Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Bim bim Ngoc_cute làm thơ kiểu này thì ai mà theo được. Đành ngậm ngùi vỗ tay vậy :P =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
tanchec_ka
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 30 Tháng 12 2009, 17:11
Đến từ: Quá khứ tối tăm tìm lại ánh sáng

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by tanchec_ka »

=)) =)) =)) Đoạn cuối đoạn cuối,bác Huy bác Kiểm... :)) :))
Parkjisung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
Đến từ: trái tim của một ai đó

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Parkjisung »

=)) Bim thị mông to thật là vãi chưởng =))
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Và rồi thế sự đổi thay
Một ngày tháng sáu cờ bay rợp trời
Hàng Đẫy quân ta tả tơi
Lửa căm hờn bốc ngút trời mây xanh

Chợt yeu_hai_phong_vi_anh
Đột nhiên xuất hiện như cành liễu tơ
Kiếm ta chợt thấy mắt mờ
Còn Huy thì bỗng - tay sờ quần trong

2 chú như lửa đốt lòng
Dặn mình là phải đề phòng thằng kia
Gái đẹp chẳng muốn sẻ chia
Em nó lộng lẫy thế kia cơ mà

Thế là văn chương như hoa
Thơ tình lai láng chảy ra diễn đàn
Ông thì topic chứa chan
Ông thì vung vẩy tay đàn ghi ta

Một hôm 2 chú xót xa
Hiểu ra thế sự - mẹ cha cuộc đời!
Khắc Tuấn - thằng nào hả trời?
Đột nhiên xuất hiện cướp người mình yêu

Nói thật chẳng phải nói điêu
Sao mình thấy nó kiêu kiêu thế nào
Ừ - nó Hà Nội anh hào
Còn mình thì cũng có nào kém chi ...

...còn tiếp...
Parkjisung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
Đến từ: trái tim của một ai đó

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Parkjisung »

Anh hào Hải Phòng lẫy lừng
Mà thua 1 thằng ở tận đẩu đâu

1 trận quyết chiến xảy ra
Rượu là vũ khí hiểm nguy
Chuốc cho Khắc Tuấn uống say
2 chàng lợi thế đưa nàng về dinh
Ngờ đâu sự việc bất ngờ
Nàng "Yêu" đã đi đâu mất rồi
Tiếc ngẩn tiếc ngơ
2 chàng quyết chị uống rượu giải đen
Kiếm ta có vẻ thông minh
Vừa uống vừa đổ rồi ngà ngà say
Ông Huy thì nào có ngờ
Cứ thế uống mãi rồi lăn ra nhà
Vậy là mình Kiếm thảnh thơi
Đi kiếm nàng "Yêu" đưa về dinh nhà
Nàng thì 2 nách chưa con
Tuổi xuân vẫn rực chứa chan 3 chàng.
Khắc Tuấn lẹ tay nhanh chân
Đưa nàng về dinh La Thành
2 chàng quyết chí đuổi theo
Heo sữa gà gô
Đuổi theo Civic của chàng hào hoa

p/s: Đuối rồi ... hẹn khi khác ... xjn phép 3 sếp em cũng chỉ viết cho vui thôi ạ mong các sếp tha lỗi :)
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Parkjisung với 15 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Mịa thằng Pac Ji Sung, thơ thẩn ngang vãi hàng :P
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Huy sọ nhỏ lệ hai hàng
Đến tìm Kiếm hấp ra đàng hàn huyên
Ngày trước tôi có luyên thuyên
Chửi ông vài phát ông quên cho rồi

Kiếm ta được thế mở lời
Tôi - ông thì cũng cuộc đời thế thôi
Chỉ ức cho cái thằng tôi
Tán tỉnh em nó đến rơi cả quần

Nó thì được cái giai nhân
Nhưng mà tôi thấy cóc cần nữa đâu
Anh em mình chọn đứa giầu
Lừa tình tán tỉnh rồi "thầu" li hôn

