Man United: Đang run hay giăng bẫy? (Page 6)

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

[align=center]M.U & những “Tiểu Quỷ” tài năng[/align]


Giải ngoại hạng Anh đã bắt đầu một vòng quay mới với những diễn biến hết sức nóng bỏng từ khâu chuẩn bị cho mùa giải mới. Như thường lệ để chuẩn bị cho một mùa giải mới thành công, các đội bóng cần “ đi chợ” và “mua sắm” để củng cố và tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Manchester United không phải là một ngoại lệ, sau một mùa giải được coi là khá thành công với chức vô địch Premier League lần thứ 19 và á quân Champion League dường như “Quỷ đỏ” vẫn còn nguyên đó những khát khao. Đặc biệt là khi mà thế hệ “Quỷ già” như P.Scholes, Van der Sar, G.Neville đã về nghỉ ngơi sau bao năm chinh chiến thì “Quỷ đỏ” cần có lớp thế hệ kế cận xứng đáng để tiếp tục duy trì những thành công. Với một chiến lược gia lão luyện như Sir Alex Ferguson, ông hiểu điều này hơn ai hết, nhà cầm quân này đã rục rịch tìm ra những phương án thay thế từ nhiều mùa giải trước khi đưa về sân Old Trafford những mầm non tài năng như Anderson, Danny Welbeck, Javier Hernandez, Smalling, anh em nhà Da Silva …

[align=center]Hình ảnh
Quỷ đỏ đang có những cầu thủ trẻ tài năng![/align]

Với Javier Hernandez, ngay từ khi đặt chân tới Old Trafford cựu tiền đạo của Chivas đã chứng tỏ được tài năng ngay trong lần đầu tham dự các sân chơi lớn ở châu Âu, bằng chứng là anh rất hay được ra sân, sau đó chiếm luôn suất đá chính của Berbatorv ở giai đoạn sau của mùa giải và ghi tới 20 bàn thắng trên các đấu trường mà M.U tham dự. Một khởi đầu như mơ với tuyển thủ trẻ người Mexico trên con đường phía trước khi mà năm nay “Tiểu quỷ” này mới chỉ 23 tuổi.

D.Welbeck (trái) đang khẳng định được vai trò trong đội hình M.U - Ảnh Getty Cùng với Hernandez ở mùa giải này trên hàng công của “Quỷ đỏ” còn có sự góp mặt của một “Tiểu quỷ” mới là Danny Welbeck. Sau 1 năm được thử sức ở Sunderland, Welbeck đã đóng góp 6 bàn thắng cho đội chủ sân The Light sau 26 trận ra sân tại giải ngoại hạng Anh. Dù số bàn thắng đến với chân sút sinh năm 1990 chưa nhiều, nhưng khả năng tư duy chiến thuật và chạy chỗ của Welbeck đã tốt lên rất nhiều. Đó cũng là lý do vì sao Welbeck được trở về thi đấu cho M.U và những ai chứng kiến màn trình diễn của ngôi sao trẻ này trong các vòng đấu vừa qua, đặc biệt là phong độ chói sáng với 2 bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hai trận cầu quan trọng của M.U với Tottenham và Arsenal có thể thấy rằng “Tiểu quỷ” này xứng đáng có một vị trí chính thức trong đội hình chính của M.U.

Không những tạo ra sự đa dạng cho M.U trên hàng công với những Hernandez, Welbeck, HLV Alex Ferguson còn mang đến sự yên tâm nơi hàng thủ với sự góp mặt của Smalling. Chuyển tới đầu quân cho Man United từ Fulham với bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng, cựu trung vệ của Fulham đã nhanh chóng khẳng định giá trị của mình. Với 34 lần ra sân cùng việc thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo "Quỷ đỏ", Smalling đã chiếm được sự tin tưởng của Sir Alex Ferguson. Bản hợp đồng mới mà Smalling kí với M.U có thời hạn 5 năm đã phần nào nói lên được giá trị của “Tiểu quỷ” này.

