hải Phòng đi khắp mọi miền của Tổ quốc.
Hình đại diện của thành viên
antonio
TVKC
TVKC
Bài viết: 3038
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by antonio »

Lâu lắm rồi không ngồi viết bài nào cho ra hồn mà chỉ đọc và comment đơn giản. Hôm nay, sau khi đọc xong bài viết chân tình của Fan khiến bản thân tôi cũng bồi hồi nghĩ lại những gì tốt đẹp về anh, một người trẻ tuổi nhưng thông minh, nhạy bén, sắc sảo và rất phong trần.....
Lần đầu tiên gặp anh trên sân Thiên Trường, Nam Định.....anh như một nhà báo với áo phông, quần lửng, trên ngực đeo một chiếc máy ảnh khủng tôi nghĩ anh là một người hâm mộ đội bóng XMHP và nay là Vicem rất cuồng nhiệt. Nhưng dường như chưa đủ khi trên sân anh còn truyền hình trực tiếp bằng máy tính mà anh mang theo nhờ sự giúp đỡ của chị Yeu_hai_phong_vi_anh. Anh chạy hết chỗ này chỗ kia để chụp những hình ảnh đẹp nhất về những CDV Hải Phòng trên sân. Sự nhiệt tình đó khiến tôi ấn tượng và vui vì được quen biết anh. Những ngày tháng tiếp theo, anh và anh em trên HN luôn thường xuyên có mặt trên sân Lạch Tray cũng như một số sân khác để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình. Trên diễn đàn anh luôn đưa ra những ý tưởng ấn tượng, anh thực hiện nó cũng theo một phong cách rất dứt khoát, mặc dù nhiều lần trong quá trình thực hiện có gặp khó khăn nhưng anh và anh em đã hoàn thành những kế hoạch thành công.
Đó chỉ là niềm đam mê bóng đá của anh như vậy, còn đời thường thì sao....tôi đã từng gặp anh nhiều lần không chỉ để nói chuyện hay bàn bạc về các chương trình từ thiện, các chương trình họp mặt các miền, gặp gỡ anh em để tạo nên một khối thống nhất đoàn kết trong đội ngũ CDV, member trên diễn đàn, tôi đã cảm thấy có thêm một người anh thực sự chứ không phải một người bạn có chung một đam mê. Nhiều khi anh em gặp khó khăn anh luôn đứng lên để giải quyết mọi vấn đề đúng như cách gọi của Fan " Mr Chuyện nhỏ "......
Tôi không có biệt hiệu gì cho anh mà tôi chỉ gọi anh bằng hai từ " Anh Tuấn " theo đúng với tên anh mà thôi. Cảm ơn anh với những gì anh và những thành viên nhiệt huyết của diễn đàn tạo nên một sân chơi bổ ích cho cuộc sống của mỗi người như em không cảm thấy nhàm chán. Cảm ơn anh vì những gì cá nhân anh đã đóng góp cho sân chơi này ngày một phát triển. Cảm ơn anh vì những gì anh đã giúp đỡ những người em mà anh chẳng biết " em là ai ". Tự tận đáy lòng xin gửi đến anh hai chữ " CẢM PHỤC ".
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Tôi là thành viên mới, chưa tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp với Mr. Tuấn. Nhưng tôi biết anh qua những hoạt động trong hội CĐV bóng đá Hải Phòng cùng với các bài viết, câu truyện của anh trên diễn đàn.
