MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
-
- Newbie
- Bài viết: 49
- Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2012, 21:29
MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
[align=center]MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH[/align]
_Lịch sử chỉ nhắc đến nhà vô địch,đúng vậy! trong mỗi chúng ta,đã ai được một lần là nhà vô địch chưa? những người là nhà vô địch cũng ít thôi,không nhiều đâu,khó lắm,không dễ như ăn cơm hàng ngày đâu các bạn ạ!
_Mới đây thôi Trada fc đã tổ chức giải Derby cup.giải hội tụ tất cả các thành viên trong bang hội,già có,trẻ có.Nếu những người ngoài cuộc nhìn vào thì cho rằng,đó là một giải tự sướng với nhau.còn những người tham gia thi đấu giải,ban đầu ai cũng nghĩ,đây là một giải đấu,khích lệ mọi người đá cho vui là chính,miễn là được đá bóng,ai được đá là thích rồi,khỏe rồi.Vậy mà tất cả đã nhầm cho tới khi giải đấu bắt đầu khai mạc.ngay từ những trận đấu đầu tiên,những pha vào bóng quyết liệt,không khoan nhượng đã nói lên tính chất gay cấn của giải đấu.ai cũng mong muốn đội mình chiến thắng,để được một lần là nhà vô địch.Trong trận đấu thì không có chuyện anh với em,chú với cháu,chỉ có chiến thắng mà thôi,chỉ có chiến thắng mới nói lên tất cả.Mỗi một bàn thắng ghi vào lưới đối thủ đúng là quý hơn vàng,phải tham gia thì bạn mới hiểu được.
_Sau mỗi vòng đấu là những pha bóng bàn,những chiến thuật được bàn bạc,hết sáng lại chiều,hết ngày này sang ngày khác,mọi người đều mong đến ngày thi đấu tiếp theo,niềm vui và háo hức cứ âm ỉ trong mỗi thành viên trà đá,những cầu thủ nghiệp dư,được một lần trở thành là những cầu thủ chuyên nghiệp.Đến khi kết thúc giải đấu đội vô địch là đội ANH EM.
_Các bạn biết không?từ bác Tuấn Trọc HLV đến những cầu thủ,niềm vui của họ như những đứa trẻ thơ.sung sướng,chạy nhẩy ôm hôn nhau giương cup bật sâm banh,cuộc đời lúc đó đẹp như trúng sổ xố CẢ CUỘC ĐỜI BÂY GIỜ MỚI BIẾT LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH(trích lời bác Tuấn Troc).
_Giải kết thúc rồi.Vẫn còn đọng lại những nỗi buồn cho những người chưa biết đến mùi của nhà vô địch,trong đó có tôi và tất cả những người tham gia giải đấu.BUỒN LĂM!thế mới hiểu được các cầu thủ trên thế giới,đội về nhì,các cầu thủ họ thường khóc,khóc vì bao giờ mới có cơ hội,bao giờ mới tới lần sau,mà có được lần sau nữa không.Tôi nhớ đến rất,rất nhiều trận chung kết ở tất cả các giải đấu bóng đá trên thế giới mình đã từng xem,nỗi buồn,nước mắt của những người không vô địch.
MIÊN MAN,tôi nghĩ đến bóng đá Hải Phòng,cũng chưa một lần vô địch,mùa giải còn nửa chặng đường,hi vọng chưa bao giờ tràn trề như năm nay.Tôi dám khẳng định,tôi cũng như tất cả các CDV Hải Phòng,ai cũng mong và đều thầm mơ đến chức vô địch của giải năm nay.Chúng ta mơ về giấc mơ có thực,giấc mơ mang tên Hải Phòng vô địch.
_Miên man,tôi nghĩ đến các CDV lão thành,gạo cội,những cây đại thụ của Hải Phòng.Thời gian không chờ đợi họ,họ không còn sức trẻ,không còn điện lên não nhanh như chúng ta,nhưng trên những chuyến tiếp lửa đường xa,ta vẫn bắt gặp hình ảnh của các bác.
_Họ mãnh liệt lắm,họ mong lắm,mong trước khi mất,được một lần chứng kiến hình ảnh bóng đá Hải Phòng giơ cao chiếc cup vô địch.Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ,ở chợ TRAY.Có một lần,tôi và anh em đã chất vấn bác Hồi già.chúng tôi hỏi bác:
_Hỏi:tại sao bác vào sân không mất vé,bác toàn ngồi khán đài A,sao bác cứ đòi làm bằng được chiếc thẻ hội CDV,sao bác không nhường cho những người khác có tốt hơn không.
_Trả lời:Tao làm thẻ,để khi chết,dặn con cháu cho thẻ vào quan tài,xuống dưới đấy,người ta còn biết,tao là CDV Hải Phòng.