Ngoài ra, nhắc đến đóng góp ở hàng thủ M.U kể từ đầu mùa không thể không kể tới Phil Jones. Với khả năng phán đoán tốt, chọn vị trí hợp lý cùng một đôi chân khéo léo, Jones chính là hình ảnh của một Rio Ferdinand ngày nào chơi bóng bằng cái đầu mà không cần tốn nhiều sức. Cặp Evans - Jones trong những trận đấu vừa qua chính là một mô phỏng của Vidic - Rio, một người chơi quyết liệt trong những pha áp sát, còn một người ngăn chặn những tình huống nguy hiểm bằng những pha bắt bài hợp lý. Với những gì đã thể hiện qua 3 vòng đấu vừa rồi Sir Alex có thể yên tâm phần nào khi hàng thủ của M.U thiếu vắng bộ đôi Vidic – Rio.

Công thủ đã ổn nhưng M.U vẫn còn đó nỗi lo ở tuyến giữa khi mà sang đến mùa giải năm nay P.Scholes chính thức giải nghệ, còn R.Giggs đã luống tuổi không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, Carrick thì chấn thương và chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao M.U đang thiếu một chân chuyền thực sự. Đã có lúc MU tìm đến Sneijder như một sự thay thế hoàn hảo, nhưng vì còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất giữa các bên nên tương lai của tiền vệ người Hà Lan cập bến Old Trafford còn khá mù mịt. Giữa lúc ấy một chân chuyền mới và cũng là một “Tiểu quỷ” mới đã kịp thời xuất hiện. Sau chuyến du đấu mùa hè và đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng cùng M.U ở trận giao hữu với Barcelona trên đất Mỹ cũng như trong trận tranh siêu cúp với MC, Cleverley đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá thay thế cho vị trí mà Scholes để lại.

Sau một mùa giải được cho Wigan mượn, Cleverley đã chín chắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với những pha di chuyển thông minh, phong cách sáng tạo trong những đường chuyền, Cleverley đã ghi điểm trong mắt HLV Alex Ferguson và khiến HLV này phải tính tới việc trao cho anh một vị trí trong đội hình ở mùa giải năm nay. Chẳng những thế mà Sir Alex đã từng nhận định rằng: "Tom Cleverley không phải là mẫu cầu thủ chơi thiên về sức mạnh. Anh ta có thể đá rộng, có lối chơi thông minh và đầy sáng tạo. Theo tôi, Tom là một tiền vệ tài năng, giàu tham vọng và tôi nghĩ anh ta đã sẵn sàng cho mùa giải mới ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ mà tôi yêu cầu".

Với những gương mặt trẻ trải đều trên 3 tuyến sẽ không quá khi nói rằng đội hình của M.U mùa này là đội hình của những “Tiểu quỷ” tài năng.

Nguồn: TT&VH
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: MANCHESTER UNIED & những “Tiểu Quỷ” tài năng (Page5)

Gửi bài by TranThai »

Các cầu thủ trẻ của Mu rất có triển vọng
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] M.U & những “Tiểu Quỷ” tài năng (Page

Gửi bài by knv »

VÒNG 5 - PREMIER LEAGUE

[align=center]19h30 18/09, Tottenham - Liverpool : Quyết đấu vì niềm tin[/align]

Cú ngã tại Britannia đủ để nhắc nhở Liverpool rằng con đường tìm lại vinh quang của họ còn rất dài và gập ghềnh. Trái lại, chiến thắng nhẹ nhàng trước Wolves là một liều thuốc tinh thần đúng lúc đối với Tottenham sau một khởi đầu đầy gian khó. Ở White Hart Lane hôm nay sẽ là cuộc quyết đấu vì niềm tin.

Nhìn vào cái cách mà HLV Harry Redknapp bố trí đội hình trong chuyến làm khách đến sân PAOK giữa tuần qua thì đủ thấy ông quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Liverpool như thế nào. Tại Hy Lạp, Tottenham đã xuất phát với 10 sự thay đổi so với đội hình thi đấu thường xuyên tại Premier League, trong đó có những gương mặt mới toanh như Livermore, Townsen, Falque, Kane, hay mòn đũng quần trên băng ghế dự bị như Giovani và Cudicini. Đội hình ấy có tuổi đời trung bình là 23 và kinh nghiệm thi đấu là quá ít, bởi vậy, kết quả hòa 0-0 có thể xem như thành công.