Tôi rất khâm phục và hiểu rất rõ những đóng góp của anh cho Hội CĐV bóng đá Đất Cảng. Vì bằng kinh nghiệm của tôi sau vài lần tổ chức các sự kiện giao lưu bóng đá của anh em Hải Phòng với Quảng Ninh, của các giải bóng đá công ty hàng năm. Những công việc như in Bandroll, xe cộ, nước uống, ăn nghỉ, máy quay, máy ảnh, loa đài vân vân rất phức tạp đòi hỏi công sức, tâm huyết của người tổ chức đứng đầu như anh.
Trong cuộc sống bộn bề những lo toan, có thể, Mr. Tuấn đã vượt lên trên tất cả những bon chen ngựa xe, tiền tài, danh vọng để đam mê với anh em thanh niên quê nhà Hải Phòng trong một thế giới rất đặc biệt: Thế Giới Bóng Đá. Thế giới của các cung bậc cảm xúc, thế giới của Bách Tính Muôn Dân nơi các sắc màu cảm xúc luôn tương phản chứa đựng sự hoan hỉ tột độ và cuồng nộ mãnh liệt.
Nhưng đó là một thế giới - cảnh giới tuyệt vời vì nó hàm chứa giá trị của cuộc sống và văn hóa mà chúng ta đang có. Mr. Khắc Tuấn cùng anh em trong diễn đàn đang sống cho chính chúng ta, cho bản sắc Hải Phòng, dùng cái mà ta quí giá nhất là thời gian và công sức để tôn vinh niềm đam mê, kiêu hãnh của Người Dân và Đất Cảng Hải Phòng.
Hải Phòng - Mảnh đất của những trận đánh lịch sử lẫy lừng trên sông Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán năm 938 của Ngô Quyền và đập nát quân Nguyên Mông năm 1288 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 sẽ không quên quân và dân Hải Phòng đã góp phần không nhỏ trong việc bắn rơi B52 đánh bại Chiến dịch Linebacker II của Mỹ trong kế hoạch hủy diệt Hà Nội và Hải Phòng năm 1972.
Hậu duệ của các bậc Anh Hùng trong chiến trận đó là ai ? - Là chính chúng ta !
Chúng ta là con cháu của các Vương Triều nhà Mạc, của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, của các anh hùng liệt sỹ người Hải Phòng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc chống ngàn năm Bắc thuộc, chống Pháp, chống Mỹ, chống chiến tranh biên giới 1979 ... với biết bao máu xương đã đổ để có ngày hôm nay.
Chúng ta luôn ghi nhớ và tự hào về điều đó để sống sao cho có ý nghĩa góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng văn minh hơn, to đẹp hơn hiện đại hơn. Đó là lý do để có diễn đàn HAIPHONGFC.VN này mà anh Khắc Tuấn và các cộng sự đi đầu và luôn trăn trở.
Anh Khắc Tuấn đã góp phần rất lớn trong việc qui tụ được anh em thanh niên người Hải Phòng đang công tác, xây dựng công trình từ khắp các vùng miền đất nước hay từ những chuyến tàu lênh đênh trên biển về dưới mái ấm tinh thần yêu thương HAIPHONGFC.VN.
Thân chúc anh luôn mạnh khỏe để cùng anh em trong diễn đàn HAIPHONGFC.VN cổ vũ cho phong trào thể thao và Bóng Đá Hải Phòng văn minh hơn, nhiệt tình hơn xứng đáng là đại diện tinh thần cho Người Dân Đất Cảng với các vùng miền của Tổ Quốc. Thanks.
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Tuyến Hàng Kênh với 3 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by daghug »

