Tôi yêu Đồ Sơn
-
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3037
- Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23
Tôi yêu Đồ Sơn
Tôi là một người Hải Phòng đi làm ăn trên Thủ Đô. Kỉ niệm về thành phố tôi yêu thì nhiều. Hoa phượng đỏ. Cầu Đất cổ kính. Nhà hát lớn...nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là biển Đồ Sơn. Mỗi dịp về nhà, tôi cố gắng thu xếp thời gian được ra biển ngắm trời, ngắm núi, ngắm những đợt sóng xô bờ...xa xa những dãy núi hùng vĩ đưa hồn tôi bay lên tới đỉnh...
Đồ Sơn ơi...nơi từng đoàn tinh binh hùng mạnh và nhiệt huyết nhất đã ra đi không hẹn ngày trở lại, nơi những viên gạch vượt sóng từ bến tàu không số tiến về nơi đảo xa...
[align=center][/align]
Hôm nay tôi trên đường về...lòng xốn xang khi nghĩ đến Đồ Sơn. Ôi tôi yêu quá.., yêu cái cảm giác gió mát quất vào mặt, rặng dừa xanh vi vu tha thướt, và tuyệt làm sao những cô gái nõn nà đang hít hà hơi mặn của biển...
Tôi yêu...
Ai cùng yêu với tôi...chiều mai ?
Trích nguồn http://lehoablogspot.com
Đồ Sơn ơi...nơi từng đoàn tinh binh hùng mạnh và nhiệt huyết nhất đã ra đi không hẹn ngày trở lại, nơi những viên gạch vượt sóng từ bến tàu không số tiến về nơi đảo xa...
[align=center][/align]
Hôm nay tôi trên đường về...lòng xốn xang khi nghĩ đến Đồ Sơn. Ôi tôi yêu quá.., yêu cái cảm giác gió mát quất vào mặt, rặng dừa xanh vi vu tha thướt, và tuyệt làm sao những cô gái nõn nà đang hít hà hơi mặn của biển...
Tôi yêu...
Ai cùng yêu với tôi...chiều mai ?
Trích nguồn http://lehoablogspot.com
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Em cũng yêu Đồ Sơn đơn giản vì Đồ Sơn là quê của em. Nơi em sinh ra và lớn lên.
Trong mỗi con người thì quê hương bao giờ cũng đẹp " Quê hương là chùm khế ngọt "
Trong mỗi con người thì quê hương bao giờ cũng đẹp " Quê hương là chùm khế ngọt "
- Gấu mèo
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2745
- Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2011, 11:41
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Chàng ngồi quay lưng hình như là Cục xúi
- TranThai
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3449
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Mình cũng yêu ĐS nhưng còn vì nhiều lý do khác nữa...
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
- nakata_hp
- TVKC
- Bài viết: 2336
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 14:10
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Hường thanks nhanh thế em
Em cũng thích ĐS lắm nhưng lâu rồi chưa ra, giờ nước biển đục quá nên không tắm được. Chán thật
Em cũng thích ĐS lắm nhưng lâu rồi chưa ra, giờ nước biển đục quá nên không tắm được. Chán thật
-
- TVKC
- Bài viết: 3070
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:45
- Đến từ: Từ đâu còn lâu mới biết
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
em có thấy anh ra tắm biển bao giờ đâunakata_hp đã viết:Hường thanks nhanh thế em
Em cũng thích ĐS lắm nhưng lâu rồi chưa ra, giờ nước biển đục quá nên không tắm được. Chán thật
- zuki
- Điều hành viên
- Bài viết: 958
- Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
- Đến từ: An Lão - Hải Phòng
- pqh_fchp
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 01 Tháng 5 2011, 21:22
- Đến từ: Hải Phòng city
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Mới đi ĐS tối hôm qua
- MrHung
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2754
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 15:05
- Đến từ: Biệt Thự Táo Đỏ
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
Đồ Sơn biển gọi
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Re: Tôi yêu Đồ Sơn
100% ảnh chụp lúc trên đường về. Lúc ra làm đếch gì có tâm trí để bloger còn có thời gian thảnh thơi thế kia