Câu chuyện về Hoàng Sa lỗi đầu tiên là do chế độ cộng hoà của ông N V Thiệu đã để rơi đảo vào tay Tàu khựa, chẳng có gì biện hộ được việc đó.fanhcm đã viết:Cái hoạ ngàn năm vẫn là cái hoạ phương Bắc. Trái tim người Việt ai cũng muốn theo Hạ sách của bác Tuyến nhưng cái đầu thì phải làm theo Thượng Sách. Từ thời xa xưa đến nay ta đã quá nhiều kinh nghiệm để có thể thích nghi sống cạnh thằng Tung cẩu này. Có 2 cách để cái của nợ đó biến:
- bùm, nó biến nhưng cái của nợ khác nó tràn vào, ăn thua chưa biết nhưng máu chảy đầu rơi thêm vài chục năm.
- đọc kỹ tuyên bố của Tung Cẩu là tháng 8 nó sẽ rút, nó cũng chừa đường rút trong danh dự đó... Vậy ta làm sao cũng ko để nhục quốc thể. Ngoại giao, va huých, bắn súng nước.... Chỉ tội các anh Kiểm ngư và CSB. Có khi các anh chẳng chính trị chính em gì đâu nhưng phải đứng trước hiểm nguy để bảo vệ danh dự của dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước. Thôi hy vọng cái của nợ đó nó biến mau để có đám nó dựa vào lòng yêu nước, yêu dân tộc của cac anh mà tranh công, tự sướng.
Bây giờ khựa nó đang khoẻ, Việt Nam vẫn phải tuyên bố chủ quyền và chờ thời cơ thôi , tập trung xây dựng kinh tế, ngậm bồ hòn làm ngọt, tránh đánh nhau.