ngồi buồn cắt tóc đi tu.......
đến khi ra cổng gặp bà bu quay đầu về.............
ngồi buồn dạng háng ra xem...........
đến khi khép lại chết 5 con ruồi liền.....
2 con tốt số bay ra.................
3 con sấu số làm ma trong l*n bà
.................................................
.................................................
Thánh thơ vào đây
- kenny le
- HP-FC member
- Bài viết: 82
- Ngày tham gia: 17 Tháng 4 2013, 11:32
- Đến từ: hai phong
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Thánh thơ vào đây
Chán và hơi bậy. Bạn keny le nhặt ở đâu về chứ không phải tự làm. Cấu trúc thơ còn sai.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- kenny le
- HP-FC member
- Bài viết: 82
- Ngày tham gia: 17 Tháng 4 2013, 11:32
- Đến từ: hai phong
Re: Thánh thơ vào đây
À mình nhớ mang máng thôi,tại vì hồi bé co nghe mấy thánh thơ lớn tuổi làm thơ.H nhớ mang máng góp vui tí tẹo.bài thơ này còn nhiều câu bựa và dài lắm,nghe cũng hay hay nhưng ko nhớ.sorry mn nhaKinh vô sắc đã viết:Chán và hơi bậy. Bạn keny le nhặt ở đâu về chứ không phải tự làm. Cấu trúc thơ còn sai.
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Re: Thánh thơ vào đây
đúng rồiKinh vô sắc đã viết:Chán và hơi bậy. Bạn keny le nhặt ở đâu về chứ không phải tự làm. Cấu trúc thơ còn sai.
làm thơ thì phải có vần
để cho người đọc nghe đỡ bị ngang
- HoangQM
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1328
- Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51
Re: Thánh thơ vào đây
Anh vẽ em trên cát
Anh hôn em 1 phát
Ôi, tình yêu chua chát
Chỉ toàn đất với cát
Anh hôn em 1 phát
Ôi, tình yêu chua chát
Chỉ toàn đất với cát
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.