Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
Biết bắt đầu thế nào nhỉ, quả thật khó nói quá phải không em?
Đừng cười vì anh lại kể chuyển riêng của chúng mình ở đây nhé, nhưng hôm nay anh thấy tâm hồn mình đang thăng hoa, mọi cảm xúc ngày xưa cứ ùa về lấp đầy mọi khoảng trống trong anh, cái lần đầu tiên mình “lên đỉnh” cùng nhau ấy, em nhớ không?
Mới chỉ nhắc đến chuyện ấy là anh đã thấy rạo rực hết cả lên rồi, từng thớ thịt trên cơ thể anh như muốn nổ tung, vỡ òa cùng với cảm giác sung sướng, mãn nguyện, giá mà ngay bây giờ mình lại có thêm một lần nữa thì thích nhỉ!!!
Biết em từ khi anh chỉ mới là một đứa trẻ mới 14-15 tuổi, lần đầu gặp em anh thấy ngượng nghịu đến lạ, mà lúc đó em cũng buồn cười lắm, chẳng thèm nói gì với anh cả, cứ mải mê cười đùa với những gã con trai khác, những kẻ đang cởi trần đề lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cười nói bên em như đã thân nhau từ lâu lắm. Anh cũng hơi chạnh lòng nhưng chẳng biết làm sao, dù gì anh cũng mới chỉ là một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì.
Gặp nhau vài lần anh càng nhận ra em thật đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc không khoa trương, không kiểu cách, em thân thiện với tất cả mọi người, ai cũng yêu quý em, trong đó có cả anh, một cậu bé mới bắt đầu biết yêu.
Khi hiểu ra rằng mình yêu em thật nhiều thì anh lại phải đi xa, xếp vào hành trang những ký ức về hoa phượng, những kỷ niệm về em. Để rồi trên con đường thiên lý, hình bóng em luôn theo sát bên anh, nhắc anh nhớ rằng tại quê nhà vẫn còn một tình yêu ngây ngô đang ngày đêm thổn thức.
Bẵng đi gần chục năm, một lần vô tình xem tivi anh chợt nhìn thấy em, tình yêu tường chừng đã ngủ quên trong quá khứ bất chợt ùa về. Em vẫn đẹp và vẻ đẹp đó ngày càng được nhân lên theo thời gian, em trở nên nổi tiếng và có biết bao kẻ đang vây quanh em, anh nhìn thấy có rất nhiều kẻ mà ngày xưa anh đã thầm ghen tị vị sự thân thiện của em dành cho bọn họ.
Chỉ sau một cú điện thoại là anh đã biết có thể gặp được em vào lúc nào, anh âm thầm lên kế hoạch cho buổi gặp mặt.
Và cuối cùng anh cũng được gặp em, đó là một chiều Chủ nhật vô cùng đáng nhớ. Từng cơn gió mang theo phong vị của biển nhắc anh nhớ rằng mình đã trở lại quê hương, mảnh đất đã sinh ra em và ban tặng cho anh tình yêu đầu đời.
Em đón anh vẫn niềm nở như ngày xưa, cũng giống như cái cách mà em đã đón bao gã đàn ông khác kể từ ngày anh đi xa, có chút chạnh lòng nhưng anh vẫn mặc, anh yêu em và sẽ tìm mọi cách để tình yêu đó được đón nhận.
Lúc gặp em anh dường như quên hết mọi việc xung quanh, trái tim anh trở nên loạn nhịp, người ướt đẫm mồ hôi…
Và rồi em cũng hiểu được tình yêu của anh, em dang rộng cánh tay ôm anh vào lòng, sự đụng chạm ban đầu khiến anh bối rối như một đứa trẻ. Tim anh đập mạnh, môi anh khô ráp, tai anh ù đi …
Cố gắng mãi rồi anh cũng đi được vào trong em, cảm giác chật chội khó chịu ban đầu nhường chỗ cho cho sự dễ chịu, khoan khoái. Em lặng yên để anh cảm nhận, lặng yên để anh thêm tự tin…
Hít một hơi cho thật căng lồng ngực anh mạnh dạn tiến vào sâu hơn nữa, em khẽ chuyển mình để anh tìm được một thế đứng thoải mái nhất, với thế đứng này anh có thể để cho đôi tay tự do làm mọi việc mình thích, anh hiểu rằng em cũng muốn như vậy.
Chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh vội vàng lôi trong túi quần ra cái thứ mà anh bắt buộc phải sử dụng kẻo em sẽ cười anh là kẻ ngây ngô, dùng răng xé lớp nilon bọc ngoài, dùng miệng rồi dùng tay để đưa cái ấy vào đúng chỗ của nó, anh thở phào vì giờ mình hoàn toàn có thể hòa quyện vào nhau thành một.
Mọi chuyển động của cơ thể anh trở nên nhanh dần, môi anh ngày càng khô ráp, cổ họng cháy khô vì khát, từng milimet trên cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi.
Và rồi em gào thét trong sung sướng, đó cũng chính là thời điểm anh thấy mọi hình ảnh đang nhòa đi trước mắt, một khoái cảm chạy rần rật trong từng dây thần kinh, mọi thớ thịt trên cớ thể anh như muốn nổ tung ra thành hàng triệu mảnh, anh cũng gào thét như một kẻ điên loạn, điên loạn vì sung sướng...
Dưới sân, một cầu thù đội khách cầm bóng tiến về phía vòng tròn trung tâm.
Đó là kỷ niệm lần đầu tiên tôi lên đỉnh cùng em – Lạch Tray của tôi
Đừng cười vì anh lại kể chuyển riêng của chúng mình ở đây nhé, nhưng hôm nay anh thấy tâm hồn mình đang thăng hoa, mọi cảm xúc ngày xưa cứ ùa về lấp đầy mọi khoảng trống trong anh, cái lần đầu tiên mình “lên đỉnh” cùng nhau ấy, em nhớ không?
Mới chỉ nhắc đến chuyện ấy là anh đã thấy rạo rực hết cả lên rồi, từng thớ thịt trên cơ thể anh như muốn nổ tung, vỡ òa cùng với cảm giác sung sướng, mãn nguyện, giá mà ngay bây giờ mình lại có thêm một lần nữa thì thích nhỉ!!!
Biết em từ khi anh chỉ mới là một đứa trẻ mới 14-15 tuổi, lần đầu gặp em anh thấy ngượng nghịu đến lạ, mà lúc đó em cũng buồn cười lắm, chẳng thèm nói gì với anh cả, cứ mải mê cười đùa với những gã con trai khác, những kẻ đang cởi trần đề lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cười nói bên em như đã thân nhau từ lâu lắm. Anh cũng hơi chạnh lòng nhưng chẳng biết làm sao, dù gì anh cũng mới chỉ là một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì.
Gặp nhau vài lần anh càng nhận ra em thật đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc không khoa trương, không kiểu cách, em thân thiện với tất cả mọi người, ai cũng yêu quý em, trong đó có cả anh, một cậu bé mới bắt đầu biết yêu.
Khi hiểu ra rằng mình yêu em thật nhiều thì anh lại phải đi xa, xếp vào hành trang những ký ức về hoa phượng, những kỷ niệm về em. Để rồi trên con đường thiên lý, hình bóng em luôn theo sát bên anh, nhắc anh nhớ rằng tại quê nhà vẫn còn một tình yêu ngây ngô đang ngày đêm thổn thức.
Bẵng đi gần chục năm, một lần vô tình xem tivi anh chợt nhìn thấy em, tình yêu tường chừng đã ngủ quên trong quá khứ bất chợt ùa về. Em vẫn đẹp và vẻ đẹp đó ngày càng được nhân lên theo thời gian, em trở nên nổi tiếng và có biết bao kẻ đang vây quanh em, anh nhìn thấy có rất nhiều kẻ mà ngày xưa anh đã thầm ghen tị vị sự thân thiện của em dành cho bọn họ.
Chỉ sau một cú điện thoại là anh đã biết có thể gặp được em vào lúc nào, anh âm thầm lên kế hoạch cho buổi gặp mặt.
Và cuối cùng anh cũng được gặp em, đó là một chiều Chủ nhật vô cùng đáng nhớ. Từng cơn gió mang theo phong vị của biển nhắc anh nhớ rằng mình đã trở lại quê hương, mảnh đất đã sinh ra em và ban tặng cho anh tình yêu đầu đời.
Em đón anh vẫn niềm nở như ngày xưa, cũng giống như cái cách mà em đã đón bao gã đàn ông khác kể từ ngày anh đi xa, có chút chạnh lòng nhưng anh vẫn mặc, anh yêu em và sẽ tìm mọi cách để tình yêu đó được đón nhận.