e ấn tượng với quả măt a lúc nào cũng cười hề hề được không vấn đề gì phải lo :D và nể với kho tàng kiến thức cũng như tài xã giao ứng xử của a Tuấn ;;)
Hình ảnh
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Tớ đã khen cậu bao giờ chưa nhỉ? :) Hình như chỉ có 1 lần duy nhất. Và đó là lần cậu bảo rằng: mãi hôm nay mới được TY khen :) Nhưng với tớ, mọi việc cậu làm đều khiến tớ yên tâm. Đi đâu mà có cậu tớ luôn biết rằng tớ sẽ ko bao giờ bị lạc lõng, dù đó là nơi tớ chưa từng đến, là những người tớ chưa từng gặp. Chu đáo, quan tâm, nhiệt tình, thân thiện, sôi nổi, ồn ào... là những gì tớ thấy ở cậu ngay lần đầu gặp. Và tớ vẫn thấy điều đó mỗi khi gặp cậu. :D. Và tớ cũng biết rằng, nó sẽ chẳng thể mất đi. Vì đó chính là tính cách và con người cậu. :)
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by l0v3_HPFC »

Dù có thể là cháu chưa tiếp xúc nhiều với chú, có thể cháu và chú mới chỉ gặp nhau một hay hai lần dù đấy nhưng chú đã để lại trong cháu những ấn tượng khó quên. Một con người nhiệt tình, năng động và hết mình vì bóng đá. Những khi ở B16 thấy chú cổ vũ cho đội rất máu lửa cháu cũng thấy tự hào bởi cái chất Hải Phòng của chú. Cảm ơn chú nhiều lắm, cảm ơn vì tất cả những gì chú dành cho bóng đá Hải Phòng và cho mái nhà thân yêu Haiphongfc.vn này!!! O:-) :) :x
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by fanvinhbao »

@ Tuyến hàng kênh: Chưa bao giờ được gặp anh, nhưng vẫn cảm ơn anh về những gì anh viết. Trong comment của anh có nhắc tới những thời khăc lịch sử hào hùng của con dân đất cảng với em như là lời nhắc nhở không chỉ riêng em mà còn là thế hệ sau này những 8X, 9X cần có trách nhiệm với gia đình, quê hương và cao hơn nữa là dân tộc....Một lần nữa cảm ơn anh với sự đồng cảm này.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

@fanvinhbao: Cảm xúc của bài viết của tớ là từ thời gian, với 3 năm công tác ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang sau đó là 2 năm làm việc cạnh sông Soài Rạp xây dựng nhà máy, cầu cảng. Từ bên này bờ sông Soài Rạp huyện Nhà Bè TPHCM nhìn qua bên kia Rừng Sác cây cối chập trùng chim kêu vượn hú mới thấu hiểu sự hy sinh của các anh lính Đặc Công Rừng Sác người Hải Phòng. Các anh ra đi từ quê nhà Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Lê Chân, An Hải ... và để thân mình lại nơi đây !!!
Thật tự hào được quay lại xây dựng nhà máy tại chính nơi này và được làm việc với toàn anh em người Hải Phòng của Lắp Máy 69-2, GEMADEPT để vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng trên dàn Modular Trailers hiện đại điều khiển tự động hàng trăm quả lốp cõng thiết bị từ cảng Tân Thuận theo sông Sài Gòn đến công trình. Đặc biệt thị trường Sài Gòn lúc đó rất hiếm cẩu 200 tấn, cuối cùng phải nhờ đến hai anh em nhà Vang & Hoàng ở đường Đà Nẵng bay từ Hải Phòng vào điều động cẩu tới lắp dựng.
Anh em nhà này đến công trường bằng xe ô tô thể thao 2 chỗ đời mới, tóc vuốt keo ... trông rất cừ khôi và công tử nhưng xử lý công việc rất nhanh và an toàn. Tối đến cùng nhau uống rượu với anh em đồng hương Hải Phòng ở VOLCANO đường Cống Quỳnh với phong cách ngang tàng bên cạnh các cô đào bốc lửa hệt như phim Điệp Viên 007 !
Quãng thời gian xa nhà đó cùng rất nhiều câu chuyện về Người Hải Phòng làm ăn nơi phương xa làm tớ thấm thía về mảnh Đất & Người Hải Phòng.
Tâm sự của tớ là rất thật bằng chính sự trải nghiệm qua thời gian, năm tháng của riêng mình. Rất cảm ơn bạn đã chấp nhận bài viết của tớ. Thanks.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Tuyến Hàng Kênh với 3 lần sửa trong tổng số.
bình ốc-qn 14
Newbie
Newbie
Bài viết: 30
Ngày tham gia: 15 Tháng 3 2010, 21:17

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by bình ốc-qn 14 »

sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định tặng Khắc Tuấn bài hát này

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_mai ... WeBFqXx8MQ[/flash]
Đăng trả lời

Quay về