LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Điều hành viên: zuki

xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan anh »

Đối với những người yêu bóng đá Hải Phòng thì Lạch Tray luôn là nơi mang lại những niềm vui,những cảm xúc,những ấn tượng và những kỷ niệm đẹp.Nơi đã làm cho hàng vạn con người xích lại gần nhau hơn,yêu mến nhau hơn và chính nơi đây là sợi dây vô hình nối kết các thế hệ yêu bóng đá lại với nhau để có chung một niềm đam mê,đam mê tới cháy bỏng,đam mê tới dữ dội,đam mê tới quên bản thân mình.Là một người yêu bóng đá từ nhỏ,nên tôi cũng không nằm ngoài những đam mê ấy;mỗi lần nhớ tới quê hương tới Lạch Tray những kỷ niệm trong tôi lại ùa về...

Ngày ấy vào một ngày chủ nhật của tháng tư năm 1988,tôi cùng một bạn thân quê ở Phú Thọ ra Bến Nứa bắt xe về Hải Phòng xem bóng đá.Do thời gian ngắn ,nên tôi không ghé thăm nhà mà đưa bạn đi thăm quan thành phố trước khi quay lại Lạch Tray xem bóng đá.Khoảng 13 giờ ,chúng tôi có mặt ở cổng sân LT để nghe các chú các anh phân tích ,bình luận về trận đấu chiều nay giữa Cảng Hải Phòng (CHP) và CLBTDTT QĐ(Thể công sau này) trong khuân khổ giải vô địch quốc gia.Phải công nhận ở đây chúng tôi được nghe đủ các thông tin trên trời dưới biển về 2 đội.Như một thói quen,tôi rất thích đến đây thật sớm để nghe họ bình luận,phân tích và nhiều điều thú vị khác mà chỉ ở đây mới có.Nghe họ bình luận cũng sướng chả khác nào vào sân xem;kể cũng lạ xem bóng đá mà không tranh luận,bình luận thì nhạt nhẽo buồn tẻ vô cùng.

Khi chúng tôi vào sân thì khán đài A;B đã gần kín người,khán đài C;D vẫn còn thưa thớt;trong khi khán giả vẫn ùn ùn kéo tới để che lấp những khoảng trống còn lại.Đúng 15 giờ trận đấu bắt đầu ,lúc này cả sân sôi động hẳn lên,những tiếng vỗ tay,những lời bàn tán vẫn không ngớt.Cứ mỗi khi CHP có bóng và tổ chức tấn công cả biển người lại võ tay hô vang :"Hải Phòng,Hải Phòng...Lên đi,lên đi...".Thế rồi trong một pha phản công nhanh của CHP,lưới của đội Q Đ đã rung lên,tôi cũng không còn nhớ cầu thủ nào ghi bàn,chỉ biết rằng cả LT oà lên sung sướng,hàng vạn những cánh tay cứ vung lên như sóng cuộn không ngừng,cứ đợt nọ nối tiếp đợt kia,rồi họ đứng lên reo hò nhảy múa.Thằng bạn tôi ngồi cạnh cũng hứng chí nhảy cẫng lên reo hò-tôi thấy ngạc nhiên vì mọi khi hắn vẫn cổ vũ cho Q Đ cơ mà;chắc là vì nể tôi và bị cái không khí LT cuốn hút nên hắn mới cùng tôi cổ vũ cho HP đây mà.Nhưng không sao ,miễn là hắn cùng reo hò mừng vui như hơn 2 vạn người con của đất cảng là được.Tôi thì chứng kiến cảnh này đã nhiều lần ở LT ,nên không còn xa lạ,còn bạn tôi đây là lần đầu tiên trong đời được đến thăm thành phố biển,được nhìn thấy những đàn Hải Âu dập dờn trên bến cảng và cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự cuồng nhiệt,niềm say mê và tình yêu bóng đá đến lạ kỳ của người dân đất cảng quê tôi.Từ đầu đến giờ có mấy chú ngồi cạnh chúng tôi,cứ nhìn 2 chúng tôi như soi xét,như 2 thằng ở bên kia chiến tuyến bởi 2 chúng tôi mặc quần áo lính đeo quân hàm thượng uý,các chú ấy tưởng chúng tôi cổ vũ cho Q Đ.Khi biết chúng tôi reo hò nhẩy lên sung sướng ,các chú ấy mới bắt chuyện và hỏi :"Hai chú là người HP à ?".Tôi nhanh nhẩu đáp :"Dạ,chúng cháu người HP ạ ",Có một chú lớn tuổi nói :"thế mà tôi cứ tưởng...2 chú hút thuốc này...",tôi lại trả lời :"Cháu cám ơn các chú ,chúng cháu bỏ thuốc rồi ạ,cũng ngay tại LT này chú ạ...".
Thế rồi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CHP ,đúng như các "bình luận viên" ngoài cổng dự đoán.Đội Q Đ mỗi khi xuống HP may mắn lắm thì hoà,chứ chỉ toàn thua nhưng với tỷ số sít sao,còn thắng thì hiếm hoi lắm.

