Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
thanhtn.vb
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2089
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11

Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by thanhtn.vb »

Sau thời không còn trực tiếp quản lý đội bóng, nguyên Chủ tịch câu lạc bộ Xi măng Hải Phòng và nay là Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - ông Lê Văn Thành có những suy nghĩ gì?

Tiền thưởng là con dao hai lưỡi

* Vicem Hải Phòng vừa có chiến thắng trước đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An. Bản thân ông có mặt trong trận đấu cuối tuần qua?
Không chỉ trận đấu vừa qua, bất cứ trận đấu nào trên sân Lạch Tray, tôi đều có mặt cả. Thời điểm này, tôi bận trăm việc trong chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Nhưng sự quan tâm và tình cảm của tôi với CLB vẫn nguyên vẹn. Thời điểm đội bóng chơi không tốt, tôi vẫn liên tục gọi xuống động viên cho toàn đội thi đấu nỗ lực. Dù gì tôi cũng từng 3 năm làm chủ tịch CLB, quá nhiều kỷ niệm vui buồn. Có bận tới mấy tôi cũng tranh thủ thời gian động viên đội bóng. Tôi thấy hài lòng khi Hải Phòng vừa có 2 chiến thắng liên tiếp. Đó là sự cố gắng của một tập thể để vượt qua thời điểm gian khó. Niềm vui mà bóng đá mang lại rất đặc biệt

* Nhưng việc “bầu” Thành ra đi khiến Hải Phòng chơi sa sút. Ngay việc các khoản tiền thưởng nhỏ giọt khiến tinh thần cầu thủ hụt hẫng, bởi thời ông đội nhà có thể nhận cả tỷ đồng tiền thưởng?

Tôi cũng coi tiền thưởng là điều kiện cần thiết để cầu thủ quyết tâm thi đấu, thậm chí ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ. Do đó, sử dụng tiền thưởng như con dao hai lưỡi nên thời còn làm chủ tịch CLB, tôi hết sức cân nhắc. Nhưng không thể coi chuyện tiền thưởng nhiều hay ít thời điểm đó quyết định đến thành bại của đội bóng. Ngay thời tôi mới nhận chức chủ tịch CLB ở V-League 2008, một trận thắng đội nhà chỉ nhận 150 triệu đồng. Vậy mà, trong điều kiện mới lên hạng toàn đội cũng đá tốt và giành nhiều chiến thắng ấn tượng. Tôi nghĩ cầu thủ họ có tình cảm thực sự với bóng đá Hải Phòng nên mới đá quyết tâm như thế, tiền do đó không quyết định tất cả.

* Bóng đá cần sự chung thủy và tình yêu từ người hâm mộ. Vậy ông nghĩ sao về sự chung thủy khán giả Hải Phòng dành cho đội nhà?

- Tôi nghĩ không nơi đâu tuyệt bằng Hải Phòng, bởi tình yêu các CĐV với đội nhà là vô bến bờ. Chưa bao giờ người hâm mộ mất đi niềm tin và sự yêu thương của đội nhà. Ngay thời điểm CLB khó khăn nhất, họ vẫn đứng bên cạnh và thể hiện sự cuồng nhiệt một cách đặc biệt mà không nơi nào có được. Có những lúc CĐV Hải Phòng quậy phá tưng bừng khiến BTC sân cũng đau đầu không kém. Nhưng xét độ chuyên nghiệp và cung cách ứng xử với cầu thủ đội nhà, họ xứng đáng được tôn vinh là nhà vô địch.

Tôi đã từng nghĩ Hải Phòng vô địch

* Nói gì thì nói bóng đá Hải Phòng chưa một lần lên ngôi đầu V-League. Nhưng nhìn CĐV Hải Phòng ăn mừng chiếc Huy chương Bạc V-League 2010 cũng ấm lòng.