[align=center]Hình ảnh
Đồ họa đội hình 2 đội - Ảnh Bách Việt[/align]

Đó là một toan tính hợp lý của Redknapp. Tottenham vốn chẳng quá máu me với sân chơi hạng hai của châu Âu như Europa League, trong khi lại rất cần một sức bật thực sự ở Premier League sau khi đã trải qua bao giông bão đầu mùa. Thực tế thì với việc giữ chân Bale, Modric, van der Vaart...cũng như tăng cường thêm Scott Parker và Adebayor, Tottenham vẫn đang sở hữu một đội hình đủ mạnh để có thể cạnh tranh vé dự Champions League, chứ không đến nỗi bê bết như thứ hạng hiện tại. Việc đụng độ toàn "hàng khủng" cỡ M.U và Man City ngay hai vòng đầu là lý do dẫn đến tình trạng ấy.
Vấn đề lớn nhất của Tottenham trong những thất bại trước các đội bóng thành Manchester chính là sự kém cỏi về mặt tinh thần. Có thể dễ dàng nhận thấy các học trò của Redknapp quá thiếu tính chiến đấu trong những pha tranh chấp, và bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Vụ lùm xùm mang tên Modric là một phần lý do, bởi trước khi nằng nặc đòi ra đi nhưng bất thành, tiền vệ người Croatia là hạt nhân trong lối chơi của Spurs.

Chiến thắng 2-0 trên sân Wolves đến rất đúng lúc với Spurs. Ngoài việc thoát khỏi vị trí bét bảng, đội bóng của Redknapp còn cho thấy họ hoàn toàn có thể tìm lại mình, nếu như đạt trạng thái tâm lý tốt. Ở Molineaux, Modric đã chơi rất tích cực như thể chưa hề diễn ra vụ đòi ra đi hồi mùa hè, Parker có một đường kiến tạo, nhưng ấn tượng hơn cả là màn ra mắt của tân binh Adebayor. Đầy mạnh mẽ, không thiếu quyết tâm và kinh nghiệm, chân sút người Togo là một sự bổ sung đầy hợp lý cho hàng tấn công bị đánh giá là rất cùn ở mùa giải trước.

White Hart Lane đi dễ khó về

Sau những chiến thắng liên tiếp trước Arsenal và Bolton, Liverpool đã gục ngã ở Britannia. Thất bại 0-1 ấy, dù chỉ đến sau một tình huống đá phạt đền khá gây tranh cãi, là một lời cảnh báo thực sự cho Kenny Dalglish rằng ông còn rất nhiều điều cần làm đối với đội bóng của mình.

Stoke chưa bao giờ là một đội bóng dễ chơi trên sân nhà, song cũng phải thừa nhận rằng Liverpool đã thi đấu không đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ thành phố cảng khi phung phí khá nhiều cơ hội. Việc Henderson, Kuyt, và Suarez lần lượt bất lực trước hàng thủ lão luyện do bộ đôi Upson-Shawcross chỉ huy chứng tỏ, Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trước những hàng phòng ngự to cao, có lối chơi tử thủ, dù rằng họ đã sử dụng tối đa những nguồn lực tấn công (Bellamy, Carroll). Cũng may, Tottenham là đội bóng có lối chơi cởi mở, nên Liverpool sẽ không phải húc đầu vào những bức tường dày đặc như Stoke, song vẫn còn thách thức khác, đó là nhiệm vụ hóa giải sức mạnh đến từ hàng công đang có những dấu hiệu hồi sinh của đội chủ nhà.

Với việc Carragher sẽ sát cánh cùng Agger ở trung tâm hàng phòng ngự, Flanagan hoặc Skrtel sẽ được bố trí bên hành lang phải (cánh trái đã có Enrique). Vị trí này rất quan trọng bởi họ sẽ phải đối mặt với những pha xuống bóng đầy tốc độ của Gareth Bale. Có thể với khả năng phòng ngự và kinh nghiệm hơn hẳn, Skrtel sẽ được chọn. Liverpool đã thua trong 4 lần gần nhất hành quân tới White Hart Lane, và nếu không cẩn thận, rất có thể đây sẽ là lần thứ 5.