Nhà nó có vàng đem chôn
Lừa cơ lúc đó mình chôm mang về

Huy sọ nghe thấy chửi thề

Ông ngu như thế đi về cho mau
Ông là cái *éo gì đâu
Chưa chi đòi tính chẳng đầu chẳng đuôi
Mặt thì như con đười ươi
Thân thì như thể con rươi ngày rằm
Còn tôi tu luyện bao năm
Tôi mà tán nó một trăm phần phần nghìn
Đổ là cái chắc không tin
Ông giương mắt ếch mà nhìn cho mau

Kiếm già nghe xong vuốt râu

Tán gái ông chỉ đáng hầu cho tôi
Tuy tôi trông chỉ thế thôi
Nhưng mà được cái không hôi tý nào
Còn ông ra dáng anh hào
Mà sao tôi thấy "sùi mào" khắp lưng =))

Vừa nghe Huy giận phừng phừng
Ông mà nói nữa thì đừng trách tôi
Tôi *éo nói nữa thì thôi
Còn ông thì cứ ỉ ôi - đàn bà

Giờ tôi với ông về nhà
Bàn mưu tính kế gian tà cho mau
Khắc Tuấn lừng lẫy chưa lâu
Nên ông phải nhớ việc đầu là "phang"
Nó có là tay ngược ngang
Thì cũng sẽ phải tan hoang cửa nhà
Chỉ vì một chữ "đàn bà"
Tôi ông quyết chí phải cà nó ngay

Kiếm hâm nghe thấy hay hay
Ừ thì ta sẽ làm ngay, làm liền
Nhưng mà tôi chẳng có tiền
Ông ra chuyển khoản rồi điền tên tôi
Để tôi mua mấy cân vôi
Đổ vào nhà nó cho hôi cả tuần

Nghe qua Huy sọ phân trần
Nếu làm như thế tôi cần gì ông
Khắc Tuấn là thằng chơi ngông
Đêm nay mình sẽ vót chông mai xài
Tre đực chọn cây thật dài
Một đầu vót nhọn rồi cài thuốc tê
Ngay mai lúc nó đi về
Mình ngồi rình bắn lợn sề cũng toi

Hai thằng bàn tới bàn lui
Cuối cùng rồi cũng mừng vui ra về
Vừa ra đến chỗ bờ đê
Đột nhiên vái lạy như hề Sác lô
Huy sọ thì khóc tô tô
Kiếm thì ngong líu ngọng lô trong mồm

Tuấn đứng đó tựa oan hồn
Hai thằng chết khiếp lồm cồm chạy luôn =))

... còn tiếp...
Parkjisung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
Đến từ: trái tim của một ai đó

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Parkjisung »

khac_tuan2000 đã viết:Mịa thằng Pac Ji Sung, thơ thẩn ngang vãi hàng :P
Em đã xin lỗi sếp rồi mà Thơ đâu phải sở trường của em đâu :P
Hình đại diện của thành viên
Haiphong2010
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 219
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 01:15

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Haiphong2010 »

khac_tuan2000 đã viết:Huy sọ nhỏ lệ hai hàng
Đến tìm Kiếm hấp ra đàng hàn huyên
Ngày trước tôi có luyên thuyên
Chửi ông vài phát ông quên cho rồi

Kiếm ta được thế mở lời
Tôi - ông thì cũng cuộc đời thế thôi
Chỉ ức cho cái thằng tôi
Tán tỉnh em nó đến rơi cả quần

Nó thì được cái giai nhân
Nhưng mà tôi thấy cóc cần nữa đâu
Anh em mình chọn đứa giầu
Lừa tình tán tỉnh rồi "thầu" li hôn