Lúc gặp em anh dường như quên hết mọi việc xung quanh, trái tim anh trở nên loạn nhịp, người ướt đẫm mồ hôi…
Và rồi em cũng hiểu được tình yêu của anh, em dang rộng cánh tay ôm anh vào lòng, sự đụng chạm ban đầu khiến anh bối rối như một đứa trẻ. Tim anh đập mạnh, môi anh khô ráp, tai anh ù đi …
Cố gắng mãi rồi anh cũng đi được vào trong em, cảm giác chật chội khó chịu ban đầu nhường chỗ cho cho sự dễ chịu, khoan khoái. Em lặng yên để anh cảm nhận, lặng yên để anh thêm tự tin…
Hít một hơi cho thật căng lồng ngực anh mạnh dạn tiến vào sâu hơn nữa, em khẽ chuyển mình để anh tìm được một thế đứng thoải mái nhất, với thế đứng này anh có thể để cho đôi tay tự do làm mọi việc mình thích, anh hiểu rằng em cũng muốn như vậy.
Chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh vội vàng lôi trong túi quần ra cái thứ mà anh bắt buộc phải sử dụng kẻo em sẽ cười anh là kẻ ngây ngô, dùng răng xé lớp nilon bọc ngoài, dùng miệng rồi dùng tay để đưa cái ấy vào đúng chỗ của nó, anh thở phào vì giờ mình hoàn toàn có thể hòa quyện vào nhau thành một.
Mọi chuyển động của cơ thể anh trở nên nhanh dần, môi anh ngày càng khô ráp, cổ họng cháy khô vì khát, từng milimet trên cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi.
Và rồi em gào thét trong sung sướng, đó cũng chính là thời điểm anh thấy mọi hình ảnh đang nhòa đi trước mắt, một khoái cảm chạy rần rật trong từng dây thần kinh, mọi thớ thịt trên cớ thể anh như muốn nổ tung ra thành hàng triệu mảnh, anh cũng gào thét như một kẻ điên loạn, điên loạn vì sung sướng...
Dưới sân, một cầu thù đội khách cầm bóng tiến về phía vòng tròn trung tâm.
Đó là kỷ niệm lần đầu tiên tôi lên đỉnh cùng em – Lạch Tray của tôi
- Phantom
- HP-FC member
- Bài viết: 204
- Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2010, 21:33
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
Quan hệ với tình yêu vô hình cũng tạo lên cảm giác thăng hoa. Bài viết hay quá anh Tuấn.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 1252
- Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
- Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
viết hay quá anh ơi.....!!!! vote cho a một phiếu
- Phantom
- HP-FC member
- Bài viết: 204
- Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2010, 21:33
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
Đúng như cảm nhận của anh Tuấn, từ khi biết đến người bạn đời này qua năm tháng dù có lúc ốm yếu, có lúc gượng gạo sống qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình nhưng vẻ đẹp của em vẫn không hề thay đổi. Dù có những lúc ghét vô cớ với một ai đó không đến được với em nhưng tình yêu dành cho em vẫn mãi cháy trong tim. Qua thời gian của dòng đời có thể một ngày nào đó sẽ có một em mới xuất hiện với vẻ đẹp lung linh hơn, kiêu xa và hiện đại hơn nhưng em đã gắn bó như một phần của cuộc sống trong tôi.
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
Tôi mà "điếm chẩm" thì rất công tâm chẳng có nể nang j đâu, nhưng rất may ông bạn không dự thi bằng bài viết này thế nên bình 1 chút về bài này của ông bạn nhé (lần trước bình 1 seri truyện của ông bạn mà đau hết cả đầu đấy).
Về điểm chưa được của bài này nếu dự thi: đó là "tinh thần thể thao, là sự sôi động của khán đài" những thứ ấy trong bài này chưa đạt tới được, chưa khiến độc giả cảm được cái hào hứng, hào sảng của "thiên đường Lạch Tray", một svd có cdv cuồng nhiệt máu lửa nhất VN.Vì những điều chưa được đó nếu bài dự thi tôi sẽ trừ điểm nặng.
