Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by hoang quang huy »

Trả lời câu hỏi này dễ mà khó
Có người yêu đội bóng từ khi còn là những Điện HP, Cảng HP, Xi măng HP, Sông Cấm...rồi Công an HP
Có người yêu quí đội bóng chỉ từ khi bị thôi miên bởi sự cuồng nhiệt từ khi xuất hiện cái tên Xi măng HP
Có nhiều a e tranh thủ sau giờ học, đi xe từ HN về HP đội nắng ở B16 mà chả kịp ăn uống gì
Có tên vào Nha Trang cổ vũ mà phút chót mới có được vé tàu hoả
Có rất nhiều người đi theo đội bóng ko quản mưa nắng, xa gần

Bạn đã trải qua giây phút đó, hay đã chứng kiến điều đó, hãy chia sẻ cùng nhau nhé, có hình ảnh đi kèm càng tốt
Refresh cảm xúc 1 tý, mùa giải mới sắp đến rồi
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by traidatcang »

em yêu nó đơn giản bởi 2 tiếng Hải Phòng >:) >:) >:) >:)
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by khac_tuan2000 »

traidatcang đã viết:em yêu nó đơn giản bởi 2 tiếng Hải Phòng >:) >:) >:) >:)
Câu trả lời này chỉ là "Vì sao bạn yêu XMHP", còn yêu nó như thế nào thì chú cần phải chi tiết hơn
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by mèo lười »

Mèo lười yêu đội bóng vì nó thuộc về Hải Phòng. Mèo không sống chết cùng đội bóng nhưng đã từng sung sướng khi đội nhà ghi bàn, thấy buồn khi đội nhà thua. Có thể nó đã là một phần trong cuộc sống của mèo.
Hình đại diện của thành viên
hagpham
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 386
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:11
Đến từ: Ha Noi

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by hagpham »

Em là em yêu đội bóng HP là vì con người HP.. những con người mến yêu, vui vẻ, nhiệt huyết và đáng yêu.. HP đã mang tình yêu bóng bánh đến với em.. Vì thế đội bóng HP là số 1 trong tim em :)
Đã.. Đang.. và Mãi Mãi.. là Numberone football team..
Cám Ơn 2 tiếng Hải Phòng thân thương.. :x :x :x :x :x :x
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by khuongtunha »

TÔi chỉ biết tôi yêu XMHP không cần biết lý do vì sao nữa, chỉ cần qua những lần đến LT thì mới hiểu.
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by hoang quang huy »

Tôi yêu đội bóng, trước đây đơn giản vì trong đó có 2 chữ Hải Phòng
CHo dù đó là XMHP, CAHP, Điện HP, Cảng HP hay...Đồ Sơn HP
Tôi ko hiểu nhiều về bóng đá, ko nhớ rõ cầu thủ số áo bao nhiêu, đội hình chiến thuật thế nào là hợp lý, nhưng cho dù ở sân LT, Hàng Đẫy...hay có lúc phải ở nhà xem TV vẫn cảm thấy rạo rực và khắp người có điện.
Rồi bi giờ nhìn những người xung quanh đội bóng, mỗi người như 1 ngọn lửa tạo thành chảo lửa Lạch Tray, rồi biến Hàng Đẫy, Mỹ ĐÌnh thành Lạch Tray 2, những chuyến xe gắn hoa phượng rồng rắn vào Nam ra Bắc với khẩu hiệu "tiếp lửa đường xa, hòa ca chiến thắng" ( Slogan này bản quyền của yeucasper-tức Panda yếu sinh lý bi giờ), THấy pháo sáng rực rỡ, và cả máu ở Nghệ An, Hàng Đẫy

Trước đây yêu đội bóng vì nó gắn 2 chữ Hải Phòng, giờ đây yêu nó vì những ngọn lửa rực rỡ xung quanh nó, khiến cho mình cũng bén nhiệt trở thành lửa
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by valentino »

Đã là con ngưỡi ai chả thích tiền,là thằng con trai ai chả thích gái,là đưa con gái thì đứa nào chả thích trai(trừ những tay chơi gay hay less)…nhưng ngoài ra mỗi người đều có sở thích của riêng mình và khi sở thích đó lớn dần,lớn dần lên nó sẽ là niềm đam mê.Và tôi cũng giống như bao thằng con trai khác đều đam mê bong đá.Mà đã mê thì phải có những đội bóng mình yêu thích với tôi đó là đội tuyển đất nước tôi-Việt Nam và đội bong quê hương tôi –Hải Phòng còn chả có thích đội bong tây nào cả,nó đá hay thì xem ,k hay thì xem thằng khác,chẳng vui khi nó thắng ,chẳng buồn khi no thua
Tình yêu bong đá đó là cái gì đó rất đặc biệt,nó có từ khi bạn đi xem trận đầu tiên rồi lớn dần theo thời gian ,buồn vui theo thăng trầm của đội bóng ,thứ tình cảm đó sẽ mãi mãi k bao giờ mất đi.Lấy ví dụ như ở London rõ rang ở đây có hai đội bóng lớn asernal và Chelsea…nhưng khi đá với tot hay westham chắc gì cổ đọng viên của 2 đội kia đã đông hơn.Thế nên mới nói tình yêu bong đá nó vô cùng đặc biết,nó xuất phát từ truyền thống,từ tình yêu với quê hương đất nước chứ k đơn giản là đội nào đá hay mới thích.Như đội tuyển Việt Nam thích thì thich thật nhưng đá có ra gì đâu,mà chả biết khi nào các bố ấy đá ,khi nào các bố ấy đóng kịch với nhau kiếm ít tiền về xây cái WC…còn bong đá Hải Phòng thì thôi rồi,đá bong theo nguyên tắc bong qua người ở lại,đá thì ít đấm nhau thì nhiều…nhưng tạị sao vẩn thích vẫn yêu…cái này chờ Jesus sống lại để trả lời