Nhà nó có vàng đem chôn
Lừa cơ lúc đó mình chôm mang về

Huy sọ nghe thấy chửi thề

Ông ngu như thế đi về cho mau
Ông là cái *éo gì đâu
Chưa chi đòi tính chẳng đầu chẳng đuôi
Mặt thì như con đười ươi
Thân thì như thể con rươi ngày rằm
Còn tôi tu luyện bao năm
Tôi mà tán nó một trăm phần phần nghìn
Đổ là cái chắc không tin
Ông giương mắt ếch mà nhìn cho mau

Kiếm già nghe xong vuốt râu

Tán gái ông chỉ đáng hầu cho tôi
Tuy tôi trông chỉ thế thôi
Nhưng mà được cái không hôi tý nào
Còn ông ra dáng anh hào
Mà sao tôi thấy "sùi mào" khắp lưng =))

Vừa nghe Huy giận phừng phừng
Ông mà nói nữa thì đừng trách tôi
Tôi *éo nói nữa thì thôi
Còn ông thì cứ ỉ ôi - đàn bà

Giờ tôi với ông về nhà
Bàn mưu tính kế gian tà cho mau
Khắc Tuấn lừng lẫy chưa lâu
Nên ông phải nhớ việc đầu là "phang"
Nó có là tay ngược ngang
Thì cũng sẽ phải tan hoang cửa nhà
Chỉ vì một chữ "đàn bà"
Tôi ông quyết chí phải cà nó ngay

Kiếm hâm nghe thấy hay hay
Ừ thì ta sẽ làm ngay, làm liền
Nhưng mà tôi chẳng có tiền
Ông ra chuyển khoản rồi điền tên tôi
Để tôi mua mấy cân vôi
Đổ vào nhà nó cho hôi cả tuần

Nghe qua Huy sọ phân trần
Nếu làm như thế tôi cần gì ông
Khắc Tuấn là thằng chơi ngông
Đêm nay mình sẽ vót chông mai xài
Tre đực chọn cây thật dài
Một đầu vót nhọn rồi cài thuốc tê
Ngay mai lúc nó đi về
Mình ngồi rình bắn lợn sề cũng toi

Hai thằng bàn tới bàn lui
Cuối cùng rồi cũng mừng vui ra về
Vừa ra đến chỗ bờ đê
Đột nhiên vái lạy như hề Sác lô
Huy sọ thì khóc tô tô
Kiếm thì ngong líu ngọng lô trong mồm

Tuấn đứng đó tựa oan hồn
Hai thằng chết khiếp lồm cồm chạy luôn =))

... còn tiếp...
(có chút sức mọn xin viết tiếp hơi bác Tuấn)
Một hơi cho tới đầu Buôn
Quay lại Tuấn vẫn chuồn chuồn hai tay
Kiếm ta hồn phách đã bay
Nay trông thấy thế tè ngay ra quần
"Tuổi Tuấn thì vẫn đương xuân
Làm chi cơ sự ra nông nỗi này?"

Nhớ khi xưa anh hùng liệm lẫm
Mà ngày nay thân đã dại ma..

Huy hấp làm một bài ca
Khóc người chi chí làm ma ... không ngồi
" Tuấn ơi ông dẫu xa rồi
đừng quên tôi nhé những ngày chém nhau
ông di tôi rất là đau
nhưng mà ông sống tôi đà ... đau hơn
ngày mai trên cõi liếp đờn
Lạch Tray ông nhớ dắt hồn về xem

Anh em mình vẫn còn ngồi đó
Hát vang bài Phượng đỏ trong tim"

Bỗng nhiên Tuấn búng con "chym"
"dạo này thận yếu bệnh tim cũng đành
Dù sao mình cũng dân sành
Đã chơi là phải tanh bành mới phê
Tay "yêu" sờ cũng tê tê
Hèn chi Huy Kiếm thả dê suốt ngày"

