Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Dinh_HPVN »

[align=center]:x Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu bên con không có Mẹ..... :x[/align]

[align=center]Hình ảnh[/align]

_Ai ai trong chúng ta cũng có một người Mẹ-và mãi mãi chỉ một mà thôi.

_Trong cuộc sống chúng ta có thể dành tình cảm cho rất rất nhiều người nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nơi đó không thể thiếu "Tình Mẹ".

_Cuộc sống này đã cho tôi rất nhiều thứ,từ niềm vui,niềm hạnh phúc hay cả những giọt nước mắt đắng cay.Đôi khi tôi đã tự đánh mất bản thân mình,nhiều lúc thấy mình thật vô dụng nhưng ở một nơi nào đó tôi biết Mẹ vẫn luôn bên tôi,dõi theo từng bước chân của tôi,đó chính là động lực để tôi bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

_Sống xa nhà được 3 năm đã phần nào giúp tôi hiểu và cảm nhận nhiều hơn về tình cảm thiêng liêng đó.Vẫn nhớ cái ngày Mẹ biết tin tôi đỗ ĐH trên HN.Vì tôi dấu nhà để thi ĐH trên HN nên khi biết tin (có giấy báo trúng tuyển) tôi nhận thấy trong ánh mắt Mẹ nhiều điều lo âu,có thể Mẹ đang mừng,đang tự hào về tôi một phần nhưng tôi biết trên hết Mẹ đang "lo" cho tôi nhiều lắm.Từ bé tới lớn chẳng lúc nào thoát khỏi vòng tay Mẹ,nhớ những năm học mẫu giáo,sáng nào Mẹ cũng dắt đi học,dù Mẹ còn bận trăm công nghìn việc nhưng không ngày nào Mẹ để tôi đi một mình.Ngày bé tôi nhát lắm,đã thế lại còn biếng ăn,có bát cháo mà Mẹ phải dong đi quanh xóm cũng chẳng hết,đang ăn mà động có ai hỏi là khóc thét lên :arrow: vì thế mới có biệt danh là "Còi" (khóc thét như cái còi tàu).

_Chẳng thể quên được cái đêm trước ngày xách vali lên HN học,tối hôm đó Bố Mẹ làm cơm mời ông bà,họ hàng đến chia vui để mai tôi lên nhập trường.Khi mà mọi người đã về hết,ánh mắt Mẹ nặng chĩu vì lo cho tôi,Mẹ lại dặn dò tôi,Mẹ bảo "Con ạ.Bố Mẹ vui và mừng lắm khi con đã dám nghĩ dám làm,trước khi con đi học Mẹ chỉ dặn con 1 điều rằng:"hãy làm và hãy học những gì mình thấy đúng để rồi mai sau không bao giờ phải hối tiếc".Đó là câu nói mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim mình.

_Hình ảnh của Mẹ luôn theo tôi trên từng bước tiến của cuộc đời,có thể ai đó thấy tôi thật trẻ con,vẫn còn con nít nhưng thật sự tôi vẫn luôn khao khát mình được vòng tay mẹ ôm ấp,che chắn nhiều hơn nữa....Sống xa nhà,nhiều lúc ngồi buồn suy nghĩ lan man,tự dưng ứa nước mắt vì nhớ nhà,nhớ Mẹ,rồi lại thấy thương Mẹ vẫn ngày ngày làm lụng vất vả để nuôi con ăn học,nhớ lắm những ngày mưa gió,rét mướt hay ngay cả những khi ốm sốt mẹ vẫn cố để không bỏ một ngày làm,Mẹ làm không phải cho Mẹ mà vì chính anh em tôi.Nhiều lúc về nhà thấy Mẹ vất vả mà bản thân mình chẳng thể giúp gì được tự dưng thấy có lỗi quá.Giá như những khi rảnh rỗi tôi có thể giúp Mẹ những việc dù là nhỏ xíu thôi vậy mà cũng không được.

