Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

[align=center]Có chiếc lá nào bay về trời….[/align]

“Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây.Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui”….

Sáng nay lúc tỉnh dậy, cháu đã nghe thấy những câu hát đó từ trường mẫu giáo gần nhà.. Cháu chẳng biết do cháu quá nhạy cảm hay nỗi nhớ bà bấy lâu nay khiến cổ họng cháu tự nhiên nghẹn cứng lại, cháu nhớ về nhưũng kỉ niệm bên bà..Có lẽ bà là cả 1 góc trời-là 1 mảnh ghép in vào tuổi thơ ấm áp và cuộc sống đầy màu sắc của cháu..

Cháu nhớ ngày bé, mỗi lần xuống bà là 1 lần cháu được cưng chiều..Bà đi mua bột mì, bà nhóm bếp cho mấy anh chị em cháu làm bánh xèo, rán phồng tôm..những thứ mà chỉ khi xuống bà cháu mới được có. Bời ngày đó còn khó khăn, bếp ga chỉ để nấu nướng bữa cơm chính cho gia đình, còn những món ăn vặt đó nếu làm thì quá tốn nên cháu không dám….Những ngày cuối tuần cháu đến chơi với bà, bà quạt cho cháu ngủ trong những buổi trưa hè bắt đầu oi ả..Chắc chắn cháu sẽ chẳng thể quên 1 câu nói của bà, “Phải nằm như thế này mới mơ được thấy bà tiên”..Từ lúc biết nghe nhữung câu chuyện cổ tích cháu luôn tin rằng sẽ có công chúa, có hoàng tử và có bà tiên, những mụ phù thuỷ rồi sẽ bị biến mất..Nghe lời bà, cháu nằm thật thẳng và nắhm mắt ngủ, cháu hi vọng rồi điều bà nói sẽ trở thành hiện thực..

Giờ đây khi lớn lên, nhiều đêm ngủ cháu vẫn nhớ đến câu nói của bà, cháu ý thức được rằng sẽ chẳng có bà tiên đâu nếu giấc mơ không có bà ở đó..

Dường như cháu càng lớn thì những lần xuống bà càng thưa dần.. Đến khi cháu tự mình đi được hết con phố này đến con phố khác thì cháu lại quên cái thói quen và niềm vui thửo nhỏ, đó là cuối tuần về thăm bà.. Cháu ham chơi, mải vui với bạn bè mà dần lãng quên đi có 1 người thân vẫn luôn vui khi nhìn thấy mình lớn lên từng ngày, có 1 người đã từng buộc càng con cáy vào sợi chỉ cho mình chơi, có 1 người sẵn sàng ra chợ mua những món ăn mà mình thích..

Chỉ cho đến khi cháu biết bà thường bị ốm, bà không còn được khoẻ như xưa nữa, bà không còn đi tập thể dục mỗi sáng cháu mới nhận ra rằng cháu thật có lỗi. Từng ngày cháu lớn lên đều có bóng dáng của bà, vậy mà cháu không thể nhìn thấy sự thay đổi ở bà, bà yếu đi qua năm tháng..Cháu đã quá vô tư hay vô tâm?!

Cháu đã muốn mua tặng bà 1 chiếc áo vải hoa, nhưng cháu đã đắn đo không biết bà có mặc vừa hay hợp không nữa..Và đến bây giờ cháu vẫn chưa mua được chiếc áo đó cho bà..Có lẽ chiếc áo đó rộng chật hay đẹp xấu không có ý nghĩa bằng việc bà sẽ vui thế nào khi nhận được tấm áo đó từ cháu.. Bà biết không, cháu là đứa ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước những người thân trong gia đình..Cháu cũng chưa bao giờ nói với bà rằng “Cháu yêu bà” hay “Cháu nhớ bà”.. Cháu đã gửi tất cả những điều đó vào 1 lá thứ, không biết bà có đọc được không nhỉ..Và bà ơi, cháu đã mơ thấy bà, đó là lần đầu tiên cháu tỉnh dậy, cháu ôm chầm lấy mẹ và khóc, trong tiếng nấc ấy cháu chỉ nói được rằng “Con mơ gặp bà”..Mẹ cháu ôm cháu rất chặt bà ạ, mẹ cháu nói “Bà thương con lắm đấy!”..