_Tôi thực sự sốc về câu trả lời của bác,câu trả lời làm tôi mới hiểu hết được,được làm CDV Hải Phòng hãnh diện và tự hào đến nhường nào.
_Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chưa bao được là nhà vô địch,bóng đá Hải Phòng chua bao giờ được là nhà vô địch,người dân thành phố cũng chưa bao giờ biết đến chức vô địch,CDV Hải Phòng cũng chưa bao giờ được là CDV của nhà vô địch.Trên cương vị HLV, Hoàng Anh Tuấn cũng chưa bao giờ là nhà vô địch,cầu thủ Hải Phòng càng chưa biết đến chức vô địch.Có quá nhiều điều chưa phải không các bạn?.Đói có thể chịu được,chứ khát thì không thể chịu được,trong bóng đá có khát khao thì mới có chức vô địch,lẽ nào Hải Phòng mãi vẫn là thùng rỗng kêu to.
[align=center]THÀ MỘT PHÚT HUY HOÀNG RỒI VỤT TẮT,CÒN HƠN LE LÓI SUỐT TRĂM NĂM[/align]
[align=center]HẢI PHÒNG ƠI THẦM HÁT TRONG TÔI[/align]
[align=right]Hải Phòng 17/06/2013[/align]
[align=right]Cạo Gió[/align]
_Lịch sử chỉ nhắc đến nhà vô địch,đúng vậy! trong mỗi chúng ta,đã ai được một lần là nhà vô địch chưa? những người là nhà vô địch cũng ít thôi,không nhiều đâu,khó lắm,không dễ như ăn cơm hàng ngày đâu các bạn ạ!
_Mới đây thôi Trada fc đã tổ chức giải Derby cup.giải hội tụ tất cả các thành viên trong bang hội,già có,trẻ có.Nếu những người ngoài cuộc nhìn vào thì cho rằng,đó là một giải tự sướng với nhau.còn những người tham gia thi đấu giải,ban đầu ai cũng nghĩ,đây là một giải đấu,khích lệ mọi người đá cho vui là chính,miễn là được đá bóng,ai được đá là thích rồi,khỏe rồi.Vậy mà tất cả đã nhầm cho tới khi giải đấu bắt đầu khai mạc.ngay từ những trận đấu đầu tiên,những pha vào bóng quyết liệt,không khoan nhượng đã nói lên tính chất gay cấn của giải đấu.ai cũng mong muốn đội mình chiến thắng,để được một lần là nhà vô địch.Trong trận đấu thì không có chuyện anh với em,chú với cháu,chỉ có chiến thắng mà thôi,chỉ có chiến thắng mới nói lên tất cả.Mỗi một bàn thắng ghi vào lưới đối thủ đúng là quý hơn vàng,phải tham gia thì bạn mới hiểu được.
_Sau mỗi vòng đấu là những pha bóng bàn,những chiến thuật được bàn bạc,hết sáng lại chiều,hết ngày này sang ngày khác,mọi người đều mong đến ngày thi đấu tiếp theo,niềm vui và háo hức cứ âm ỉ trong mỗi thành viên trà đá,những cầu thủ nghiệp dư,được một lần trở thành là những cầu thủ chuyên nghiệp.Đến khi kết thúc giải đấu đội vô địch là đội ANH EM.
_Các bạn biết không?từ bác Tuấn Trọc HLV đến những cầu thủ,niềm vui của họ như những đứa trẻ thơ.sung sướng,chạy nhẩy ôm hôn nhau giương cup bật sâm banh,cuộc đời lúc đó đẹp như trúng sổ xố CẢ CUỘC ĐỜI BÂY GIỜ MỚI BIẾT LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH(trích lời bác Tuấn Troc).
_Giải kết thúc rồi.Vẫn còn đọng lại những nỗi buồn cho những người chưa biết đến mùi của nhà vô địch,trong đó có tôi và tất cả những người tham gia giải đấu.BUỒN LĂM!thế mới hiểu được các cầu thủ trên thế giới,đội về nhì,các cầu thủ họ thường khóc,khóc vì bao giờ mới có cơ hội,bao giờ mới tới lần sau,mà có được lần sau nữa không.Tôi nhớ đến rất,rất nhiều trận chung kết ở tất cả các giải đấu bóng đá trên thế giới mình đã từng xem,nỗi buồn,nước mắt của những người không vô địch.
MIÊN MAN,tôi nghĩ đến bóng đá Hải Phòng,cũng chưa một lần vô địch,mùa giải còn nửa chặng đường,hi vọng chưa bao giờ tràn trề như năm nay.Tôi dám khẳng định,tôi cũng như tất cả các CDV Hải Phòng,ai cũng mong và đều thầm mơ đến chức vô địch của giải năm nay.Chúng ta mơ về giấc mơ có thực,giấc mơ mang tên Hải Phòng vô địch.
