H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần VB
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2011, 12:44
H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần VB
Ngày 28-08 vừa qua, một số tv ae.vb, đồng thời cũng là những tv VBC đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc. Đã có dịp tụ họp, gặp gỡ và cùng nhau chung tay làm nên những việc thật ý nghĩa.
Cụ thể là bắt đầu từ 6h sáng ngày 28-08 tất cả đã có mặt tại Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần xã Dũng Tiến, huyện VB.
Hai trăm năm mươi người tâm thần gửi kiếp người của mình ở “trại tâm thần” Vĩnh Bảo thì rất ít người bệnh thuyên giảm trở về sống cùng gia đình. Kể từ ngày vào đây, người nhà bệnh nhân coi như số trời đã định, phó thác phần đời còn lại của bệnh nhân cho cán bộ, nhân viên trung tâm. Cả trăm bệnh nhân được người nhà đưa đến vì hoàn cảnh riêng tư chỉ đáo qua thăm vài lần rồi gạt nước mắt biệt tích coi như bỏ rơi khúc ruột của mình ở lại nơi đây. Có tới hơn hai chục bệnh nhân chưa một lần được gặp người thân kể từ ngày bỏ nhà đi lang thang và họ cứ đi mãi, đi mãi... cuối cùng dừng chân ở trung tâm này và họ không còn khả năng nhớ đường về nhà nữa. Trong những ngày thân xác còn được làm kiếp con người mà tâm hồn đã nửa phần theo mây gió thì họ vẫn được chăm sóc tận tình bởi những bác sỹ.
Tất cả bệnh nhân ở đây thuộc diện tâm thần phân liệt loại nặng, gần như không ai có thể quay về xã hội được nữa. Và khi họ nhắm mắt xuôi tay, lìa cõi trần thế này, không một người thân thích, các cán bộ, nhân viên ở đây vuốt mắt, thắp nén nhang tiễn biệt và chôn cất họ chu đáo như một người thân. Có năm, mồng 1 Tết, có người lăn ra chết, thế là cán bộ, nhân viên trại đôn đáo lo hậu sự coi như mất Tết...
Khi chưa tiếp xúc với bệnh nhân, gần như tất cả chúng tôi có phần phân vân, lo ngại. Không sợ vì bẩn, vì vất vả. mà sợ tinh thần bệnh nhân ko ổn định, sợ họ nổi loạn..v..v..
Nhưng sau ngày hôm đó, hầu như tất cẩ đều vui, đều lưu luyến với cái nơi không bình thường ấy. Thật sự là các bệnh nhân rất ngây thơ. Họ giống như đứa trẻ mới lớn. Gọi dạ bảo vâng, đặt đâu ngồi đấy.
Cuối cùng thì 263 bệnh nhân cũng đc cắt tóc gọn gàng, tắm giặt sạch sẽ, ăn uống no say, hát hò vui vẻ.
Họ gần như được trở lại sống 1 cuộc sống của "con người".
Xin cảm ơn chi Thúy, cảm ơn ace vĩnh bảo.
Cụ thể là bắt đầu từ 6h sáng ngày 28-08 tất cả đã có mặt tại Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần xã Dũng Tiến, huyện VB.
Hai trăm năm mươi người tâm thần gửi kiếp người của mình ở “trại tâm thần” Vĩnh Bảo thì rất ít người bệnh thuyên giảm trở về sống cùng gia đình. Kể từ ngày vào đây, người nhà bệnh nhân coi như số trời đã định, phó thác phần đời còn lại của bệnh nhân cho cán bộ, nhân viên trung tâm. Cả trăm bệnh nhân được người nhà đưa đến vì hoàn cảnh riêng tư chỉ đáo qua thăm vài lần rồi gạt nước mắt biệt tích coi như bỏ rơi khúc ruột của mình ở lại nơi đây. Có tới hơn hai chục bệnh nhân chưa một lần được gặp người thân kể từ ngày bỏ nhà đi lang thang và họ cứ đi mãi, đi mãi... cuối cùng dừng chân ở trung tâm này và họ không còn khả năng nhớ đường về nhà nữa. Trong những ngày thân xác còn được làm kiếp con người mà tâm hồn đã nửa phần theo mây gió thì họ vẫn được chăm sóc tận tình bởi những bác sỹ.