Không gì là quá muộn đúng không bà, cháu đã sửa sai, cháu đã xuống thăm bà thường xuyên và bây giờ cũng thế, mỗi khi có dịp cháu lại xuống ngoại..Cháu đã trưởng thành và cháu không còn ngại ngùng như ngày bé nữa, cháu đã tự tin và mỉm cười chào ông và bà, cháu luôn nói “Cháu nhớ ông bà lắm”.. Dù bây giờ cháu chỉ có thể nói được những điều đó qua tấm ảnh.. Cháu tin bà sẽ nghe thấy và sẽ phù hộ cho cháu và cả nhà luôn hạnh phúc!

Bà vẫn mãi ở đây, trong trái tim và những ngày tháng rộng dài của cháu ..Và đôi lúc khi được hỏi cháu chuẩn bị đi đâu thế thì cháu vẫn có 1 câu trả lời không thay đổi “Cháu xuống bà ngoại”.. Dù cháu biết “Có chiếc lá nào bay về trời" ...

[align=center]Gió mang dùm những yêu thương nàynhé
Để yêu thương lại hòa với yêu thương
Để cháu ôm bà say ngủ trên giường
Dù tỉnh giấc... chỉ là cơn mơ nhỏ !!![/align]

Cháu hứa sẽ mãi là 1 cô bé ngoan, bà nhé! :)
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Zu_[Li]_1910 với 28 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
mit_hp91
Newbie
Newbie
Bài viết: 29
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 12:19
Đến từ: căn nhà 3 mặt tiền...fía trc có đài fun nước...It's Nhà Hát Nhớn

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by mit_hp91 »

Cảm ơn Zuli. Bài viết thật sự làm ...chị xúc động, cô bé ạ! :)

Mỗi con người đều có một linh hồn, chị tin vậy Zu_Li ạ! Những người yêu thương của ta vẫn tồn tại ở đâu đây, hoặc ít nhất là ở trong trái tim mình. Chị tin rằng bà của em sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi đọc được những dòng này, em ạ!

Em hơi ngốc nghếch khi tự hỏi: Cháu có vô tâm không? Giờ em mới chỉ là cô bé 18 tuổi. Vài năm trước, có lẽ bà chỉ mong em ăn cơm không cần ai đút thôi, vậy cũng là đủ để bà vui. Chẳng ai nói một cô bé mới lớn là vô tâm cả, nhất là bà - người thương yêu em nhất. Stop việc ăn năn vì những điều này nhé, nếu không muốn bà đọc và cười em là "lớn rồi mà còn ngố" :D

Tình cảm luôn đáng được trân trọng. Những tình cảm dành cho những người đã mãi mãi xa ta lại càng đáng quý hơn. Điều đó giúp cho họ không bao giờ rời xa ta cả. Họ luôn nằm trong trái tim ta.

Nhớ những gì chị nói, "ngố" nhé :x
Hình đại diện của thành viên
LHX
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 234
Ngày tham gia: 18 Tháng 2 2010, 03:54

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by LHX »

Cảm ơn bài viết của em. Những dòng tâm sự rất thật và làm anh xúc động :)

Bà anh cũng nuôi anh từ nhỏ. Lúc đó nhà nghèo lắm, bố mẹ đi làm suốt ngày nên cả tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh của bà. Bà nhặt rau anh cũng ngồi cạnh bi bô, bà rửa bát anh ngồi cạnh bắt bà kể chuyện, bà lau nhà còn phải cõng anh ở trên lưng...

Không có phồng tôm nhưng anh có bánh xèo. Bánh xèo bà rán trong cái bếp tối om, anh được ăn lúc còn nóng hổi. Có cơm rang và trứng ốp bà làm cho anh buổi sáng :) Đối với đứa trẻ nhà nghèo, những thứ đó là cả một sự mong chờ...

Anh nhớ sau này khi cả nhà làm ăn khấm khá, muốn bà ăn món gì đều phải giấu giá tiền đi. Cả nhà muốn bà ăn cho ngon miệng :) Phải ép bà ăn, vì bà chỉ muốn nhường cho con cháu chứ chả thiết gì cho riêng mình cả.

Bà anh mất lúc anh không được ở gần. Anh nhớ anh đã khóc suốt quãng đường trở về nhà, dù trước đấy anh chưa bao giờ biết khóc. Nước mắt cứ trào ra khi nhìn bà nằm ở quan tài, khi nhìn thấy vòng hoa viếng đề tên của bà, nghe tiếng những người thân quen khóc thương bà. Hình như trong cả 3 ngày đó, chưa khi nào mắt anh khô được :)

Anh cũng hư - chắc chắn là hư hơn em nhiều :P . Nhưng anh tin bà sẽ chẳng nỡ giận anh đâu. Chú anh từng nói rằng: dù chú đã ngoài 40 tuổi, nhưng trong mắt bà chú vẫn luôn là đứa trẻ con. Và trẻ con thì không bao giờ có lỗi, ít nhất là đối với người bà yêu quý của mình, em ạ :)