Tan trận,tôi định đưa bạn về nhà chơi sáng mai lên đơn vị sớm;nhưng không được,chúng tôi đã hứa với thủ trưởng là về ngay trong ngày,kỷ luật sắt của Q Đ không thể đùa được,quân lệnh như sơn mà.Thế là chúng tôi hối hả cuốc bộ thật nhanh ra bến Niệm Nghĩa để "phi " về Hà Nội.Chiếc xe mang biển số 15A...từ từ lăn bánh,những hàng cây con phố cứ khuất dần và qua ô cửa sổ những chiếc cần cẩu cảng,khói nhà máy xi măng cứ xa dần,xa dần-báo hiệu cho tôi biết rằng quê hương đã ở lại phía sau,tạm xa sân LT nơi đã cho tôi biết bao những kỷ niệm êm đềm,những kỷ niệm mà mãi tôi không thể nào quên,nơi đây đã giúp tôi bỏ được tật hút thuốc,một thói quen xấu mà không phải ai cũng có đủ can đảm để bỏ nó.Và một điều tôi không thể ngờ tới,là trận xem hôm đó là trận cuối cùng của tôi trên sân LT.
Đã bao năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về LT không bao giờ phai mờ trong tôi mà nó luôn được ấp ủ,được nhân lên bởi sự cuồng nhiệt niềm say mê của người hâm mộ trên sân LT.Nơi mà mọi người đã yêu mến gọi đó là :"Thánh địa" là "Chảo lửa " là "Nhà hát của những giấc mơ"...Nơi có những người say mê bóng đá,yêu bóng đá HP hơn cả chính mình,hơn cả tình yêu lứa đôi,nơi mà họ sẵn sàng nỡ hẹn với người yêu chứ không thể nỡ hẹn với trận đấu trên sân .Nơi mà nhiều người được hạnh phúc được thăng hoa được sung sướng,sung sướng tới độ "lên đỉnh" như...Nơi mà Hoàng Quang Huy đã dùng một từ mà theo tôi không có từ nào đắt hơn thế ,gọi đó là "Thánh Đường".Vâng !Đó chỉ có thể là Lạch Tray !
Lạch tray,tôi luôn chung tình yêu em, yêu em nồng nàn ,yêu em chứa chan và tôi yêu cả những "Con chiên" trong "Thánh Đường " ấy.Hẹn một ngày nào đó sẽ lại được "cầu nguyện" trong "Thánh Đường" năm xưa.Xin mượn mấy câu thơ của XQ để kết thúc bài viết này:
"...Đợi anh hoài em nhé...
Mưa có rơi trầm trề
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi hãy đợi
Đợi anh về nghe em..."
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by nup_gio.org »

Bài viết của chú làm cháu xúc động quá.Cái thời của các cô chú khó khăn thiếu thốn vô cùng mà tình yêu và nhân cách thì vô cùng cao thượng.CDV Hải Phòng giờ vẫn máu lửa mang đậm tính cách con người miền biển nhưng tình yêu ấy bị xen kẽ bởi nhiều "cá nhân" quá khích,muốn thể hiện mình làm mất đi sự hồn nhiên của CDV.Cần vô tư và nâng niu hơn nữa nét riêng trong Văn Hoá cổ vũ của CDV Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by Mr.BB »

Cám ơn anh! Thật sự khi nhớ về cái ngày xưa ấy thì luôn làm cho trái tim bồi hồi, xao xuyến và kết thúcl uôn là câu nói: Ôi, ước gì ta được 1 lần trở lại cái ngày xưa ấy. Lạch Tray trong em có ít kỷ niêm, nhưng khi xa quê và nhất là bây giờ khi đọc những dòng tâm sự của mọi người về Lạch Tray, em lại luôn cảm thấy Lạch Tray gần em hơn bao giờ hết.

@all: mọi người đừng spam nữa nhé.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan anh »

nup_gio.org đã viết :
"Bài viết của chú làm cháu xúc động quá.Cái thời của các cô chú khó khăn thiếu thốn vô cùng mà tình yêu và nhân cách thì vô cùng cao thượng.CDV Hải Phòng giờ vẫn máu lửa mang đậm tính cách con người miền biển nhưng tình yêu ấy bị xen kẽ bởi nhiều "cá nhân" quá khích,muốn thể hiện mình làm mất đi sự hồn nhiên của CDV.Cần vô tư và nâng niu hơn nữa nét riêng trong Văn Hoá cổ vũ của CDV Hải Phòng."
Anh cám ơn những lời nhận xét của em.anh thuộc thế hệ 6x nên em cứ gọi là anh cho nó gần gũi nhỉ.Còn bài viết nói thật với em ,hôm qua anh đã viết và gửi đến 3 lần đều bị xoá chắc do máy chủ trục trặc,do vậy hôm nay ngồi viết lại cảm xúc không được như mong muốn nên có đoạn hơi dài dòng...,thôi mong anh em cảm thông cho " cây nhà lá vườn".
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by vtkiem »

@xuan anh: cảm ơn bài viết rất hay của bác, em muốn chia sẽ và cmt thật dài nhưng hiện giờ em đang lập kế hoạch chung cho diễn đàn nên ko viết dài được, em đã đưa bài của bác lên "tiêu điểm" và đã thay đổi 1 chút tiêu đề trên đó lấy là "LẠCH TRAY 1988" cho thu hút.

