Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

alohaHP
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:14

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by alohaHP »

Bài viết của mọi người thật nhiều ý nghĩa. Mình cũng xin viết về kí ức về người bà yêu thương của mình.

Năm lớp ba, tôi được bố mẹ gửi ở nhà ngoại. Những buổi sáng mùa hè, bà thường dắt tôi đi chợ. Trong chợ có nhiều món ăn lắm. Nào là bánh bèo, bánh bẻng, bánh bò, bánh kê, bánh cuốn, bánh đa, bánh vv nhưng tôi vẫn nhớ về đĩa bánh đúc nóng năm đó.

Hôm đó bà đi chợ đã hết tiền nhưng tôi cố mè nhèo bằng dc bà cho ăn bánh đúc. Biết bà ko mang đủ tiền, tôi càng khóc to hơn. Và bà đã phải đi bộ 2 vòng về nhà để chiều đứa cháu ngoại của mình. Sau này lớn lên và nghĩ về chuyện hôm đó, tôi đã ân hận rất nhiều rất nhiều.

Bây giờ tôi đã sắp tốt nghiệp ĐH, sẽ đi làm và có tiền tự mua cho mình những món ăn khoái khẩu . Chiếc bánh đúc nóng giờ đây ko còn quá xa xỉ như xưa nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy hàng bánh đúc rong trên vỉa hè, tôi đều dừng xe vào ăn. Nhìn làn khói mỏng bay ra từ đĩa bánh đúc nóng, hỉnh ảnh bà ẩn hiện như đang cười với tôi.
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

aloha cũng những nhẽo thế cơ ah,nói vui vậy thôi.ai cũng 1 thấy như vậy nhất là các bạn nữ,nếu ko biết nhõng nhẽo thì ko phải 8-3 :-bd
alohaHP
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:14

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by alohaHP »

nguyễn anh khôi đã viết:aloha cũng những nhẽo thế cơ ah,nói vui vậy thôi.ai cũng 1 thấy như vậy nhất là các bạn nữ,nếu ko biết nhõng nhẽo thì ko phải 8-3 :-bd
Ai mà chả có giây phút ngây thơ bé dại như thế hả anh Khôi. Hì
Hình đại diện của thành viên
hammerduc90
TVKC
TVKC
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:15

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by hammerduc90 »

aloha !lâu lắm mới thấy em lên tiếng , nhơ em quá
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

thay lời của chế linh.[ai chưa qua chưa phải là người]dc chưa hả aloha :-bd
ông hammer phải nói như thế này nè.
nhớ em quá.nhớ em suốt đời
Hình đại diện của thành viên
bimit
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2010, 01:30

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by bimit »

Cám ơn bài viết của 2 em gái zuli vs ICQ /:) , cũng như những cm của tất cả mọi người. Quả thật tình cảm của những ngừơi thân thiết dành cho mình luôn là thứ cảm xúc ấm áp và trân trọng nhất. Mình là một người con xa nhà, qua diễn đàn "người hâm mộ bóng đá đất Cảng" http://www.hp-fc.com cũng muốn gửi chút "yêu thương" tới bà vs mẹ.

Mẹ vs bà ngoại xa nhớ !

Đã sắp tới ngày 8/3. Ở bên này mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị những lời chúc, những đóa hoa, những món quà, những câu hát đc dùng trong ngày phụ nữ của toàn thế giới - con thấy chạnh lòng khi nhớ về nhà, nhớ về bà vs mẹ - những người con thật sự yêu thương.

Quãng thời gian xa nhà chưa lâu, nhưng cũng đủ giúp con học đc sự trưởng thành. Và đặc biệt giúp con tìm đc 1 người bạn dạy con nói lời yêu thương. Con muốn nói con yêu bà, yêu mẹ, yêu người bạn đó rất nhiều. :x
Hình đại diện của thành viên
yeugaidephp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 10 Tháng 3 2010, 20:56

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by yeugaidephp »

Thật giản di mà ấm áp :)
queen_2k
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 16 Tháng 3 2010, 13:23

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by queen_2k »

Một bài thơ về bà rất hay.

Con sẽ như giọt nắng
trước hiên bà mùa đông.

Giọt nắng tìm kim
giọt nắng quét nhà
giọt nắng sún răng lò cò quanh cửa
giọt nắng ỷ eo theo bà đi chợ
lễ mễ khiêng cả chiếc bánh đa tròn.

Con sẽ như chú mèo nhỏ cuối vườn
đánh đổ ông trăng xuống nơi đáy nước
trán sưng u và áo quần lấm láp
rón rén leo lên ôm gối ngủ vờ.

Con sẽ như…
như chú cún còi
ăn một bát cơm hết ba chuyện cổ
hạt dẻ, thảm bay, đèn thần, chổi quỷ
thế giới thần tiên nấp phía lưng bà.

“Bà yêu con không ?”
“con sẽ là gì ?”
đôi mắt thỏ nâu suốt ngày hỏi mẹ.

Dù con sinh bà đã không còn nữa
nhưng bà yêu con từ xửa từ xưa
bà gửi cho con hoa trái mùa thu
đàn ong tháng 3
ông trăng tháng 6
bà gửi cho con
mẹ
và câu hát..
mai con lớn rồi vẫn đủ yêu thương.



http://ugoband.forumr.biz/forum-f16/topic-t106.htm
Đăng trả lời

Quay về