HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
[align=center]Anh Tuan vừa mới khóc xong
Mùi xoa vẫn nhỏ ròng ròng đầy phi
Giờ lại đến lượt anh Huy
Đã gần 4 ọi, Hẹp pì bứt đây
Bảo nhau già hết thế này
Các em lại lái máy bay anh già
Thật lòng chẳng muốn nói ra
Cơ mà sự thực cứ là hiển nhiên
Thôi thì lời chúc đầu tiên
Vẫn là sức khỏe vô biên...tuy già
Tiếp theo vui cửa vui nhà
Nộp thuế cho chị thật là...đều tay
Chàng ca thiếp khéo khen hay
Chồng yêu tuyệt quá, vỗ tay...ô zề
Làm anh mình cứ tê tê
Hừng hực khí thế, mang về nhiều đô
Nộp thuế rồi lại nộp tô
Mười phần đầy đủ, hoan hô nữa nào
Ừ thì nhừ đấy thí sao
Vì gà ra á uống vào ngon ngay
Thậm chí còn phải...quay tay
Cho đủ hạn mức một ngày 5 tăng
Chết cha em chém hơi căng
Ông anh đừng giận với thằng em nha
Ruồi em vốn tính thật thà
Có sao nói vậy ấy mà. Anh ơi!
Anh Huy ôi. Ối zồi ôi!!!
Cố mà nuốt lệ chực rơi dầm dề
Nhưng lòng vĩn cứ tái tê
Anh sang tuổi mới, anh toan về già
Lại thay thêm quả mùi xoa
Nén cái lòng lại, để mà mừng anh
Bước sang tuổi mới ngon lành
Làm ăn tấn tới, mau thành đại gia
Râu ria, da dẻ mượt mà
Hơi già, nhưng vẫn thiệt là đập chai
Phong độ vẫn cực là oai
Nói chung đáng mặt anh tài Lạch Tray
Thơ em anh đọc thấy hay
Giơ chân đạp mạnh Like ngay xem nào
Cuối cùng cạn chén rượu đào
Khóc anh tuổi mới sắp vào...hồi xuân !!! )[/align]
Mùi xoa vẫn nhỏ ròng ròng đầy phi
Giờ lại đến lượt anh Huy
Đã gần 4 ọi, Hẹp pì bứt đây
Bảo nhau già hết thế này
Các em lại lái máy bay anh già
Thật lòng chẳng muốn nói ra
Cơ mà sự thực cứ là hiển nhiên
Thôi thì lời chúc đầu tiên
Vẫn là sức khỏe vô biên...tuy già
Tiếp theo vui cửa vui nhà
Nộp thuế cho chị thật là...đều tay
Chàng ca thiếp khéo khen hay
Chồng yêu tuyệt quá, vỗ tay...ô zề
Làm anh mình cứ tê tê
Hừng hực khí thế, mang về nhiều đô
Nộp thuế rồi lại nộp tô
Mười phần đầy đủ, hoan hô nữa nào
Ừ thì nhừ đấy thí sao
Vì gà ra á uống vào ngon ngay
Thậm chí còn phải...quay tay
Cho đủ hạn mức một ngày 5 tăng
Chết cha em chém hơi căng
Ông anh đừng giận với thằng em nha
Ruồi em vốn tính thật thà
Có sao nói vậy ấy mà. Anh ơi!
Anh Huy ôi. Ối zồi ôi!!!
Cố mà nuốt lệ chực rơi dầm dề
Nhưng lòng vĩn cứ tái tê
Anh sang tuổi mới, anh toan về già
Lại thay thêm quả mùi xoa
Nén cái lòng lại, để mà mừng anh
Bước sang tuổi mới ngon lành
Làm ăn tấn tới, mau thành đại gia
Râu ria, da dẻ mượt mà
Hơi già, nhưng vẫn thiệt là đập chai
Phong độ vẫn cực là oai
Nói chung đáng mặt anh tài Lạch Tray
Thơ em anh đọc thấy hay
Giơ chân đạp mạnh Like ngay xem nào
Cuối cùng cạn chén rượu đào
Khóc anh tuổi mới sắp vào...hồi xuân !!! )[/align]
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Thông tin đưa chậm quá,lúc này quá muộn để thực hiện một bức họa. Hẹn anh lần sau vậy. Chúc Mừng Sinh Nhật!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- Real_hpfc
- Điều hành viên
- Bài viết: 2973
- Ngày tham gia: 14 Tháng 10 2010, 04:42
- Đến từ: Không nói được đâu
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Chúc mừng sn a zai nhé
-
- HP-FC member
- Bài viết: 117
- Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 22:34
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Chúc Anh Sinh Nhật vui Vẻ Ấm Áp !
-
- HP-FC member
- Bài viết: 227
- Ngày tham gia: 26 Tháng 7 2012, 11:18
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
sinh nhật vui vẻ và ấm áp nha anh
-
- Chánh tổng làng Vũ Đại SG
- Bài viết: 3794
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Chúc mừng sn đồng chí!
- thangbomdatcang
- HP-FC member
- Bài viết: 110
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2012, 09:24
- Đến từ: minh đức thuỷ nguyên hải phòng
- TranThai
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3449
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
- Đến từ: Hải Phòng
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Happy birthday to you!
P/s: trên fb chúc mừng rôm rả hơn nhiều
P/s: trên fb chúc mừng rôm rả hơn nhiều
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Xin cảm ơn những tình cảm của anh em qua những lời chúc mừng trên diễn đàn cũng như trên Facebook, qua điện thoại ...
21/12/2013 tôi đã tròn 36 tuội, ko trẻ lắm nhưng còn lâu mới già, và chắc chắn còn chiến mạnh trên nhiều lĩnh vực.
Mấy hồm nay giời rét đậm, những tình cảm mọi người làm cho tôi thật sự thấy ấm áp
Thank you for all
@Ruồi Trâu : Hẹn chú sang năm mới, a sẽ "bạn thơ với chú", hiện tại các dây thần kinh của a đang xoắn vào nhau như dây thừng và chập mạch tanh tách nên đọc thơ của chú chỉ có cảm giác "thèm và bất lực"
21/12/2013 tôi đã tròn 36 tuội, ko trẻ lắm nhưng còn lâu mới già, và chắc chắn còn chiến mạnh trên nhiều lĩnh vực.
Mấy hồm nay giời rét đậm, những tình cảm mọi người làm cho tôi thật sự thấy ấm áp
Thank you for all
@Ruồi Trâu : Hẹn chú sang năm mới, a sẽ "bạn thơ với chú", hiện tại các dây thần kinh của a đang xoắn vào nhau như dây thừng và chập mạch tanh tách nên đọc thơ của chú chỉ có cảm giác "thèm và bất lực"
- killerlady.vb
- TVKC
- Bài viết: 1093
- Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 12:25
- Đến từ: Hải Phòng
Re: HẸP PÌ BỚT ĐẤY TO ANH HOÀNG QUANG HUY!
Chúc mừng SN muộn anh