Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Điều hành viên: zuki
- Zu_[Li]_1910
- TVKC
- Bài viết: 439
- Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
- Đến từ: Những trang thơ ^^
Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Em nhặt hạt thơ rơi
Xâu chuỗi nơi câu hát
Bên nhau mùa giáp hạt
Chiến thắng sẽ không xa..!
.."Không phải là tình yêu đầu tiên,Không phải cảm xúc đầu đời..!" , nhưng với những ai đã coi HPFC như gia đình thứ 2 của mình thì tình cảm đó rất đặc biệt, đáng trân trọng và có 1 cái gì đó mới mẻ thật khó diễn tả..
Từ 1 bản nhạc nhẹ nhàng mà em đã đc nghe - mix lại beat nhạc, e đã viết lời cho giai điệu đó..Dù biết bài hát này không sôi động khi găn' vs 2 từ "bóng đá", dù nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện, nhưng em hi vọng những cảm xúc chân thành đó sẽ làm mỗi thành viên 1 chút lắng lại, để rồi mọi người sẽ yêu thương nhau hơn và cùng xây dựng 1 tập thể CĐV HP đoàn kết !:) :X
p/s: thanks Quân và HennryC đã giúp chị hát bài hát này !
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/HP- ... 60FW7.html
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/ ... ransparent[/flash]
http://sites.google.com/site/hanbaoquanhp/HPFCdemo.mp3
* Lyric:
HPFC-ấm muôn nụ cười
Có đôi lần ta trách nhau, vì lời đùa vô cớ
Nhớ chăng nh~ khi-sát vai tình nguyện
Ánh mắt nhìn bao mến thương cùng bàn tay nắm tay
HPFC-mãi trong tim ta
Muốn nói rằng luôn có nhau, vì mình là bạn tốt
Ước mơ chiến thắng-khắc ghi trog tim
Có diễn đàn chia sớt, niềm vui với nhau.
Dù cho mai đây, dẫu ta ko đi chung bước
Dù cho mai đây, mỗi ng` sẽ có niềm vui khác
Thì trong tjm ta, luôn nhớ về nh~ giây phút này
Bài ca xưa, như lúc bên nhau, xin đừng quên.
Và sau cơn giông, vững tin-ta không xa cách
Tìm về không gian, nh~ niềm tin yêu cháy sáng theo lá cờ
Cùng ngồi nơi đây,ta hưóng đường quay trái bóng tròn
Bài ca xưa, như lúc bên nhau, ta cùng vang!!
Xâu chuỗi nơi câu hát
Bên nhau mùa giáp hạt
Chiến thắng sẽ không xa..!
.."Không phải là tình yêu đầu tiên,Không phải cảm xúc đầu đời..!" , nhưng với những ai đã coi HPFC như gia đình thứ 2 của mình thì tình cảm đó rất đặc biệt, đáng trân trọng và có 1 cái gì đó mới mẻ thật khó diễn tả..
Từ 1 bản nhạc nhẹ nhàng mà em đã đc nghe - mix lại beat nhạc, e đã viết lời cho giai điệu đó..Dù biết bài hát này không sôi động khi găn' vs 2 từ "bóng đá", dù nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện, nhưng em hi vọng những cảm xúc chân thành đó sẽ làm mỗi thành viên 1 chút lắng lại, để rồi mọi người sẽ yêu thương nhau hơn và cùng xây dựng 1 tập thể CĐV HP đoàn kết !:) :X
p/s: thanks Quân và HennryC đã giúp chị hát bài hát này !
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/HP- ... 60FW7.html
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/ ... ransparent[/flash]
http://sites.google.com/site/hanbaoquanhp/HPFCdemo.mp3
* Lyric:
HPFC-ấm muôn nụ cười
Có đôi lần ta trách nhau, vì lời đùa vô cớ
Nhớ chăng nh~ khi-sát vai tình nguyện
Ánh mắt nhìn bao mến thương cùng bàn tay nắm tay
HPFC-mãi trong tim ta
Muốn nói rằng luôn có nhau, vì mình là bạn tốt
Ước mơ chiến thắng-khắc ghi trog tim
Có diễn đàn chia sớt, niềm vui với nhau.
Dù cho mai đây, dẫu ta ko đi chung bước
Dù cho mai đây, mỗi ng` sẽ có niềm vui khác
Thì trong tjm ta, luôn nhớ về nh~ giây phút này
Bài ca xưa, như lúc bên nhau, xin đừng quên.
Và sau cơn giông, vững tin-ta không xa cách
Tìm về không gian, nh~ niềm tin yêu cháy sáng theo lá cờ
Cùng ngồi nơi đây,ta hưóng đường quay trái bóng tròn
Bài ca xưa, như lúc bên nhau, ta cùng vang!!
Sửa lần cuối bởi 7 vào ngày Zu_[Li]_1910 với 6 lần sửa trong tổng số.
- kiwimt
- TVKC
- Bài viết: 1466
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Hay quá em à. Cảm ơn em gái nhiều nhé, bài hát thật sự ý nghĩa và nhiều cảm xúc
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày kiwimt với 26 lần sửa trong tổng số.
- Zu_[Li]_1910
- TVKC
- Bài viết: 439
- Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
- Đến từ: Những trang thơ ^^
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
hjx, chắc do lỗi post của e, chị thử ấn vào đường link xem, để e xem lại !^^
-
- HP-FC member
- Bài viết: 878
- Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 10:25
- Đến từ: htpp://kienantoday.info
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
ủa ai hát vậy ta ? giọng con trái mà !
Thank cái , bài hát ý nghĩa ghê !
Thank cái , bài hát ý nghĩa ghê !
- Zu_[Li]_1910
- TVKC
- Bài viết: 439
- Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
- Đến từ: Những trang thơ ^^
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
dạ bài hát này tông giọng nam, nên e gửi cho em em hát ạh
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Hay quá.Thanks em.Bài này phải để anh hát mới tuyệt.
-
- TVKC
- Bài viết: 2871
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
người hát cũng hay mà bài nhạc cũng càng hay.thank em gái nhiều lắm.hay lắm anh thíc nhịp nhạc này nó rất nhẹ nhàng và tình cảm.
- eckop_hp
- TVTB
- Bài viết: 426
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
- Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Bài hát hay em ah.Thanks em.Có thêm nhiều sáng tác mới nha.
- I l0v3 XMHP
- HP-FC member
- Bài viết: 955
- Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 11:22
- Đến từ: HP yêu dấu
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
rất hay và ý nghĩa
cảm ơn pạn nhìu nhìu:)
cảm ơn pạn nhìu nhìu:)
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Thân tặng gia đình HPFC thân yêu!
Rất sâu lắng và đi vào lòng người. Thanks em nhiều