Sống thật tốt em nhé! Điều đó sẽ làm bà cảm thấy rất vui :)
ngoc_cute
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:21

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by ngoc_cute »

"Có chiếc lá nào bay về trời" - cô cháu gái dành tặng người bà yêu quý của mình nhân kỉ niệm ngày 8/3. Còn gì tuyệt diệu hơn :) .Và đọc bài viết của zuli cũng thấy một dòng cảm xúc chợt chạy qua lồng ngực. Chợt lấy vội cặp lồng hứng ngay - không cho chúng nó thoát. B-)

Nhà ngoại xưa !

Nhà ngoại tôi là một khoảnh đất vuông vức chừng hơn nửa ngàn m vuông. Nơi đó là tập hợp của một khóm vườn nhỏ, cái ao bèo và khoảng sân trước hiên. Cứ mỗi dịp cuối tuần, mẹ lại chở tôi về ngoại. Sau cánh cửa gỗ xù xì là dáng ngoại với mái tóc đã lấm tấm bạc - chìa 2 tay đón tôi vào lòng và thưởng những chiếc hôn nồng lên má.

Họ ngoại tôi thật lạ, mà giờ viết những dòng này mới nhận ra là thật lạ. Bọn trẻ con chúng tôi thường gọi các bác, các dì của mình là mẹ . Mẹ cả, mẹ ba, ...., mẹ út. Cách xưng hô đầy tình mẫu tử đó giúp chúng tôi như thể ruột thịt, gần gũi và ấm áp bội phần. :x
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày ngoc_cute với 28 lần sửa trong tổng số.
hoanggiahp
Newbie
Newbie
Bài viết: 25
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2010, 19:17

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by hoanggiahp »

Bà vẫn luôn ở bên em và đang theo dõi từng bước em đi,từng bước em trưởng thành.Hãy mãi vui tươi và luôn là 1 cô bé ngoan em nhé.. :)
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by traidatcang »

1 bài viết rất hay của em,chả biết nói gì hơn nữa ngoài 2 từ cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
eckop_hp
TVTB
TVTB
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by eckop_hp »

Chị thích văn của em, nhẹ nhàng và ấm áp. :) :) :) :)
Tuổi thơ của chị không gắn liền với tình cảm ông bà, điều mà chị luôn cho rằng mình thua thiệt so với các bạn khác.Ông bà ngoại thì mất từ ngày mẹ chị còn bé, ông nội lại ra đi sớm khi chị còn nhỏ, riêng bà nội....lại không dành tình thương cho cháu.Vì thế, chị luôn ao ước rằng được 1 lần cảm nhận tình cảm bà dành cho mình.
Tình cảm của em dành cho bà thật đáng trân trọng, và chị tin rằng dù ở một nơi xa nhưng bà vẫn luôn nhìn em và mỉm cười.
Lolita
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 57
Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2010, 11:47

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by Lolita »

Đọc bài viết của chị zuli mà thấy xúc động quá.

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, màu trắng như mây
Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

Chị ơi , hôm nay em thấy cuộc thi này, em đọc bài này xong mà nước mắt lưng tròng( em vốn xấu tính là mau nước mắt chị ạ ), em cũng có bà ngoại tảo tần như hình ảnh người bà trong bài viết của chị . Bà em mất khi cuộc sống của gia đình em còn nghèo lắm, vì thế khổ đến khi qua đời. Em đọc và lại liên tưởng đến bà mình mà không cầm được dòng cảm xúc . Em cám ơn chị nhiều lắm , em sẽ gửi vào diễn đàn trường em nhân dịp 8-3 cho các bạn cung dc đọc chị nhé . Em chúc chị mạnh khỏe, và có nhiều bài viết hay hơn nữa

Em chào chị ạ !
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

Em chỉ muốn rằng, khi những ng` thân yêu còn ở bên cạnh mình-dù là ai đi nữa, trong tầm mắt và tầm tay.. thì hãy trân trọng và dành tình cảm chân thành cho họ, những giây phút đó thật đáng quý ! :)
hoangdat90
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 361
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2010, 11:44

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by hoangdat90 »

bà ngoại mình năm nay hơn 70 tuổi rồi
căn bệnh huyết áp cao làm bà khó đi lại
bà hàng ngày vẫn phải vất vả ngồi bán hàng
ôi bà ơi :-S :-S :-S
Đăng trả lời

Quay về