CDV Hải Phòng : Truyền Đam mê

Nơi các chú các bác và các anh em Trà đá FC thể hiện tình yêu bất tận của mình đối với nền bóng đá thành phố.
Đăng trả lời
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

CDV Hải Phòng : Truyền Đam mê

Gửi bài by nup_gio.org »

Thân chào toàn bộ các CDV Hải Phòng yêu mến.
Chúng ta, đã bên nhau nhiều và rất nhiều trong từng trận bóng. Trên những khán đài sân nhà sân khách. Lúc thì nắng như đổ lửa mùa hè, môi khô cổ cháy, lúc thì rét căm căm ngồi 1 góc co ro. Người cũ rủ người mới, anh rủ em, bạn rủ bè... nhưng Hòa chung lại chúng ta những con người luôn luôn đam mê và biết mang đam mê của bản thân mình truyền cho tất cả. Rồi lại biết cộng những cái đam mê cá nhân thành một Đam mê tập thể ngày một lớn mạnh hơn. Tạo nên thương hiệu cổ động viên BD đất Cảng.

Mới vượt hơn 2000km vào Kiên Giang, nơi cực Nam của Tổ quốc, rồi gập ghềnh rừng núi Tây nguyên mới hiểu hết những nét, những đam mê của những cổ động viên đất Cảng. Họ đi không phải đi cho mình mà mang theo bao gởi gắm nhắn nhủ của những CDV khác không có điều kiện đi. Họ mang trên mình, trong hành trang và gói trong tim tình yêu vô cùng lớn lao với bóng đá với tự hao quê hương. Muốn qua bóng đá gửi đến cho nhân dân các địa phương họ qua một Thông điệp về con người Hải Phòng. Xin đừng bao giờ nhìn họ bằng những hành động mà xem ra có vẻ ngang tàng đôi khi là thô lỗ, mà hãy tiếp xúc lắng nghe xem họ chia sẻ gì, đừng lấy những bài báo lá cải những thông tin vu vơ mà trách mà áp đặt nên họ.

Khi bạn đi trên đường, bạn bất chợt gặp một đoàn xe. Có cờ đổ bay phần phật, những tiếng hô vang, tiếng còi inh ỏi. Có thể bạn sẽ giật mình dạt sang 1 bên và ngơ ngác rồi trách thầm 1 câu :" Bọn Điên"
Thì hẳn chưa bao giờ bạn lạc vào không gian của CDV BD. Có cần nhắc lại đôi chút về những mùa Seagames và Tiger Cup không ? Nơi phố phường tràn ngập 1 màu đổ, ai cũng bên ai như thể người thân và cùng hô: Việt Nam Vô Địch. Còn bây giờ là Hải Phòng, là Đà Nẵng là Sai Gòn... họ cổ động cho Đội bóng mà họ Yêu... Ai cũng có Một tình Yêu và Tôi yêu... Bóng Đá.

Khi tôi viết bài viết này, là lúc đội bóng Quê Hương tôi đang xếp hạng thứ 14, nguy cơ xuống hạng rõ rệt nhất trong nhiều mùa bóng trở lại đây. Như một người mù quáng vì Yêu thì tôi cũng vậy. Tôi đang Mù quáng, trong đam mê, trong khao khát xen lẫn trăn trở và suy nghĩ. Những sự lẫn lộn cứ lởn vởn trong tâm trí do những luồng thông tin sai lệch mang lại. Nào những topic nói về vấn đề xuống hạng rồi nói về chuyện ông Hải lơ hết bài. Ngoài chợ Lạch Tray thì còn có người kêu giải tán đội bóng, người kê kích ông Hải... Ôi, nhớ mới ngày nào ông Hải về, ai cũng sướng, khen như cá gặp nước mới... Vậy mà. Đúng là Chiến thắng thì luôn có những vị Anh Hùng kèm theo còn thất bại thì...

Mưa Kiên Giang như một điềm xấu báo trước cho nỗi buồn của các CDV HP. Dù họ đã thắp lửa trên sân Rạch Giá bằng những vũ điệu Mê Ly Nhất trong lịch sử V-league. Có nền đỏ rực rỡ, có âm thanh hoàn hoản, có những vũ công xuất sắc và hơn hết là có chất lửa đam mê cứ rừng rực trong tim. Chính họ đã truyền thêm cho các khán đài trên sân Kiên Giang sự cuồng nhiệt và dưới sân những đôi chân cầu thủ thêm thăng hoa hơn.

Nhưng ( tôi ghét từ Nhưng) sẽ viết tiếp sau buổi tập chiều nay về CDV HP.
Kún_Đất_Cảng
Newbie
Newbie
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 27 Tháng 3 2012, 21:39

Re: CDV Hải Phòng : Truyền Đam mê

Gửi bài by Kún_Đất_Cảng »

4rum mình toàn cây bút đẳng cấp nhỉ ! chắc mấy ông này học trường chuyên văn Trần Phú III! Cám ơn các bác !
cauvuotlachtray
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 412
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2011, 08:17

Re: CDV Hải Phòng : Truyền Đam mê

Gửi bài by cauvuotlachtray »

đồng chí Núp Gió tránh Bão viết bài nhiều cảm xúc nhỉ...chiều Kiên Giang lạnh buốt trong lòng!
Hình đại diện của thành viên
songcam-hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2504
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010, 09:51
Đến từ: hải phòng city

Re: CDV Hải Phòng : Truyền Đam mê

Gửi bài by songcam-hp »

-một bài viết hay nhân ngày sinh nhật...thank nhiều.
Đăng trả lời

Quay về