_Có một việc làm đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn nghẹn ứ cổ họng và thấy thật xấu hổ.Đó là cái ngày Mẹ phải lên trường gặp cô giáo chủ nhiệm vì vi phạm "đánh bạc" của tôi.Nói là "đánh bạc" thì hơi to tát vì thực chất là "gọi số".Đó là lần đầu tiên tôi làm Mẹ buồn vì thất vọng.Từ trước tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn,chăm chỉ,nhút nhát...trong mắt Mẹ,rồi có lúc còn hơi gà mờ nữa.Vậy mà có lúc tôi đã làm Mẹ buồn đến thế.Mẹ như chết lặng khi cô giáo nói về vi phạm của tôi,khi về nhà Mẹ không nói với tôi nửa lời,tôi biết lúc đó Mẹ thấy thất vọng và xấu hổ về tôi lắm.Đó cũng là một kỉ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi,dù nó có buồn,có xấu hổ nhưng nó cũng chính là một lần tôi được cảm nhận nỗi buồn của Mẹ.

_Tất cả các bạn hay chính tôi sẽ không và không bao giờ "trả" được hết công ơn sinh thành của người Mẹ,đó mãi mãi là những hi sinh thầm lặng và đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì.
[align=center]Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha[/align]


_Con cám ơn Mẹ vì Mẹ đã sinh ra và cho con một cuộc sống tốt,con không cần cuộc sống sung sướng mà chỉ cần một cuộc sống đầm ấm,nơi đó có Cha có Mẹ,có gia đình và những người bạn.Cảm ơn những nếp nhăn trên trán của Mẹ đã bao đêm lo lắng cho con,con biết dù giờ con đã lớn,đã phần nào vững vàng trong suy nghĩ nhưng với Mẹ-con vẫn chỉ là một đứa bé-và con thích được như thế......Một bài viết hay cả trăm bài viết cũng không thể nói hết những tình cảm sâu thẳm trong trái tim con dành cho Mẹ...Chỉ biết nói với Mẹ rằng:"Con yêu và thương Mẹ nhiều lắm"

[align=center]Hình ảnh[/align]

Sắp đến này mừng 8-3 rồi,năm nào cũng vậy 2 anh em con cũng có món quà nhỏ dành tặng Mẹ-chúng con luôn mong Mẹ mạnh khỏe,sẽ mãi được Mẹ chăm sóc,che chở và nâng niu.Dù con có đi đâu,làm gì đi nữa thì Mẹ vẫn luôn trong trái tim con.Và con xin hứa rằng sẽ không bao giờ làm Mẹ buồn khi nghĩ về con.

[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]Một bài hát chất chứa những tình cảm con muốn dành tặng Mẹ.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=rpiJVH6An2A[/BBvideo][/align]

P/s:Nhờ bài viết cũng xin gửi những lời chúc,lời biết ơn chân thành nhất dành tặng những người Mẹ của chúng tôi.
Hình đại diện của thành viên
chanxi9
TVKC
TVKC
Bài viết: 715
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:01

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by chanxi9 »

đi lập thêm fanpage của a Định Hâm trên facebook thôi :(( :(( :((
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

Đọc bài viết của a, khiến e lại nhớ đến 1 kỉ niệm ngày bé của mình với mẹ.. Hồi đó e rất lười ăn, mẹ e phải bế đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cái ngày mà xích lô chưa bị cấm, mẹ e thường cho e đi 1 vòng để đút bột ( cái này em đc nghe kể lại). Rồi lớn hơn 1 chút, đến khi em học lớp 1, lớp 2 rồi lớp 3-8 tuổi-ko đủ lớn nhưng cũng chẳng còn là "trẻ con" đến cái mức "bị bắt" ăn..Thế mà em vẫn thường bị đòn, bị đuổi từ trên gác xuống dưới nhà và từ dưới nhà lên trên gác chỉ vì tội lười ăn :) Mẹ e thường lấy đũa cả để dọa em..Hồi đó em bướng lắm và cũng rất ngang.. E bị ăn đòn không phải vì láo mà vì không chịu ăn..
Đến bây giờ, khi lên trên này học, chẳng còn ai giục em ăn cơm nữa, cuộc sống từ lập bắt đầu..E vẫn thường đùa mẹ e rằng "Nếu ngày xưa mẹ không bắt con ăn, thì con đã chẳng béo như bây giờ"!..Mẹ e xoa xoa đầu e và nói " Cô là sướng nhất đấy, hồi xưa lúc khó khăn như thế, nhưng tôi đã bao giờ để cô thiếu gì đâu, ngày nào cũng 2 lạng tôm..".. Chẳng hiểu sao nghe đến đêy' e lại thấy nghẹn ngào..Quả thực mình sẽ chẳng bao giờ hiểu hết tấm lòng người mẹ, những người mẹ dù bằng cách nào-cũng xuất phát từ tình thương và sự chăm lo hết lòng..:)
Chúc những người thân của a luôn hạnh phúc!
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