Còn tình yêu về bóng đá Hải Phòng ,tình yêu đó xuất phát từ ông già tôi,tôi nhớ trận đầu tiên tôi đi xem bong đá là ông già tôi đưa đi cách đây cũng k nhớ rõ chắc tầm 10 năm rồi…hôm đấy Hải Phòng đá với Hải Quan hòa 1-1, sau trận đấu đó tình yêu với bong đá Hải Phòng với tôi đó là gì đó rất thiêng liêng,có nhiều người bảo xem bong đá là điên ,cũng đúng thôi.Đi xem thì phải đến từ rõ sớm, ghế thì k có mà ngồi trời thì nóng ,đầu thì trần mà lại còn mất đò nữa chứ,tôi chả biết cống hiến bao nhiêu đôi dép với sân này rồi,đi dep xăng đan thì k mất nhưng dứt quai,đi giầy thì k biết hết trận nó ra cái màu gì..haizzzzzz khổ là thế nhưng đá đâu có thắng đâu,mình đã từng dc nghe nhiều tay chơi chửi “lầm sau bố đấm b…. đi xem nữa”thế mà hôm sau mình đến đã thấy lù lù như đóng shit giữ chỗ cho mình rồi.Thế mới nói tình yên bong đá còn khó hiểu hơn cả tình yêu nam nữ

Nói thì nói thế thôi,chứ đến B16,thì thôi rồi cứ gọi là vui vỡ long. Lạch Tray có phong cách cổ vũ vo cùng phong phú đa dạng,vỗ tay theo khẩu hiệu kiểu Anh,khoác vai nhảy kiểu Pháp,trống kèn kiểu Đức,pháo sang kiểu Ý,ném chai nước xuống sân kiểu Tây Ban Nha,chửi đòng thanh kiểu Thổ.thanh đập kiểu Nhật…khắm thật đúng là chỉ cố Lạch Tray mới dc thế này k đỡ dc vô cùng phong phú và đa dạng
Nói tóm lại nó là sự "đam mê" đá bóng và tình yêu quê hương và dẫn đến sự "mê mẩn" rồi bây giờ có muốn hối hận cũng k kịp
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by daghug »

Gọi là ăn vào máu rồi biết nói sao bây giờ, cũng may sao cái máu đó không bị ngăn chặn bởi gia đình vì ông bố cũng máu hơn nhiều, bởi người yêu vì người yêu trận nào chả đứng bên cạnh hò hét cùng...những buổi chiều CN háo hức để xếp hàng ra sân đã thành thói quen mà vắng là nhớ, xa là buồn. tiếng kèn , tiếng trống, tiếng rạo rực trong lòng, cứ có nhịp lại hò lại hét. màu pháo, màu cờ , màu nỗi nhớ.......đang ngồi đợi từng ngày mùa bóng lại về. dù là cái tên nào đi chăng nữa nhưng đã là đại diện cho 1 đội bóng đến từ đất Cảng đều rất tự hào và " Nói tóm lại nó là sự "đam mê" đá bóng và tình yêu quê hương và dẫn đến sự "mê mẩn" rồi bây giờ có muốn hối hận cũng k kịp" (mượn câu kết của tungbeo cái nhé)
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Tớ yêu Hải phòng nhiều hơn là yêu đội bóng. Nhưng bóng đá và ximang HP làm nên tò mò trong tớ. Vì nó là tình yêu và niềm đam mê của "anh". Còn hỏi tớ yêu như thế nào ư? Khó định nghĩa lắm. Tớ chỉ nhớ trận HP đá với BD, tớ ko được xem. Về đến nhà thì kết thúc trận và thấy tỷ số 0-3. Đó là lần đầu tiên tớ thấy buồn vì một trận đá bóng. Tâm trạng đó kéo dài đến ngày hôm sau. Đó là điều ko thể lý giải được. Có phải nó giống như tình yêu, ko biết yêu vì điều gì và ko lý giải được vì sao yêu. Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi.
Đăng trả lời

Quay về