LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Điều hành viên: zuki
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Em không nhớ những năm tháng còn nhỏ lúc đó cũng là khoảng năm 91-92 mỗi lần bố em rảnh rỗi hay có trận đấu hay là bố lại cho em đến sân Lạch Tray để xem bóng đá. Ngày đó thì không có đam mê gì về bóng đá mà chỉ cố đi theo để được uống Atiso hay được ăn mía....Nhưng cái cảm giác khó quên trên khán đài thật lạ lùng và nó vẫn còn đến bây giờ.
-
- Newbie
- Bài viết: 30
- Ngày tham gia: 09 Tháng 4 2011, 10:13
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Càm ơn anh về bài viết làm tôi vô cùng xúc động ,tôi cũng là người con HP xa quê hương đã mười mấy năm rồi.Đọc bài viết của anh làm tôi nhớ lại những kỷ niệm từ đầu thập niên 90 hồi đó HP chỉ còn lại CAHP và thế hệ Thái Bảo,Sơn "Cứu hỏa",Thành Xoăn,Trung Dũng...Có những buổi không có tiền mua vé phải chèo tường từ khán đài C vào sân.Nhớ lại trận CAHP gặp CATPHCM trận đấu đó khán giả tràn cả vào đường pitch ngồi.Thế hệ CAHCM lúc đó rất mạnh với Thiện Quang ,Huỳnh Đức,Sỹ Thành phải chịu khuất phục 2-3 trước CAHP có lẽ họ quá choáng trước áp lực khủng khiếp của lưc lượng CDV HP ngót ngét 3-4 van người.Bây giờ đang sống trong HCM tôi vẫn thường ra sân Thống Nhất ,sân Gò Đậu ở Bình Dương,sân Long An nhưng có lẽ không còn những cảm xúc tuyệt vời như xưa nữa.Chỉ mong rằng đội bóng của chúng ta luôn giữ được cái chất Hải Phòng để không làm phụ lòng niềm tin yêu cháy bỏng của bao nhiêu thế hệ người hâm mộ HP trải qua nhiều thập kỷ
Thân mến.
Thân mến.
- big_eyes_love_hp
- TVKC
- Bài viết: 2398
- Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2010, 21:40
- Đến từ: Thiên đường Lạch Tray
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Hồi đấy chắc bố mẹ cháu còn chưa gặp gỡ được nhau thì làm sao mà đã lấy nhau, sao cháu đã sinh ra được nhỉ
Nhưng cháu vẫn biết là Lạch Tray mình trước giờ luôn luôn nhộn nhịp đông vui, ngập tràn cảm xúc.
Cảm ơn bác đã giúp cháu hiểu thêm về thánh địa của tất cả chúng ta :X
Nhưng cháu vẫn biết là Lạch Tray mình trước giờ luôn luôn nhộn nhịp đông vui, ngập tràn cảm xúc.
Cảm ơn bác đã giúp cháu hiểu thêm về thánh địa của tất cả chúng ta :X
- bamboo
- Newbie
- Bài viết: 31
- Ngày tham gia: 08 Tháng 5 2010, 13:34
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Nói thật mình chưa một lần được đến Lạch Tray , mặc dù nhà mình cách đó cũng không xa lắm , ngày đó coi CAHP đá qua tivi là thấy thích nhưng với mình như thế là thấy mãn nguyện rồi ,lớn lên lại phải xa quê hương lên chẳng bao giờ có dịp đến LT , nhưng những gì theo dõi qua thông tin đại chúng và thấy tình yêu cháy bỏng của CĐV HP , một tình yêu không toan tính ,tôi thèm được đắm chìm trong cái cảm giác ấy đến thế, hẹn sẽ đến thiên đường một ngày có thể ....
- NTN
- TVKC
- Bài viết: 1066
- Ngày tham gia: 05 Tháng 8 2010, 13:44
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Thank cho bài viết hay!
Mình đi xem BĐ cũng lâu lâu
Mình có xem trận đó _ Ngồi cửa 13_ Xem ké qua nhà anh Hùng (Thu) GĐ TT đào tạo bây giở ở đó;
Nhớ không nhầm qua trận đấu còn chọn Vận động viên xuất sắc toàn quốc thì phải
Những ngày trước có Cảng Hải Phòng đá mình hay đi xem; Những trận đá bóng ở Lạch Tray hiếm lắm...
Đông nhất là của 17 _ của số áo của Ninh 'đen'
Nhớ nhất và kỷ niệm cho mỗi chuyến đi ...
Mình đi xem BĐ cũng lâu lâu
Mình có xem trận đó _ Ngồi cửa 13_ Xem ké qua nhà anh Hùng (Thu) GĐ TT đào tạo bây giở ở đó;
Nhớ không nhầm qua trận đấu còn chọn Vận động viên xuất sắc toàn quốc thì phải
Những ngày trước có Cảng Hải Phòng đá mình hay đi xem; Những trận đá bóng ở Lạch Tray hiếm lắm...
Đông nhất là của 17 _ của số áo của Ninh 'đen'
Nhớ nhất và kỷ niệm cho mỗi chuyến đi ...
-
- HP-FC member
- Bài viết: 65
- Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2011, 14:42
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Trận hôm đó em cũng theo bá vào xem,được bá mua cho 5 khúc mía vào sân nhai ,ôi sao mà sướng thế.Mặc dù còn bé nhưng em thấy cả 4 khán đài chật ních người,hình như trận nào có CHP đá sân đều như thế cả.Ngày đó thời bao cấp ,nên cách điều hành cũng bao cấp,ko có sân nhà sân khách thậm chí nhiều khi CHP phải lên tận Sơn Tây,Thái nguyên ...để đá.Nhưng được đá ở LT cũng rất nhiều.Nhìn chung người HP thời nào cũng vậy máu bóng đá thì thôi rồi,đến bây giờ vẫn vậy họ luôn giữ được niềm đam mê của thế hệ trước để lại .chúc những người con của đất cảng mãi mãi giữ được lửa cho sân LT.
Bác xuananh giỏi triết hay sao mà viết hay thế,phần nọ nối tiếp phần kia cứ như là không thể tách rời vậy.Cám ơn bác nhiều ha.
Bác xuananh giỏi triết hay sao mà viết hay thế,phần nọ nối tiếp phần kia cứ như là không thể tách rời vậy.Cám ơn bác nhiều ha.
-
- Newbie
- Bài viết: 33
- Ngày tham gia: 24 Tháng 3 2011, 13:17
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Thế hệ này qua đi , thế hệ kia tiếp nối.Quá khứ và hiện tại vẫn vậy, vẫn say mê phát điên
-
- Newbie
- Bài viết: 32
- Ngày tham gia: 09 Tháng 4 2011, 12:51
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
CHIỀU MAI LẠI ĐƯỢC NGỒI Ở LẠCH TRAY ROÀI !!!!!!!! SƯỚNG WOÁ
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
Cháu cảm ơn Chú đã chia sẻ cho cháu biết được Lạch Tray 1988-Lạch Tray ngày ấy như thế nào ạ! Haiphongfc.vn thật sự vinh dự khi có sự tham gia của Chú!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 686
- Ngày tham gia: 14 Tháng 1 2010, 19:13
Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !
mai lại sống trong không khí tray rồi...ôi sướng wa'