sao anh em ko ai nói đến bà vợ thân yêu của mình nhỉ.cơ hội cho các bạn đấy.mình thấy mấy bà xã của anh em cũng tuyệt lắm đấy
vd nhé.vợ anh kiếm chẳng hạn.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@Zuli:Thanks em vì những tâm sự thật ngây thơ nha.Ai cũng có tuổi thơ gắn liền với hình ảnh Mẹ.
Đúng là trên đời không ai yêu con bằng Mẹ.Cuộc sống có thể thiếu đi tình yêu (lấy nhau chưa chắc đã xuất phát từ tình yêu) nhưng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được Tình Mẹ.Đó là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất.
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by khuongtunha »

Bài viết rất hay và ý nghĩa, không ngờ trên sân bóng Định Hâm đá rất hăng hái, mạnh mẽ nhưng giờ anh lại thấy cậu có cái sự mềm lòng như thế. Chúc mẹ cậu và mẹ của tất cả ngày 8/3 vui vẻ.
Hình đại diện của thành viên
eckop_hp
TVTB
TVTB
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by eckop_hp »

Đọc bài viết của anh, thấy mình tội lỗi quá.Xin lỗi a.Cái lần anh làm mẹ buồn, mẹ thất vọng cũng vì em.Vì cai tội thích hớt lẻo với cô giáo chủ nhiệm.Em còn nhớ, cái hôm trực sao đỏ, cũng chính là hôm cô mời mẹ anh đến trường.NHìn lúc đó trời mưa, mẹ đi vào trường, gặp em mẹ nói " Không hiểu thằng Định làm j mà cô giáo gọi đến, từ trước tới nay có bao giờ bị mời phụ huynh đâu.Cô lo lắm".Thật sự, lúc đó em hối hận.Nhưng nếu không làm như thế, thì không biết đến bao jo anh mới thôi không ra gốc đa cờ bạc nữa; nếu không vì lo cho anh , em cũng không làm như thế.Và cho đến tận bây jo, em vẫn cho rằng mình làm đúng.Và, em cũng biết, đến tận bây giờ, anh vẫn là niềm tự hào của bố mẹ.
Mùng 8/3, chúc cho mẹ anh luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ bên cạnh ba bố con.Chúc 2 anh em anh sẽ tìm được món quà ưng ý dành tặng mẹ.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Mẹ chú hiền quá Định ạ, ngày xưa một lần anh bị công an bắt về tội "tổ chức đánh con trai thầy hiệu trưởng", lúc mẹ anh bị mời lên CA phường mẹ anh nói" "Phải có lí do gì đó con tôi mới làm thế, các anh cần phải tìm hiểu cho rõ rồi mới nên kết luận". :-O
Thế đấy, có thể mẹ buồn nhưng không bao giờ mất niềm tin vào đứa con trai mà mẹ đã sinh ra, vì mẹ luôn hiểu con trai mẹ nhất.
Hình đại diện của thành viên
heocon_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 207
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 11:18
Đến từ: Kỳ Đồng - Hải Phòng

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by heocon_hp »

Cảm ơn vì bài viết của bạn đã nói lên tâm sự của những người con. Bản thân mình cũng đang có lỗi với mẹ nhưng ko bít làm gì khi mẹ không mún nói chuyện với mình. Mình đã từng nghe 1 câu phật dạy thế này: " Những ai còn mẹ xin đừng để bùn lên mắt mẹ nghe không " . Nếu có thể cho thời gian trở lại thì mình sẽ không bao jo làm mẹ bùn nữa. T_T
Hình đại diện của thành viên
hpfc_kinvi
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 553
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2010, 20:58

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by hpfc_kinvi »

khac_tuan2000 đã viết:Mẹ chú hiền quá Định ạ, ngày xưa một lần anh bị công an bắt về tội "tổ chức đánh con trai thầy hiệu trưởng"
có thật kô hả bác Tuấn :-O :-O
Đăng trả lời

Quay về