Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 10:23
by knv
Tung_Alonso đã viết:
knv đã viết:Tình huống ăn vạ của Suarez, thật tồi tệ.
http://videa.hu/videok/sport/everton-0- ... OorckEiy#b
Thế nào là ăn vạ ? Vào bóng như thế thì thằng nào chả đau
pigeon đã viết:Thực ra thì số 26 của Ever vào đúng luật,nhưng cái thế chân và tốc độ vào bóng như vậy
là hoàn toàn ác ý,tình huống này không thể nói là Suarez ăn vạ được :-O
Theo thông báo mới nhất của FA: http://www.thefa.com/TheFA/Disciplinary ... eal-041011

Thẻ đỏ Rodwell phải nhận trong trận đấu với Liverpool đã đã được xóa bỏ.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 10:36
by Summer
knv đã viết:
Tung_Alonso đã viết:
knv đã viết:Tình huống ăn vạ của Suarez, thật tồi tệ.
http://videa.hu/videok/sport/everton-0- ... OorckEiy#b
Thế nào là ăn vạ ? Vào bóng như thế thì thằng nào chả đau
pigeon đã viết:Thực ra thì số 26 của Ever vào đúng luật,nhưng cái thế chân và tốc độ vào bóng như vậy
là hoàn toàn ác ý,tình huống này không thể nói là Suarez ăn vạ được :-O
Theo thông báo mới nhất của FA: http://www.thefa.com/TheFA/Disciplinary ... eal-041011

Thẻ đỏ Rodwell phải nhận trong trận đấu với Liverpool đã đã được xóa bỏ.
Xóa thi cũng hỏng cả trận đấu rồi !

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 10:42
by TranThai
Năm nay LIV và ARS "xịt" quá. Chỉ có MU là vô đối thôi

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 13:56
by mrp2502
Bài đang hay thì fan Man lại bới móc...
Pha xoạc bóng của rodwel chạm bóng trước nhưng vào bóng đầy ác ý khiến chân còn lại quẹt hẳn vào cổ chân Suarez, thẻ là qúa xứng đáng, có điều thẻ đỏ thì qúa nặng. Còn việc xóa thẻ đâu có nghĩa Suarez ăn vạ,clip chân bị rõ thế còn gì.
Bóng đá vẫn đầy sự lừa bịp đấy thôi, chẳng qua báo chí và dư luận có đay nghiến không thôi. Như trận thắng Chelsea vừa rồi của Man, 2 bàn đầu và nhất là bàn đầu việt vị rõ ràng như thế mà báo chí vẫn tung hô đấy. Khổ Villas Boas kêu 1 mình.
Hay như trận vừa rồi của Man,cầu thủ đội bạn như không thèm sút vào goal. Đừng nói là kém không sút được, nói thế thiếu tôn trọng người xem lắm. Đội nào cũng đầy phốt mà thôi.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 18:03
by Manchester United
Không nói đến chuyện thắng thua, cũng chẳng bàn đến thành tích làm gì, vì khách quan mà nói Liverpool năm nay khó có cơ hội vô địch, nhưng cái cách Suarez ăn vạ ko đẹp chút nào, đúng là tình huống vào bóng đó nhìn thoáng qua thì nguy hiểm nhưng nếu để ý chân của Rodwell đã rụt lại ngay khi trúng bóng.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 05 Tháng 10 2011, 19:55
by mrp2502
Nói rồi, chân xoạc thì trúng bóng, nhưng chân còn lại thì rõ ràng chèn hẳn lên chân Suarez. Không biết thụt vào thò ra thế nào, nhưng có chạm vẫn là có. Có thể va chạm không đủ để Suarez ngã lăn vài vòng, nhưng chẳng nhẽ anh ta phải cố gắng đứng vững...
Ngã ra cũng là 1 nghĩa vụ thôi.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 06 Tháng 10 2011, 00:31
by Manchester United
mrp2502 đã viết:Nói rồi, chân xoạc thì trúng bóng, nhưng chân còn lại thì rõ ràng chèn hẳn lên chân Suarez. Không biết thụt vào thò ra thế nào, nhưng có chạm vẫn là có. Có thể va chạm không đủ để Suarez ngã lăn vài vòng, nhưng chẳng nhẽ anh ta phải cố gắng đứng vững...
Ngã ra cũng là 1 nghĩa vụ thôi.
TÌnh huống đó không thể không ngã, nhưng cái cách lặn lộn ăn vạ, rồi đến khi trọng tài rút thẻ đỏ đứng dậy ngay là khó có thể chấp nhận.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 06 Tháng 10 2011, 00:35
by Bao Công
Manchester United đã viết:
mrp2502 đã viết:Nói rồi, chân xoạc thì trúng bóng, nhưng chân còn lại thì rõ ràng chèn hẳn lên chân Suarez. Không biết thụt vào thò ra thế nào, nhưng có chạm vẫn là có. Có thể va chạm không đủ để Suarez ngã lăn vài vòng, nhưng chẳng nhẽ anh ta phải cố gắng đứng vững...
Ngã ra cũng là 1 nghĩa vụ thôi.
TÌnh huống đó không thể không ngã, nhưng cái cách lặn lộn ăn vạ, rồi đến khi trọng tài rút thẻ đỏ đứng dậy ngay là khó có thể chấp nhận.
xem lại clip xem nó có đứng dậy ngay ko. sau khi rời sân mà vẫn còn đi khập khiễng, tình huống đó là đau thật. Nếu bạn chỉ nhìn trực tiếp và chỉ có 1 giây quyết định thì chắc chắn sẽ làm như trọng tài thôi.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 06 Tháng 10 2011, 10:16
by pigeon
Thực tình ra thì Suarez không phải ăn vạ,các ông thử tưởng tượng một cái đế giày toàn đinh quyẹt qua cái cẳng của mình coi,cho dù là có tấm bảo vệ cẳng,nhưng với tốc độ và cái thế va chạm như vậy thì xin lỗi chứ đến ngay cả thánh cũng không thể chịu được chứ đừng nói là người thường nữa,dù gì thì mình phải đặt địa vị của mình vào tình huống của người ta mới cảm nhận được.

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Đã gửi: 06 Tháng 10 2011, 10:59
by TranThai
topic này tranh luận rôm rả quá. Đang có 2 trường phái khác nhau ;))