- Thú thực, 3 năm làm bóng đá tôi đã nghĩ đến ngôi vô địch. Bóng đá đôi khi có những thực tế đau lòng phải chấp nhận. Bởi có thời điểm như vòng 23 mùa giải 2008 chúng tôi chỉ thua Bình Dương 3 điểm. Năm ngoái Hải Phòng cũng có cơ hội vô địch. Ấy vậy mà vẫn trượt chân ở những thời điểm quyết định. Đấy là nỗi đau bởi có lúc CLB đầu tư lực lượng, tài chính mạnh mẽ nhất theo lũy tiến để cạnh tranh ngôi vô địch thực sự. Tuy thế, phải nói thật xét về toàn diện, Hải Phòng vẫn chưa thể vô địch V-League, trừ may mắn tuyệt đối ủng hộ. Chúng tôi còn thua rất nhiều đội. Có lẽ, khán giả vẫn hiểu điều đó nên với họ, đá cho đàng hoàng, máu lửa là họ vui rồi.

* Vậy còn mùa này, ông nghĩ Hải Phòng còn thiếu những gì để vô địch? Ông cũng là người từng gắn bó với đội bóng, ông nghĩ lúc nào bóng đá Hải Phòng sẽ trở thành số 1?

- Muốn Hải Phòng thành công và trở thành số 1, có rất nhiều yếu tố tác động phía sau. Bản thân tôi nghĩ rằng Hải Phòng còn phải đầu tư xây dựng lực lượng trẻ, bổ sung cầu thủ chất lượng, xây dựng cá tính... Nói gì thì nói bóng đá Hải Phòng có sự hậu thuẫn tài chính, khán giả... nhưng xét nhiều yếu tố chúng tôi chưa bằng một số đội bóng còn lại. Nhìn thế để bóng đá Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện mình trong những năm tới. Khi mọi sự chín muồi, cửa vô địch sẽ tự tới, muốn cũng không được.

* Vậy năm nay, trong mắt ông, đội bóng nào xứng đáng vô địch nhất?

- Thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đang có lợi thế hơn so với SHB.Đà Nẵng. Nhưng tôi nghĩ cơ hội chia đều cho 2 ứng viên này. Các đội bóng còn lại khó có cơ hội chen chân vào cuộc đua giữa hai đội bóng này. Họ có lực lượng chất lượng, ổn định, lối chơi và bản sắc rõ ràng, nên rất khó cho các đội bóng khác đuổi kịp được.

* Còn Hải Phòng, ông nghĩ họ xứng đáng đứng thứ mấy?

- Tôi là người Hải Phòng và luôn ủng hộ đội nhà hết mực. Nhưng trên vai trò trung lập, năm nay V.Hải Phòng xuất phát hơi chậm, kể cả tinh thần. Tôi nghĩ tiềm lực đội hình lúc này đâu thua năm 2008. Nhiều người đổ lỗi do quá trình chuyển giao chậm, mức thưởng không cao, ngoại binh chưa ổn..., tôi nghĩ quan trọng nhất là khâu giải quyết tinh thần cho cầu thủ chưa ổn. Bởi nhiều đội bóng ở V-League lực lượng bình thường như Đồng Tháp, Thanh Hóa vẫn chơi cực hay đó thôi. Bây giờ tinh thần cầu thủ tốt hơn, CLB cũng có bổ sung lực lượng tốt, song khoảng cách giữa V.Hải Phòng và nhóm cạnh tranh huy chương đã khá xa. Tôi nghĩ thầy trò HLV Vương Tiến Dũng không nên mơ mộng mà xác định rõ khó khăn đang thách thức trước mắt. V.Hải Phòng trụ hạng đã là thành công rồi. Còn muốn thành công hơn thì phải năm sau mới có thể làm được.
Hình ảnh
[align=center]Niềm vui chiến thắng của Hải Phòng[/align]

* Còn điều gì ông trăn trở nhất với bóng đá, người hâm mộ Hải Phòng?

