Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by hoang quang huy »

Hồi đi làm ở Nha Trang, có lần sát lúc bão về, biển động dữ dội, mình ra bãi biển Trần Phú B để bơi ( Nha Trang có 2 bãi Trần Phú A & Trần Phú B ), cái cảm giác bị 1 bức tường = nước cao tầm 5m đổ rầm vào người rồi cuốn phăng, mài người trên cát rồi rút xuống biển, tất cả các động tác bơi lội trở thành vô ích trước sóng cả, mặt mũi tối sầm ... thích cực kỳ, chơi đi rồi chơi lại, chơi tầm 1 tiếng thấy thấm mệt thì lên bờ ngay ko chơi nữa

Sáng hôm sau nghe tin 1 chú sinh viên Đại học Thủy sản Nha Trang chết đuối gần chỗ mình bơi, nhìn cái chỗ nó chết đuối mình biết ngay thằng ku là sv năm nhất, ở đó có 1 số cọc gỗ ngầm cắm dưới đáy biển nhưng ko nhô khỏi mặt nước, khi bơi mà chạm vào thì cực ngứa, mấy cái cọc đó của ngư dân ngày trước họ buộc tàu cá, nhưng về sau tàu cá ko được tập kết chỗ bãi tắm nữa thì mấy cái cọc ngầm lại ko được nhổ đi, chắc thằng ku cũng bơi bão rồi bị sóng đánh đập người vào cọc, mới nhập trường nên chưa biết cái bẫy chết người này ở bãi biển
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by HoangQM »

Công nhận cái trò để sóng Biển đổ ụp vào người sau lôi mình xềnh xệch trên cát ra biển cực sướng. Hồi trước mình cũng khoái trò này, 2 tay cầm 2 cái cọc tre đã phạt nhọn 1 đầu để làm phanh, nếu thấy nó lôi mình ra Biển mạnh quá thì cắm thật mạnh xuống cát, thành 2 đường sâu hoắm // trên cát.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
kamkamzeus
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 220
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 14:53

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by kamkamzeus »

'Nhóm bạn đã chạy đi tìm dây định đu xuống biển cứu Sơn nhưng lực lượng công an đã ngăn lại vì quá nguy hiểm'.

Mịa CA, cháy nhà xong nó đến hôi của... vân... vân chuyện như thế, đếu gì có chuyện nó phản ứng như Tây police.

Nhg nói gì chứ đi coi bão là thú đấy, vấn đề là phải cẩn thận.
thanhbinh6699
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1699
Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2011, 18:24
Đến từ: đâu hỏi làm j :))

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by thanhbinh6699 »

HoangQM đã viết:Công nhận cái trò để sóng Biển đổ ụp vào người sau lôi mình xềnh xệch trên cát ra biển cực sướng. Hồi trước mình cũng khoái trò này, 2 tay cầm 2 cái cọc tre đã phạt nhọn 1 đầu để làm phanh, nếu thấy nó lôi mình ra Biển mạnh quá thì cắm thật mạnh xuống cát, thành 2 đường sâu hoắm // trên cát.
Vậy bác bị sóng đánh mất quần bao h chưa :))
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by HoangQM »

thanhbinh6699 đã viết:
HoangQM đã viết:Công nhận cái trò để sóng Biển đổ ụp vào người sau lôi mình xềnh xệch trên cát ra biển cực sướng. Hồi trước mình cũng khoái trò này, 2 tay cầm 2 cái cọc tre đã phạt nhọn 1 đầu để làm phanh, nếu thấy nó lôi mình ra Biển mạnh quá thì cắm thật mạnh xuống cát, thành 2 đường sâu hoắm // trên cát.
Vậy bác bị sóng đánh mất quần bao h chưa :))
Nếu quần không có dây giải rút thì tụt là cái chắc, lúc đó trên cát thành 3 đường //, cũng may trò này thì chỉ có anh em tham gia thôi, không có chị em nào, chứ không .... :P
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

hoang quang huy đã viết:Đen thôi, đi chơi kiểu cảm giác mạnh thế này sướng cực
Huy sọ cổ súy cho kiểu : sống đế vương - chết đột tử à ?
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Thằng cu e này ngay trong xóm nhà mình sáng nay mới biết,hiện h đã tìm thấy xác nhưng chưa đưa về nhà vẫn để ngoài Đồ Sơn mục đích của thằng em là muốn chụp quả sóng đánh chồm lên sau lưng để đưa lên face cho các bạn xem
Mr.Cháy
TVKC
TVKC
Bài viết: 695
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2010, 11:00

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by Mr.Cháy »

HDH-VĩnhBảo đã viết:Người HP mình toàn thích chơi sốc.
chết cũng fai sốc.
vụ này người ta gọi là chết Ngu...
bão gió nguy hiểm như vậy các đài báo còn đi kêu gọi tàu thuyền đằng này lại đi đứng đón sóng.
sóng to gió lớn này có khi mất xác chứ cũng khó mà tìm được.
rút kinh ngiệm nhé các chàng trai..không thể bắt chước kiểu chết này được đâu.
Thích nhất từ dòng thứ 3 trở đi.
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by hoang quang huy »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:
hoang quang huy đã viết:Đen thôi, đi chơi kiểu cảm giác mạnh thế này sướng cực
Huy sọ cổ súy cho kiểu : sống đế vương - chết đột tử à ?
Thực ra nhiều khi mình còn chơi nguy hiểm hơn khi điện lên, nhưng cái số nó chưa đến nên còn mạng thôi anh ơi. Như anh gì vui tính cả 2 anh em mình biết í, chơi món "đem xe cán chó" với "rẽ đôi 2 xe máy đi ngược chiều", rõ ràng khi mạng còn thì thấy vui thế :D
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Đi xem bão số 6, bị sóng biển cuốn trôi

Gửi bài by huongowen »

Nói chung là chết kiểu này người ta chửi cho, chỉ khổ bố mẹ thôi. Tính hiếu kỳ 1 lần nữa bị nên án.
Đăng trả lời

Quay về