Các a em khác hãy cùng cmt tại topic của bác xuan anh nhé.
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by nup_gio.org »

xuan anh đã viết:nup_gio.org đã viết :
"Bài viết của chú làm cháu xúc động quá.Cái thời của các cô chú khó khăn thiếu thốn vô cùng mà tình yêu và nhân cách thì vô cùng cao thượng.CDV Hải Phòng giờ vẫn máu lửa mang đậm tính cách con người miền biển nhưng tình yêu ấy bị xen kẽ bởi nhiều "cá nhân" quá khích,muốn thể hiện mình làm mất đi sự hồn nhiên của CDV.Cần vô tư và nâng niu hơn nữa nét riêng trong Văn Hoá cổ vũ của CDV Hải Phòng."
Anh cám ơn những lời nhận xét của em.anh thuộc thế hệ 6x nên em cứ gọi là anh cho nó gần gũi nhỉ.Còn bài viết nói thật với em ,hôm qua anh đã viết và gửi đến 3 lần đều bị xoá chắc do máy chủ trục trặc,do vậy hôm nay ngồi viết lại cảm xúc không được như mong muốn nên có đoạn hơi dài dòng...,thôi mong anh em cảm thông cho " cây nhà lá vườn".
Em cũng vậy,nhiều khi ngồi gõ cả buổi chiều,bài viết dài lắm,cảm xúc lắm... nhấn gửi phát thì mạng out luôn,híc,ngồi tiếc ngẩn ngơ đến đứt ruột mà viết lại thì không thể nào viết dc.E rút kinh nghiệm trc khi gửi cứ Ctrl+A và Copy,rồi gửi.Nhỡ rủi ro thì paste lại dc ngay.Thú thực là em ghét dùng Word lên cứ tiện ở trên này phang luôn.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by vtkiem »

Post ở trên này tiện chứ, post khi có hình diễn đàn có cảm xúc hơn là post ở trong word cứ như đang làm báo cáo ấy, nhưng đúng như nupgio nói, a e khi viết bài nào đó dài hãy luôn nhớ Ctr A và copy, không thì mất bài đó tiếc lắm bởi ngôn từ viết trong lúc "thăng hoa" hay hơn nhiều khi viết lại.
khanhnam
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1523
Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2010, 16:04
Đến từ: Trung tâm đào tạo vận động viên ném đá quốc gia

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by khanhnam »

Bác XA lại làm em hồi tưởng đến quá khứ huy hoàng của Cảng hp rồi. Trận đó em cũng đi xem và ngồi cửa 4, hình như Ninh đen ghi bàn. Nói thật là e thik xem CHP đá với CSG hay công nghiệp hà nam ninh hơn là đá với thể công, nhất là derby đát cảng. E bắt đầu xuất hiện tại Tray từ hồi SKDA 1984, rồi những trận với tuyển miền duyên hải hay giao hữu với các đội của liên xô...Hồi đó Tray còn kín hơn bây giờ và đội bóng đá cũng có bản sắc hơn nhiều. E chỉ ngồi cửa 4 hoặc cửa 16, hai cửa đông nhất của mỗi bên khán đài. Hẹn lan man cung bác sau nhé, giờ lại có việc rồi
566
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 92
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2010, 20:49

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by 566 »

Năm 1986 CAHN gặp CSG mở cửa nhìu quá, khán giả ngoi kín đường pitch, nhiu ng đi cấp cứu. Khi đó mới học cấp 2, trốn học thêm đi coi đá banh, về muộn cả nhà lo lắng. Ngày xưa làm j có cửa đc đá sân nhà, thoi bao cấp, bóng đá phục vụ đồng bào cả nc nên sân HP hay đc xem nhìu trận hay.
Hình đại diện của thành viên
Tình Dang Dở.Vb
Trial Mod
Bài viết: 765
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2011, 12:39

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by Tình Dang Dở.Vb »

Nhìn cái title là đã đoán sơ sơ được rồi. Chắc cháu nhỏ hơn chú nhiều lắm:D. Cái Lạch Tray 1988 ngày ấy của chú cháu còn chưa ra đời . Hi. Từ khi bước vào sân Lạch Tray cháu mới cảm nhận đc tinh thần của CDV HP, của tình yêu bóng đá. Cháu đến với V.HP như vậy, yêu V.HP yêu Lạch Tray từ cái ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào khán đâì ấy. Love XMHP ..Bài viết rất hay chứng tỏ chú có rất nhiều kỉ niệm với V.HP :)
Đăng trả lời

Quay về