Vâng! Tôi Hải Phòng
- boylanhlung
- TVKC
- Bài viết: 3439
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Hay....
-
- Chánh tổng làng Vũ Đại SG
- Bài viết: 3794
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Đang ngủ ngon thì phải dậy. Vâng! Tôi Hải Phòng. Thế đấy.
- tran van phong
- HP-FC member
- Bài viết: 328
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2013, 02:58
- Đến từ: Lê Chân, Hải Phong
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Bài viết rất tuyệt vời
Hải phòng đó hiên ngang chỉ biêt ngẩng đầu
Hải phòng đó hiên ngang chỉ biêt ngẩng đầu
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Ừ thì Hải Phòng
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Miễn cưỡng anh nhỉ! Phải hô to và ngắn gọn thôi chứ !hoang quang huy đã viết:Ừ thì Hải Phòng
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- vuminhngoc
- TVKC
- Bài viết: 2180
- Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Vâng, cô Hải Phòng
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Xin trích lại 1 câu trong bài viết của 1 member nào đó hồi năm 2009:
" Có lẽ ko người dân ở nơi nào trên đất nước VN này lại sướng như người Hải Phòng. Vì chỉ có ở HP, họ mới đc thể hiện tình yêu của mình với quê hương đất nước, với nơi mình sinh ra và lớn lên qua các ca khúc ca ngợi thành phố , con người quê hương họ. Đi xem bóng đá ko đơn thuần chỉ là việc đam mê thể thao mà còn là thể hiện tình yêu đối với thành phố, với nơi mình lớn lên. Ở đây họ có thể hát những khúc tráng ca, ca ngợi thành phố và niềm tin yêu bất diệt với mảnh đất trung dũng kiên cường. Thử hỏi ở những địa phương khác như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương,...,Thanh Hóa họ đâu có được nơi để thể hiện tình yêu với quê hương của họ. Còn ở Hải Phòng chỉ với 2 ca khúc: Bến Cảng Quê hương tôi và Thành Phố Hoa Phượng đỏ ngoài việc thể hiện trên sân bóng, nó còn theo ta đi suốt dọc chiều dài đất nước, mỗi nơi ta đi qua ta đều hát, hát để càng thấy niềm tự hào, hát để thấy rằng: Qua mỗi chuyến đi xa càng thấy yêu quê mình đất Cảng"
p/s: bài viết trích của thành viên Tung_Alonso năm 2009
" Có lẽ ko người dân ở nơi nào trên đất nước VN này lại sướng như người Hải Phòng. Vì chỉ có ở HP, họ mới đc thể hiện tình yêu của mình với quê hương đất nước, với nơi mình sinh ra và lớn lên qua các ca khúc ca ngợi thành phố , con người quê hương họ. Đi xem bóng đá ko đơn thuần chỉ là việc đam mê thể thao mà còn là thể hiện tình yêu đối với thành phố, với nơi mình lớn lên. Ở đây họ có thể hát những khúc tráng ca, ca ngợi thành phố và niềm tin yêu bất diệt với mảnh đất trung dũng kiên cường. Thử hỏi ở những địa phương khác như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương,...,Thanh Hóa họ đâu có được nơi để thể hiện tình yêu với quê hương của họ. Còn ở Hải Phòng chỉ với 2 ca khúc: Bến Cảng Quê hương tôi và Thành Phố Hoa Phượng đỏ ngoài việc thể hiện trên sân bóng, nó còn theo ta đi suốt dọc chiều dài đất nước, mỗi nơi ta đi qua ta đều hát, hát để càng thấy niềm tự hào, hát để thấy rằng: Qua mỗi chuyến đi xa càng thấy yêu quê mình đất Cảng"
p/s: bài viết trích của thành viên Tung_Alonso năm 2009
-
- Newbie
- Bài viết: 5
- Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2013, 15:04
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Chỉ có người HP mình mới làm được như thế thôi. Chất HP mà.
- sheva304
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3732
- Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
- Đến từ: Haiphongfc
Re: Vâng! Tôi Hải Phòng
Tung_Alonso đã viết:Xin trích lại 1 câu trong bài viết của 1 member nào đó hồi năm 2009:
" Có lẽ ko người dân ở nơi nào trên đất nước VN này lại sướng như người Hải Phòng. Vì chỉ có ở HP, họ mới đc thể hiện tình yêu của mình với quê hương đất nước, với nơi mình sinh ra và lớn lên qua các ca khúc ca ngợi thành phố , con người quê hương họ. Đi xem bóng đá ko đơn thuần chỉ là việc đam mê thể thao mà còn là thể hiện tình yêu đối với thành phố, với nơi mình lớn lên. Ở đây họ có thể hát những khúc tráng ca, ca ngợi thành phố và niềm tin yêu bất diệt với mảnh đất trung dũng kiên cường. Thử hỏi ở những địa phương khác như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương,...,Thanh Hóa họ đâu có được nơi để thể hiện tình yêu với quê hương của họ. Còn ở Hải Phòng chỉ với 2 ca khúc: Bến Cảng Quê hương tôi và Thành Phố Hoa Phượng đỏ ngoài việc thể hiện trên sân bóng, nó còn theo ta đi suốt dọc chiều dài đất nước, mỗi nơi ta đi qua ta đều hát, hát để càng thấy niềm tự hào, hát để thấy rằng: Qua mỗi chuyến đi xa càng thấy yêu quê mình đất Cảng"
p/s: bài viết trích của thành viên Tung_Alonso năm 2009
Quả trích dẫn này mới bá đạo )