Dự đoán: 2-1

Thông tin xung quanh
Tottenham: Dawson, Sandro vắng mặt; Khả năng ra sân của Gallas, Lennon, King, Van der Vaart, Pienaar còn bỏ ngỏ.
Liverpool: Johnson, Aurelio chấn thương; Gerrard chưa đủ thể lực.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Tottenham: Friedel, Walker, King, Kaboul, Assou-Ekotto, Lennon, Parker, Modric, Bale, Van der Vaart, Adebayor
Liverpool: Reina, Kelly, Carragher, Agger, Enrique, Lucas, Adam, Henderson, Downing, Suarez, Kuyt

Theo TT&VH
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] M.U & những “Tiểu Quỷ” tài năng (Page

Gửi bài by knv »

[align=center]Vòng 6_23h30 ngày 24/9: Stoke City - Man Utd: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!?[/align]


Manchester United đã thắng tất cả 6 trận trước Stoke trong khuôn khổ Premier League kể từ khi đội bóng này trở lại Giải Ngoại hạng nhưng các chiến thắng tại Britannia thường khá nhọc nhằn. Mùa trước, phải nhờ cú đúp của Chicharito thì Man Utd mới giành thắng lợi sát nút 2 – 1 trước đội chủ nhà. Lúc này, Manchester United đang có phong độ cực cao và họ muốn có thêm một chiến thắng để kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League. Tuy nhiên, Stoke City cũng sẽ cố gắng để chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ trước đội bóng nguy hiểm nhất tại giải Ngoại hạng. Liệu họ có thành công?


Khách ngon trớn

Không cần nói nhiều về Manchester United trong giai đoạn này. Họ đang có khởi đầu tốt nhất trong nhiều năm qua và rất khát khao chiến thắng để kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League. Chủ Nhật trước, họ vừa hạ gục kình địch Chelsea 3 - 1 tại Old Trafford và hồi giữa tuần, Quỷ Đỏ mới thắng Leeds United 3 - 0 trong khuôn khổ Carling Cup. Dù trận thắng Chelsea vẫn có những vết gợn khi hàng thủ đã sơ hở để cho các chân sút The Blues tạo ra vô số cơ hội nhưng ở trận đấu sau đó với Leeds United - một đội chiếu dưới, Sir Alex Ferguson đã ngay lập tức trấn an người hâm mộ về khả năng nhân sự của Quỷ Đỏ với một đội hình rất lạ lẫm. Nếu xếp đúng vị trí thường chơi của họ thì M.U trong trận thắng Leeds đã thi đấu với đội hình... 2 - 4 - 4. Vậy mà họ vẫn thắng.

[align=center]Hình ảnh
Sự trở lại của Chicharito và Ferdinand sẽ giúp Quỷ đỏ dành chiến thắng![/align]

Cộng cả trận thắng Leeds United nói trên, United hiện đã thi đấu bốn trận trên sân khách, thắng ba hòa một (hai trận thắng tại Giải Ngoại Hạng), ghi 11 bàn và thủng lưới 2 bàn. Thành tích này ngược hoàn toàn so với phong độ sân khách nghèo nàn mùa giải 2010/2011.

Sau khi đưa ra một đội hình lạ lẫm tại sân Elland Road thứ Ba vừa rồi, có vẻ như Sir Alex Ferguson lại tiếp tục cho các trụ cột như David de Gea, Nani, Ashley Young, Anderson và Wayne Rooney quay lại đội hình. Các cầu thủ gặp chấn thương trong trận thắng Chelsea chưa chắc có thể tham gia chuyến làm khách này. Rio Ferdinand đã sẵn sàng nhưng Chris Smalling và Javier Hernandez có thể sẽ không được ra sân để tránh rủi ro. Vị trí của Chicharito có thể sẽ do Danny Welbeck đảm nhiệm sau khi cầu thủ này đã quay lại trong trận gặp Leeds United. Tom Cleverley vẫn phải dưỡng thương cùng Vidic và Rafael, nhưng sự vắng mặt của họ không hẳn là thảm họa khi chiều sâu đội hình của Man Utd là điều không phải bàn cãi trong thời điểm này.

Wayne Rooney đã ghi đến 9 bàn trong năm vòng đấu đầu tiên và đang muốn giữ được phong độ tuyệt vời đó để giúp Quỷ Đỏ tiếp tục màn khởi động ấn tượng nhất của mình trong nhiều năm qua. Nhiệm vụ đặt ra cho các cầu thủ Stoke City không phải là có thể ngăn cản cầu thủ này hay không mà là liệu họ có cách nào làm giảm sự hưng phấn của "Chàng Hói".