- Ba năm tôi làm chủ tịch CLB, tôi làm được không ít việc lớn và cũng nhiều lần không thành công như ý muốn, như đã có một số bản hợp đồng thất bại. CĐV Hải Phòng từng bị cấm tới sân ở mùa giải trước. Có thể một số cách cổ vũ chưa chuyên nghiệp, nhưng tình yêu của họ mới đáng quý. Cái quan trọng nhất là lãnh đạo liên đoàn phải hướng họ vào chuyên nghiệp và biến sân đấu nào cũng đầy ắp người như Lạch Tray. Bởi tôi nghĩ bóng đá có đầu tư tiền tỷ vẫn là môn thể thao thuần túy. Có khán giả và tình yêu bất diệt của họ, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội phát triển được. Tôi nghĩ mình hoàn thành trách nhiệm, chỉ tiếc rằng không còn trực tiếp gắn bó cùng đội bóng và không mang về chức vô địch được với tư cách chủ tịch CLB.

Mấy ông bầu kéo được khán giả đến sân như tôi?

* Song thực tế khán giả Hải Phòng vẫn nhắc tới thời kỳ ông nắm quyền như thời vàng son của bóng đá Hải Phòng?

- Nói thế thì hơi oan cho những lãnh đạo bóng đá Hải Phòng hiện tại. Bởi họ là người ham học hỏi và không thiếu tham vọng giúp V.Hải Phòng có thành tích cao. Ngay những nền móng tôi đặt ra từ 3 năm đã qua họ vẫn giữ nguyên và có thêm những điều chỉnh phù hợp dưới một triều đại mới. Nhưng kết quả trên sân không phải lúc nào cũng xứng đáng với những gì một đội bóng đổ ra. Chuyện đội bóng mùa chơi hay, mùa sau chơi dở là lẽ thường tình. Bởi ngay một doanh nghiệp chuyện tháng lỗ, tháng lời cũng là điều chấp nhận. Nhìn vĩ mô để thấy bóng đá Hải Phòng chơi chưa tốt không phải do tôi vắng mặt. Mà đơn giản một đội bóng đều có chu kỳ và chúng tôi chưa có cái móng vững vàng như Sông Lam Nghệ An hay Đà Nẵng.

* Nhiều người nói bóng đá có sức hút kỳ lạ, nhiều người nhảy vào bóng đá ngay lập tức nhận được sự chú ý. Ngay ông cũng là doanh nhân đầu tiên ở Hải Phòng trúng cử vào HĐND thành phố, có lẽ cũng nhờ vai trò ông bầu bóng đá.

- Có thể tôi làm bóng đá nên được biết đến nhiều hơn, nhưng nếu tôi không có khả năng lãnh đạo chung thì khó mà được tín nhiệm vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tôi tự hào vì đã đóng một phần nhỏ công sức phục vụ món ăn tinh thần cho nhân dân Hải Phòng. Tôi xác định thời còn làm chủ tịch CLB là thế, nếu để sân Lạch Tray chiều cuối tuần nào cũng đông như trẩy hội, chúng tôi sẽ chi không tiếc tiền và sức lực.

Tôi hạnh phúc khi thấy khán giả Hải Phòng không bao giờ quay lưng với đội nhà. Chiều cuối tuần nào cũng 2 vạn khán giả nô nức quanh sân, bàn tán sôi nổi về cầu thủ đội nhà, cơ hội vô địch. Làm bóng đá sướng nhất lúc ấy khi thấy sân Lạch Tray như ngày hội, không khí khó tả mà có diễn ra thường xuyên vẫn có cảm giác xốn xang. Tôi mất hay được gì cũng chẳng quan trọng. Miễn là tôi thấy mình cũng đã từng làm được nhiều việc cho bóng đá Hải Phòng. Thử hỏi, mấy ông bầu kéo được khán giả đến sân, kể cả khi vô địch như thời tôi làm bóng đá đâu? Khán giả mới là tài sản vô giá.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông cũng làm tốt chức năng của một lãnh đạo thành phố!

http://thethaovanhoa.vn/144N20110603144 ... o-dich.htm
Dâu Tây.vb
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1252
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)

Re: Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by Dâu Tây.vb »

