em mới 22, 23 cái xuân xanh anh bảo thế e bùn. :'(. thế anh vẽ tặng em bức tranh truyền thần cùng đc. em treo làm ava co nghiêm túc. mấy bữa nay để cái ảnh chộp hồ sơ làm ava mà toàn ng bắt dỡ xuống :vKinh vô sắc đã viết:Lớn đùng rồi mà còn thích trò trẻ con vậy? Chibi chỉ theo trào lưu thôi.Ai khéo tay một tí là vẽ được mà.Đó là cách vẽ chung chung,không ra được đặc điểm nhân vật,nhìn toàn na ná như nhau.Bằng chứng là luôn phải có dòng chữ chú thích đi kèm,nếu không người xem sẽ không biết là vẽ ai.Anh không làm được đâu.moonhp91 đã viết:anh Kinh ơi vẽ tặng em mấy bức chibi đi... em treo làm ava phây búc ))))
Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
-
- HP-FC member
- Bài viết: 148
- Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2013, 23:15
Re: Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
Anh Potey Tau nếu đọc được những dòng này thì liên hệ với em nhé!Phải chăng người cũ 14 năm về trước?Thật không ngờ lại gặp anh ở đây.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1119
- Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
Nói chung là em CDV HP cũng thấy thích lắm,nó bảo anh dungtrinh 407 quý em lắm,toàn mời em thoai.kkkkkdungtrinh407 đã viết:Hình như hôm đấy ngồi cạnh đại trượng phu?
Nói chung hôm đó ông ẻm cđv tới bến luôn, tu rượu như nước lã, phí rượu quá.
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
Làm em nó tới bến luôn mà em CDV uống nhiều quá nên hết rượu. Rượu nhà chị Huyền béo ngon thậtdatcangshock đã viết:Nói chung là em CDV HP cũng thấy thích lắm,nó bảo anh dungtrinh 407 quý em lắm,toàn mời em thoai.kkkkkdungtrinh407 đã viết:Hình như hôm đấy ngồi cạnh đại trượng phu?
Nói chung hôm đó ông ẻm cđv tới bến luôn, tu rượu như nước lã, phí rượu quá.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Họa sĩ phải chăng là nghề bạc ?
Cầu cho nó chết sặc vì rượu.Đồ tham lam! Uống thế thử hỏi ai còn được giọt nào nữa?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!