Tất cả bệnh nhân ở đây thuộc diện tâm thần phân liệt loại nặng, gần như không ai có thể quay về xã hội được nữa. Và khi họ nhắm mắt xuôi tay, lìa cõi trần thế này, không một người thân thích, các cán bộ, nhân viên ở đây vuốt mắt, thắp nén nhang tiễn biệt và chôn cất họ chu đáo như một người thân. Có năm, mồng 1 Tết, có người lăn ra chết, thế là cán bộ, nhân viên trại đôn đáo lo hậu sự coi như mất Tết...
Khi chưa tiếp xúc với bệnh nhân, gần như tất cả chúng tôi có phần phân vân, lo ngại. Không sợ vì bẩn, vì vất vả. mà sợ tinh thần bệnh nhân ko ổn định, sợ họ nổi loạn..v..v..
Nhưng sau ngày hôm đó, hầu như tất cẩ đều vui, đều lưu luyến với cái nơi không bình thường ấy. Thật sự là các bệnh nhân rất ngây thơ. Họ giống như đứa trẻ mới lớn. Gọi dạ bảo vâng, đặt đâu ngồi đấy.
Cuối cùng thì 263 bệnh nhân cũng đc cắt tóc gọn gàng, tắm giặt sạch sẽ, ăn uống no say, hát hò vui vẻ.
Họ gần như được trở lại sống 1 cuộc sống của "con người".
Xin cảm ơn chi Thúy, cảm ơn ace vĩnh bảo.
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày as.roma.vb với 5 lần sửa trong tổng số.
-
- TVKC
- Bài viết: 1192
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 22:50
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
Ko biết nói gì hơn. Tâm phục, khẩu phục các bạn.
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
Ấm lòng quá, cảm phục
- dirtybjrd
- Điều hành viên
- Bài viết: 1818
- Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
- Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
đầy ý nghĩa, trân trọng
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
Cảm ơn Anh đã chia sẻ và cảm ơn thật nhiều nghĩa cử của Anh và mọi người!
-
- TVCT
- Bài viết: 2806
- Ngày tham gia: 10 Tháng 3 2010, 16:20
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
CÁM ƠN RẤT NHIỀU
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2011, 12:44
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
"tôi là người Việt Nam" mà
"Trong khi chờ đợi để được điên với bóng đá. Chúng ta hãy chìm xuống để làm những việc có ý nghĩa" - Mấy đứa chúng em vẫn thường khuyên bảo nhau như vậy.
"Trong khi chờ đợi để được điên với bóng đá. Chúng ta hãy chìm xuống để làm những việc có ý nghĩa" - Mấy đứa chúng em vẫn thường khuyên bảo nhau như vậy.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 278
- Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2010, 18:47
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
Đồng chí Giám đốc Trung tâm có gửi lời qua mình:
Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ae.vb (VBC) về những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn này. Rất mong mọi người sẽ còn quan tâm và chia sẻ hơn nữa với những mảnh đời đáng thương này.
Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ae.vb (VBC) về những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn này. Rất mong mọi người sẽ còn quan tâm và chia sẻ hơn nữa với những mảnh đời đáng thương này.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Dragon.vb với 30 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 889
- Ngày tham gia: 14 Tháng 3 2011, 17:55
- Đến từ: Đường 5
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
cảm ơn các anh chị ... 1 nghĩa cử cao đẹp ...
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: H/a cảm động buổi thăm hỏi động viên bệnh nhân tâm thần
Cảm phục và các bạn rất nhiều! Thật khâm phục những nghĩa cử cao đẹp của các bạn!