Bác Thành luôn xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ ....!!
Hình đại diện của thành viên
dunglchp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 544
Ngày tham gia: 09 Tháng 2 2010, 18:39

Re: Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by dunglchp »

Hải phòng là cái nôi của bóng đá Miền bắc trước đây và cả nước từ khi hai miền Bắc-Nam thống nhất, những đội Xi Măng Hp, Sông Cấm, Cảng HP, điiện Lực HP, Công An HP đã là những tên tuổi nổi danh mà cả nước mến mộ, nhưng từ khi bóng đá nước nhà chuyển sang chuyên nghiệp (các đội bóng bao cấp đã dần dần bị sát nhập hoặc tự dã đám) thì bóng đá HP có bước trầm buồn và luôn ngấp nghé ở đáy bảng xếp hạng. Cuối năm 2007 vạn hoa HP lên hạng trở lại chuyên nghiệp và được chuyển giao cho XMHP, tưởng chừng nốt trầm vẫn kéo dài muôn thủa và ít ai tin rằng Bóng đá HP sẽ khởi sắc bởi chất lượng cầu thủ vừa kém vừa non kinh nghiệm ở VL. nhưng thật kỳ lạ đầu mùa giải năm 2008 XMHP từ một đội được đánh giá là xuất xuống hạng cuối mùa lại thi đấu thăng hoa thắng ròn rã 4 trận liên tiếp trong đó có trận thắng thép cảng Sài gòn với tỷ số khó tin 6-0. người hâm mộ đát cảng như phát cuồng vì sung sướng. Người hâm mộ cả nước và dư luận phải nhìn nhận đánh giá lại đội bóng XMHP. Cổ động viên XMHP luôn phủ kín khán đài Lạch Tray làm nên thương hiệu chảo lửa lạch tray và được đánh giá là sân vận động sôi động bậc nhất cả nước và ĐÔNG NAM Á. cổ động viên HP không chỉ hoành tráng trên sân nhà mà còn hoành tráng trên khắp sân cỏ cả nước. Những đoàn xe chở cổ động viên HP lên đường cổ vũ rầm rộ như ngày hội, thật là vui và ấn tượng, tuy nhiên sự cổ động nhiệt tình thái quá của của số ít cổ động viên HP đã bị VFF cấm đi cổ vũ vô thời hạn trên sân khách đã làm giảm đi sự cổ vũ hoành tráng của cổ động viên HP. Tuy nhiên tình yêu của cổ động viên HP vẫn không thay đổi. có thể nói 3 năm gắn bó với bóng đá Ông Lê Văn thành đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá HP đã đưa bóng đá HP vượt qua cơn bĩ cực, để trở lại VL một cách hoành tráng huy chương Đồng năm 2008 và Huy chương bạc năm 2010. Bây giờ Ông lê Văn Thành không trực tiếp làm bóng đá nhưng Mong Ông với cương vị PCT UBND Thành phố Ông sẽ tiếp tục quan tâm để bóng đá HP một ngày gần nhất mang chức vô địch về cho người hâm mộ Đất cảng.
quangtrungacb
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2011, 08:51

Re: Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by quangtrungacb »

Một người Hải Phòng đúng chất HP
minhhoang.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 55
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2011, 12:26
Đến từ: Tân Liên Vĩnh Bảo Hải Phòng

Re: Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by minhhoang.vb »

Ước gì bây giờ ông ấy quay lại làm chủ tịch đội bóng như xưa nhỉ.thì bây giờ VC Hải Phòng đã không như bây giờ.
minhhoang.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 55
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2011, 12:26
Đến từ: Tân Liên Vĩnh Bảo Hải Phòng

Re: Ông Lê Văn Thành: Khán giả Hải Phòng vô địch

Gửi bài by minhhoang.vb »

minhhoang.vb đã viết:Ước gì bây giờ ông ấy quay lại làm chủ tịch đội bóng như xưa nhỉ.thì bây giờ VC Hải Phòng đã không như bây giờ.
=D> :-/ :-bd
Đăng trả lời

Quay về