Dimitar Berbatov là cái tên thứ hai sau Rooney mà chúng ta cần chú ý. Thật đáng ngạc nhiên ở khi mùa này, đóng góp của Vua phá lưới mùa giải trước cho Manchester United lại rất hạn chế. Anh chỉ mới được ra sân tại Premier League hai lần (đều từ ghế dự bị) và gần như không làm được gì trong những phút được ra sân. Trong trận gặp Chelsea ở vòng trước, dù rất cố gắng nhưng Berbatov thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn lúc cuối trận. “Hiện tượng Berbatov” mùa này cho thấy sự khủng hoảng thừa tại Man Utd khi cơ hội chỉ dành cho cầu thủ nào có phong độ tốt nhất. Với việc Chicharito vừa trở lại tập luyện sau chấn thương nhẹ trong trận gặp Chelsea, cơ hội có thể sẽ được trao cho Berbatov nếu như Welbeck cũng không đạt điểm rơi phong độ. Hãy chờ xem anh có lấy lại khả năng ghi bàn như mùa trước hay không.

Chủ nhà: vai gầy mong manh

Mùa giải này, Stoke City đang có lịch thi đấu khá dầy đặc ngay từ đầu mùa do được tham dự và thi đấu khá tốt tại Europa League. Điều này đang quay ngược lại làm hại họ khi cuối tuần trước, đội bóng này nhận thảm bại 0 – 4 tại sân của Sunderland. Tuy nhiên, ở sân nhà, họ lại thể hiện một gương mặt khác hẳn với một trong những đội ngũ cổ động viên ồn ào và cuồng nhiệt nhất tại Premier League. Tại Britannia Stadium, họ đang bất bại dù đã phải tiếp Chelsea (hòa 0 – 0) và Liverpool (thắng 1 – 0). Đáng chú ý là chỉ với một bàn thắng ghi được và giữ sạch lưới, họ đã có được đến 4 điểm trước hai đại gia này. Sân nhà Britannia đang là sự cổ vũ rất lớn cho họ khi tại đây, họ thắng ba trong năm trận tại mọi giải đấu, thủng lưới duy nhất 1 bàn. Thất bại trước Sunderland ở vòng trước là trận thua đầu tiên của The Potters trong mùa này. Tuy nhiên, hiện họ vẫn đứng thứ 5 tại Premier League với 8 điểm sau năm trận.

[align=center]Hình ảnh
Soke City luôn thất thế mỗi khi phải đối mặt với thầy trò Sir Alex[/align]

Jonathan Walters là một cái tên đáng chú ý bên phía đội chủ nhà. Anh chính là người sút phạt đền thành công để giúp Stoke City dẫn trước Liverpool. Stoke City không có một tiền đạo sát thủ kiểu Rooney để có thể tự mình giải quyết trận đấu. Vì thế, nếu muốn giành ít nhất 1 điểm trước Quỷ Đỏ, họ phải có phong độ cao và hiệu quả nhất đến từ các cầu thủ trụ cột như Walters. Hàng thủ của Stoke City vừa để thủng lưới 4 bàn trong trận thua trên sân Sunderland nên nếu không muốn thủ môn trẻ Bergovic phải hứng chịu các đợt bắn phá từ các họng pháo bên Man Utd, họ sẽ phải cố hết sức để ngăn cản Rooney và đồng đội từ xa. Nếu không chẳng chóng thì chầy, họ cũng sẽ sụp đổ trước sức ép của Quỷ Đỏ giống như Chelsea đã phải chịu ở vòng đấu trước. Thủ lĩnh Shawcross của Stoke, người từng trưởng thành trong màu áo đội trẻ của M.U, đã tuyên bố họ sẽ chơi với nỗ lực cao nhất để cản bước Quỷ Đỏ nhưng nói là một chuyện còn có thực hiện được hay không thì là chuyện khác. Nên nhớ trong mùa này, hàng công của Stoke chưa từng ghi nhiều hơn 1 bàn trong một trận trong khi sân khách không còn làm nỗi ám ảnh của thầy trò Ngài Alex Ferguson nữa.