_Miên man,tôi nghĩ đến các CDV lão thành,gạo cội,những cây đại thụ của Hải Phòng.Thời gian không chờ đợi họ,họ không còn sức trẻ,không còn điện lên não nhanh như chúng ta,nhưng trên những chuyến tiếp lửa đường xa,ta vẫn bắt gặp hình ảnh của các bác.
_Họ mãnh liệt lắm,họ mong lắm,mong trước khi mất,được một lần chứng kiến hình ảnh bóng đá Hải Phòng giơ cao chiếc cup vô địch.Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ,ở chợ TRAY.Có một lần,tôi và anh em đã chất vấn bác Hồi già.chúng tôi hỏi bác:
_Hỏi:tại sao bác vào sân không mất vé,bác toàn ngồi khán đài A,sao bác cứ đòi làm bằng được chiếc thẻ hội CDV,sao bác không nhường cho những người khác có tốt hơn không.
_Trả lời:Tao làm thẻ,để khi chết,dặn con cháu cho thẻ vào quan tài,xuống dưới đấy,người ta còn biết,tao là CDV Hải Phòng.
_Tôi thực sự sốc về câu trả lời của bác,câu trả lời làm tôi mới hiểu hết được,được làm CDV Hải Phòng hãnh diện và tự hào đến nhường nào.
_Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chưa bao được là nhà vô địch,bóng đá Hải Phòng chua bao giờ được là nhà vô địch,người dân thành phố cũng chưa bao giờ biết đến chức vô địch,CDV Hải Phòng cũng chưa bao giờ được là CDV của nhà vô địch.Trên cương vị HLV, Hoàng Anh Tuấn cũng chưa bao giờ là nhà vô địch,cầu thủ Hải Phòng càng chưa biết đến chức vô địch.Có quá nhiều điều chưa phải không các bạn?.Đói có thể chịu được,chứ khát thì không thể chịu được,trong bóng đá có khát khao thì mới có chức vô địch,lẽ nào Hải Phòng mãi vẫn là thùng rỗng kêu to.
[align=center]THÀ MỘT PHÚT HUY HOÀNG RỒI VỤT TẮT,CÒN HƠN LE LÓI SUỐT TRĂM NĂM[/align]
[align=center]HẢI PHÒNG ƠI THẦM HÁT TRONG TÔI[/align]
[align=right]Hải Phòng 17/06/2013[/align]
[align=right]Cạo Gió[/align]
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 868
- Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Thật sự quá xúc động cho câu trả lời của chú Hồi.
-
- TVCT
- Bài viết: 755
- Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2010, 18:10
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Cạo gió là ai mà am hiểu chợ Tray thế nhỉ ?
-
- Newbie
- Bài viết: 49
- Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2012, 21:29
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Hihi.chac chu dang van dung tri nho de doan la ai phai ko?chau du doan ngay mai chu se ra san tray truoc 9 gio.haiphong-port đã viết:Cạo gió là ai mà am hiểu chợ Tray thế nhỉ ?
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Bài này ấp ủ đây phải không ông bạn, không hoa mỹ, mộc mạc nhưng rất chân tình. Thanks
- Hải Nam Phát
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2422
- Ngày tham gia: 13 Tháng 8 2011, 13:55
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Thằng Cạo gió nó rất gần Bác, giải Trà Đá vừa rồi nó là thành viên của Thuyền Rồng đấy Bác ự.haiphong-port đã viết:Cạo gió là ai mà am hiểu chợ Tray thế nhỉ ?
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
anh éo tin là cạo gió viết ra được nhiều chữ thế bởi nhìn chú anh thấy ko có dáng nhà Nho
- killerlady.vb
- TVKC
- Bài viết: 1093
- Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 12:25
- Đến từ: Hải Phòng
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Bài viết giàu cảm xúc! Cảm ơn bạn
- thanhdan1996
- HP-FC member
- Bài viết: 855
- Ngày tham gia: 07 Tháng 3 2010, 09:58
- Đến từ: Chảo Lửa Lạch Tray
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Hay quá
-
- HP-FC member
- Bài viết: 491
- Ngày tham gia: 21 Tháng 3 2011, 14:21
Re: MIÊN MAN VỀ CHỨC VÔ ĐỊCH !
Anh ơi.Em cũng bất ngờ đấy. .Ông này nói cả ngày đựợc nhưng viết nhiều mà hay thế này là hơi bị lạ đấy.Lại còn lồng ảnh,in đậm,in mầu nữa.Chắc có Ban tư vấn hỗ trợ kỹ thuật rồi.Tuyến Hàng Kênh đã viết:anh éo tin là cạo gió viết ra được nhiều chữ thế bởi nhìn chú anh thấy ko có dáng nhà Nho