BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Box dành riêng cho các thành viên có độ tuổi trên 35. Ở đây các bác, các chú, các anh có thể thoải mái trao đổi, bàn luận về bóng đá hoặc những vấn đề khác trong cuộc sống.
Nội quy chuyên mục
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
songcam-hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2504
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010, 09:51
Đến từ: hải phòng city

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by songcam-hp »

vuminhngoc đã viết:Mời các lão nghe lại Trịnh Công Sơn Ver.2 hát nhé :D

[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=-I-Ksu3J ... ture=g-all[/BBvideo]
-bác nhừ trịnh công sơn Ver.2...hát rất phê ......
-tối SN 4R Cố gắng kéo lão đi ..cho lão lên bè cùng và điện phát...lên đầu luôn...
Hình đại diện của thành viên
lukas
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1982
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 10:48

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by lukas »

CHú đánh đàn ấy hát hát quá..... Hay quá chú ơi
Hình đại diện của thành viên
songcam-hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2504
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010, 09:51
Đến từ: hải phòng city

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by songcam-hp »

-hai nhừ này các bác xem ai Điện lên đầu cao hơn...
Hình ảnh
-trịch công sơn Vre.2 & lão đại...........???,,,,,,,,,,,,
aloha1201
TVKC
TVKC
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 19 Tháng 2 2010, 13:46

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by aloha1201 »

Lúc này là đang giã bài Ngựa hoang
Hình đại diện của thành viên
songcam-hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2504
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010, 09:51
Đến từ: hải phòng city

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by songcam-hp »

vuminhngoc đã viết:Bác nghệ sĩ "Trịnh Công Sơn Ver.2" này khả năng bị nhiễm điện từ lão Đại sau vụ này :>

Hình ảnh

@Bác songcam_hp : Đề nghị bác làm sao lôi kéo bác nghệ sĩ oóc gan này vào hội ta.
-lão nhừ Trịnh công Sơn Vre.2 đã nhận lời đến hát cùng hội nhừ ngày SN 4r sắp tới.. =D> ..
- lôi kéo lão dần dần........
aloha1201
TVKC
TVKC
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 19 Tháng 2 2010, 13:46

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by aloha1201 »

Nghe đâu đó có bố đến hôm nay vẫn chưa thuộc lời...Các bố mải ăn chơi trác táng cứ mở clip ra nghe 100 lần là nhớ ngay
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

aloha1201 đã viết:Nghe đâu đó có bố đến hôm nay vẫn chưa thuộc lời...Các bố mải ăn chơi trác táng cứ mở clip ra nghe 100 lần là nhớ ngay
Bá cáo thằng chưa thuộc lời đóa ... chính là iem ... chết mịa ... mải tán gới ... quên bố nhiệm vụ làm Ca Sĩ .

Mới có chữ Sĩ ... thiếu chữ Ca phía trước.

Tối nay tua chắc là kịp ...

Die Men !
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

AI ĐANG TRỰC TUYẾN?
Đang xem chuyên mục này: NTN, phamkhachop, Tuyến Hàng Kênh và 0 khách

Ông bạn phamkhachop của tôi ... lành chân để đi đau xờ cau chưa ?

Có đến dự SN ko thì hú lên giùm cái cho nó máu . Hử ?
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by DiegoNguyen »

Anh THK gửi cho em xin bài hát Bến Cảng vẻ.2 của hội Lão nhừ để mai bọn em phang với nhá. Gửi vào: diegonguyen@gmail.com (file word in ra cho nó dễ). Thks anh.
cogn
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 299
Ngày tham gia: 10 Tháng 6 2011, 14:10

Re: BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI - CHỐT

Gửi bài by cogn »

mail miếc gì rách việc cụ Ctrl C rồi Ctrl V vào word mà in:

Bến cảng quê hương tôi Ver.2

Khi xuân sang, trên Bến Cảng
Cùng về đây ta hát ca vang lừng
Hội Nhừ ta vui sống trên diễn đàn
Trên diễn đàn Hải Phòng ... FC
Các bác già gặp nhau từ niềm đam mê...

Từ bao nơi xa xôi trên đất này
Ta đã đến...nơi đây sân Lạch Tray
Nghe tiếng trống âm vang trong lòng ta
Ta vẫy cờ, ta hét hò
Cho những con người yêu và điên bóng đá
Cho những tâm hồn mang dòng điện ba pha

Ôi bóng đá, trái tim như lửa
Ta mang tin yêu...và bước chân hiên ngang...trên khắp miền quê hương
Ta đi Nam tới Bắc...ta lại ngược ra Trung
Trên những nẻo xa...ta hát vang trời

Cảng thân yêu ơi, Hải Phòng quê ta ơi
Nguyện giữ mãi trong tim màu cờ quê hương
Và sức sống tin yêu vì một ngày mai
Ngày mai...một ngày chiến thắng
Trên đất cảng quê ta rước cúp tưng bừng
Pháo sáng lại thăng hoa cháy mãi ko ngừng

Cùng nhau ta hát
Cúp ơi...về Lạch Tray...

Cùng nhau ta hét
Hét lên....Hải Phòng ơi....

Sexyboy....sexyboy....chúng ta là đầu có điện...đầu có điện là đầu có điện...
Sexyboy....sexyboy....chúng ta là đầu có điện...đầu có điện là đầu có điện...
Sexyboy....sexyboy....chúng ta là đầu có điện...đầu có điện là đầu có điện..
Đăng trả lời

Quay về