Tuy nhiên do chỉ là bài viết không dự thi nên nó trở thành hay, hay ở đây là ý tưởng "chiết, ghép" mới, 1 câu truyện vui đã được sử dụng "cốt" 1 cách tài tình, mạch văn dẫn dắt cũng rất gay cấn, có đoạn cao trào, thể hiện được tình yêu theo 1 khía cạnh khác không "đụng hàng" với ai, đây là 1 bài theo kiểu thanh mà tục, tục mà thanh. Tục do sự suy nghĩ của chính người đọc, nhưng đến cuối lại cảm thấy không hề có chút tục nào, hơn nữa lại cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của tác giả với Lạch Tray, có nhớ nhung, có ghen tuông, và nó say mê và cuồng nhiệt thậm chí là lên đến "tận đỉnh" của sự sung sướng. Thế nào nữa nhỉ ? vậy thôi....để các a e khác cmt tiếp nhỉ ?
Về điểm chưa được của bài này nếu dự thi: đó là "tinh thần thể thao, là sự sôi động của khán đài" những thứ ấy trong bài này chưa đạt tới được, chưa khiến độc giả cảm được cái hào hứng, hào sảng của "thiên đường Lạch Tray", một svd có cdv cuồng nhiệt máu lửa nhất VN.Vì những điều chưa được đó nếu bài dự thi tôi sẽ trừ điểm nặng.
Tuy nhiên do chỉ là bài viết không dự thi nên nó trở thành hay, hay ở đây là ý tưởng "chiết, ghép" mới, 1 câu truyện vui đã được sử dụng "cốt" 1 cách tài tình, mạch văn dẫn dắt cũng rất gay cấn, có đoạn cao trào, thể hiện được tình yêu theo 1 khía cạnh khác không "đụng hàng" với ai, đây là 1 bài theo kiểu thanh mà tục, tục mà thanh. Tục do sự suy nghĩ của chính người đọc, nhưng đến cuối lại cảm thấy không hề có chút tục nào, hơn nữa lại cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của tác giả với Lạch Tray, có nhớ nhung, có ghen tuông, và nó say mê và cuồng nhiệt thậm chí là lên đến "tận đỉnh" của sự sung sướng. Thế nào nữa nhỉ ? vậy thôi....để các a e khác cmt tiếp nhỉ ?
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
quỷ sứ nhà bác!;))
Đang xem chuyên mục này: chaien_hpfcmn, shin_cute, vtkiem, yeu_hai_phong_vi_anh và 6 khách
gớm! thấy lên đỉnh là chị yêu đã la liếm rồi!
Đang xem chuyên mục này: chaien_hpfcmn, shin_cute, vtkiem, yeu_hai_phong_vi_anh và 6 khách
gớm! thấy lên đỉnh là chị yêu đã la liếm rồi!
- big_eyes_love_hp
- TVKC
- Bài viết: 2398
- Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2010, 21:40
- Đến từ: Thiên đường Lạch Tray
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
tưởng là...cảm xúc cao quá
- shooter
- HP-FC member
- Bài viết: 100
- Ngày tham gia: 29 Tháng 3 2011, 12:29
- Đến từ: Lạch Tray, Hải Phòng
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
Bóng Ma nói đúng ! Người bạn đời này đỏng đảnh, kiêu kỳ, rất ít khi làm anh em ta lên đỉnh một cách mãn nguyện. Nhưng ta vẫn chung tình. Trai Hải Phòng thật lạ, rất chung tình .Phantom đã viết:Đúng như cảm nhận của anh Tuấn, từ khi biết đến người bạn đời này qua năm tháng dù có lúc ốm yếu, có lúc gượng gạo sống qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình nhưng vẻ đẹp của em vẫn không hề thay đổi. Dù có những lúc ghét vô cớ với một ai đó không đến được với em nhưng tình yêu dành cho em vẫn mãi cháy trong tim. Qua thời gian của dòng đời có thể một ngày nào đó sẽ có một em mới xuất hiện với vẻ đẹp lung linh hơn, kiêu xa và hiện đại hơn nhưng em đã gắn bó như một phần của cuộc sống trong tôi.
- anlao_fc
- Newbie
- Bài viết: 30
- Ngày tham gia: 04 Tháng 10 2010, 10:04
- Đến từ: đại học xây dựng-hà nội
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
cam on anh da viet 1 bai rat hay
- Luoilaodong
- Lý trưởng làng Vũ Đại SG
- Bài viết: 1140
- Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 22:00
Re: Kỷ niệm lần đầu tiên “lên đỉnh “
tsb ông bạn, thế mà mình cứ tưởng
cho tôi nợ ông bạn một comment nghiêm chỉnh, coi như đang đặt cục gạch ở đây.
cho tôi nợ ông bạn một comment nghiêm chỉnh, coi như đang đặt cục gạch ở đây.