Anh hùng mấy thuở lưu danh
Tới Tray bay lắc sạch sanh mới về

Hôm qua Yêu nói yêu yêu
Hôm nay mình đã liêu xiêu thế này
may mà mình cũng chắc tay
Không thì hồn phách cũng bay mất rồi
Hết đứng lại bắt mình ngồi
Hết ngồi lại đứng rốn lồi cả ra
Ngẫm ra "Yêu" cũng là ma
Ma này đích thị chính là ma yêu
Giai tân gặp nó hồn xiêu
Công lực không tốt là tiêu ngay rồi.
Hai thằng vừa chạy tới nơi
Có phải Huy Kiếm mau ngồi xuống đây
Anh em làm miếng thịt cầy
Giãi bày tâm sự chuyện mầy chuyện tao
Thấy anh chú chạy là sao?
- Ông ơi ông mặc áo vào cho mau
Quần thì lộn trước lộn sau
Chắc là vừa nãy vật nhau với nàng...
Làm chi ông đứng giữa đàng
Mắt thì trợn ngược chân quàng hai bên
Giầy thì cái dưới cái trên
Chuồn chuồn tay bắt miệng rên hừ hừ?
Tiếng mang có biếu có sừng
Mà sao nay lại tang thương thế này?
Nhấm thêm một miếng giềng xay
Nâng ly rượu Đế lời này xin thưa
Số là lúc buổi ban trưa
Em đang ngồi ị "vợ" đưa ngay vào
Một trang nam tử anh hào
Chỉ nhìn đã thấy thanh tao muôn phần
Em sợ đâu dám tới gần
đứng đằng xa hỏi ai vào nhà tôi
Giọng đáp như tiếng Thiên lôi
Hải Phòng tên gọi vang nơi diễn đàn
Hôm nay ta rảnh lên sàn
Thấy nơi đây tốt tới bàn bán mua
Nghe đồn có ả chanh chua
Tên là yêu thị miệng cua lưỡi mèo
Mặt thì như dĩa bánh xèo
Chân tay teo tóp nói leo nhất đời
Giang hồ nổi tiếng ăn chơi
Nay đà quy giáo ở nơi đất này
Tiền mặt ta sẽ trao tay
Nhà ngươi mau hãy đem nàng ra đây
Chuồng lợn ta mới vừa xây
Đưa nàng đến ở chờ ngày ... ra con
Em nghe hồn vía lên mây
nhưng còn nói cứng đùa sao hả mày
Tham ăn cả tất cả giày
Yêu - nàng mà biết có ngày mày "đai"
Nghe vút một tiếng bên tai
hai hàng tơ liễu lao ngay ra ngoài
Miệng loe như một quả xoài
Ôi chàng mới đến mong hoài chàng ơi
Chàng như chim trắng trên trời
em như mấy nõn kết lời yêu đương
xá chi mấy kẻ hè đường
em cho một "phát" là tương tóe lòe
Một phường xỏ lá ba que
Ham sắc mà bỏ anh em nghĩa tình...
Em nghe chết bất thình lình
Lang thang như kẻ thần kinh tối ngày
Hôm nay tìm được tới đây
Anh em đùm bọc mong ngày tới Tray
Còn tiếc chi chuyện gió mây
chỉ còn bóng đá là anh em mình
nơi đây thắm nghĩa đượm tình
lửa hồng ta nhóm chúng mình sưởi chung
Mặc đời có nói lung tung
thì lòng ta vẫn thuy chung với mình
Anh em như bóng với hình
Hải phòng cứ thắng chúng mình cứ vui
Mặc cho bọn điếc bọn đui
Thả đời theo những cuộc vui rượu chè
Chúng ta chủ nhật lại về
Lạch Tray trẩy hội cup về với ta
Táng cho vi-lít ra ma
Siêu sao cầu thủ gần xa tụ về...
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

@haiphong2010: giờ tớ mới biết sở thích của cậu là ở .....chuồng lợn. :)) =))
Tớ cảm ơn cậu vì bài thơ vui dù có câu tớ ko thích tẹo nào đâu nhé. :)
Đăng trả lời

Quay về