Nhận định

Đây hứa hẹn sẽ là trận khó khăn nhất trên sân khách kể từ đầu mùa đối với M.U tại Premier League. Sẽ khá là ngạc nhiên nếu trận đấu lại diễn ra dễ dàng như cách mà Man Utd đã làm khi đối đầu với Bolton tại sân Reebok. Có thể trong hiệp một, Stoke sẽ gây khó dễ đôi chút cho Quỷ Đỏ như họ từng làm trước Chelsea trong ngày khai mạc mùa giải, nhưng chúng ta có quyền hy vọng Man Utd sẽ thể hiện một bộ mặt khác hẳn The Blues. Không phải vì các trụ cột của Stoke vừa phải hao tổn sức lực sau trận đấu dài 120 phút với Tottenham tại Carling Cup mà bởi vì xét cả thế và lực giữa hai đội lúc này, chỉ cần Wayne Rooney và đồng đội chơi đúng sức, Stoke vẫn sẽ chưa thể ngăn họ chiến thắng.

Thành tích 6 trận sân nhà của Stoke:

10/09/2011: Stoke City 1-0 Liverpool
14/08/2011: Stoke City 0-0 Chelsea
22/05/2011: Stoke City 0-1 Wigan
08/05/2011: Stoke City 3-1 Arsenal
26/04/2011: Stoke City 3-0 Wolves
02/04/2011: Stoke City 1-1 Chelsea

Thành tích 6 trận sân khách gần đây của Man Utd:

10/09/2011: Bolton 0 - 5 Man Utd
14/08/2011: WBA 1 - 2 Man Utd
14/05/2011: Blackburn 1 - 1 Man Utd
01/05/2011: Arsenal 1 - 0 Man Utd
19/04/2011: Newcastle 0 - 0 Man Utd
02/04/2011: West_Ham 2 - 4 Man Utd

Thành tích đối đầu:

(EPL)‎ 04/01/2011 Man Utd. 2 - Stoke 1
(EPL)‎ 24/10/2010 Stoke 1 - Man Utd. 2
(EPL)‎ 09/05/2010 Man Utd. 4 - Stoke 0
(EPL)‎ 26/09/2009 Stoke 0 - Man Utd. 2
(EPL)‎ 26/12/2008 Stoke 0 - Man Utd. 1


[align=right]Theo Redcafe[/align]
Hình đại diện của thành viên
old_trafford
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 70
Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011, 17:10
Đến từ: Old Trafford Stadium....

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by old_trafford »

Phong độ cao cộng với sự tự tin sau những chiến thắng liên tiếp và đặc biệt là 6 lần đối đầu gần đây nhất đều thắng, các yếu tố đó kết hợp lại sẽ giúp Manchester United có chiến thắng trước Stoke đêm nay.
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by knv »

Hi vọng tối nay M.U sẽ nối dài mạch chiến thắng! :)
Hình đại diện của thành viên
truonghai
TVKC
TVKC
Bài viết: 787
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Đến từ: Thủy nguyên- HP

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by truonghai »

Thắng là cái chắc, nhưng chắc sẽ vất vả với chú Stoke này đây
Hình đại diện của thành viên
ma_lai_hp91
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 799
Ngày tham gia: 14 Tháng 8 2010, 19:06
Đến từ: THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by ma_lai_hp91 »

Em tin trận này MU sẽ thắg 3-0..Khôg đội nào có thể cản đc bước tiến của MU đâu...
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by knv »

Danh sách chấn thương của M.U trước trận đấu với Stoke: Nemanja Vidic, Chris Smalling, Rafael, Tom Cleverley, Rooney, Carrick, Jonny Evans.
Sau trận đấu với Stoke danh sách đấy được điền thêm Jaiver Hernandez :(

Càng ngày các đội bóng ở Anh càng đá rắn hơn khi đá với M.U :-S
Hình đại diện của thành viên
Đặng Quốc Thịnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 424
Ngày tham gia: 08 Tháng 2 2010, 18:32
Đến từ: Hải Phòng

Re: 23h30, Stoke - M.U: Chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ!? (

Gửi bài by Đặng Quốc Thịnh »

knv đã viết:Danh sách chấn thương của M.U trước trận đấu với Stoke: Nemanja Vidic, Chris Smalling, Rafael, Tom Cleverley, Rooney, Carrick, Jonny Evans.
Sau trận đấu với Stoke danh sách đấy được điền thêm Jaiver Hernandez :(

Càng ngày các đội bóng ở Anh càng đá rắn hơn khi đá với M.U :-S
Xin chia buồn.
Đăng trả lời

Quay về