LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Các hoạt động sự kiện Offline của HAIPHONGFC.VN
Đăng trả lời
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Vàng Anh »

Hay quá a ơi :))
Hình đại diện của thành viên
V-LEAGUE-BET
HP-FC BET
HP-FC BET
Bài viết: 2050
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2010, 10:28

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by V-LEAGUE-BET »

THẰNG BOY LIẾM LỜ NGÀY XƯA NHÌN MẶT NGU VÃI :))

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
V-LEAGUE-BET
HP-FC BET
HP-FC BET
Bài viết: 2050
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2010, 10:28

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by V-LEAGUE-BET »

Vương Anh Bình và Cập Thời Vũ Tống Công Minh Mẫu Mực trong 1 cuộc thi bú rượu :))

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »

Tiếp theo phần 1 ...

Khịt Tuấn bấy giờ, đang qui tụ nhóm giang hồ Phượng Cháy ở trấn Thăng Long, nhóm toàn những tay giang hồ vặt xuất thân từ Lạch Tray quốc, tiêu dao thiên hạ, gặp đất lành nơi phương xa, tụ lại kết bầy. Đa số là học trò ham chơi, non cử nhân, già tiến sĩ, lửng lơ thạc sĩ, ngày đêm chơi Pes và đánh Halflife, tụ tập đàn đúm, tuy không rượu chè lướt khướt như BWFC nhưng phá mồi vô địch và yêu nhau thắm thiết

Con tạo xoay vần quanh chữ duyên, đám Phượng Cháy ban đầu rời rạc ai biết đến ai. Chỉ sau khi Lạch Tray quốc kéo quân lên đánh thành Hàng Đẫy vào đời Lê Thành năm thứ 3, bọn Phượng Cháy tụ lại bảo nhau làm nội ứng cho quân Lạch Tray công thành. Sự việc thất bại, quân Lạch Tray cũng như đám Phượng Cháy bị truy sát kịch liệt, lúc đó Khịt Tuấn xuất đầu lộ diện, đem cái uy của 1 Chưởng cơ Tả quân Tử cấm thành mà đảm bảo sinh mệnh cho đám Phượng Cháy, chữa trị cho kẻ bị thương, giấu tung tích cho kẻ bị truy đuổi. Trong chốc lát, Khịt Tuấn đứng đầu đám Phượng Cháy, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ, uống rượu có người châm tửu, đi tè có kẻ đưa đũa cho mà gắp chim

Đám Phượng Cháy gặp được Khịt Tuấn như diều gặp gió, chúng tối ngày đàn ca sáo nhị, 5 ngày 1 tiệc lớn, 3 ngày 1 tiệc nhỏ, ý chừng vui vẻ sung sướng lắm, lúc đó đám mới phân vai đầu lĩnh và quản cơ. Đầu lĩnh đương nhiên là Tiểu Bá vương khịt Tuấn, phó đầu lĩnh là Tiểu toàn phong Sài Tuyển.
Lại nói về Tiểu toàn phong Sài Tuyển, quê quán tại phủ Vĩnh Bảo, thủa nhỏ hay rình xem trộm thiếu nữ hang xóm tắm nên dậy thì sớm, đầu óc nhờ thế cũng tinh nhanh trước tuổi. Không bị khí tồn hại não nên thông minh đĩnh ngộ, duy có cái lưỡi vì mỗi khi xem trộm hay thè lè, đâm ra thành tật mà nói ngọng. Khi xem hay nuốt nước miếng rồi máu dồn lên mặt nên bụng to mặt bự.Thành ra được thiên hạ khen là tướng phúc hậu dễ mến, nên sau này đi buôn hay đắt hàng. Có tiền rồi hắn hay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Buổi tối đi trên đường cứ thấy cô gái nào ăn mặc thiếu vải đứng co ro dưới gốc cây là hắn an ủi động viên, đưa về nhà nghỉ cho có chăn ấm nệm êm, rồi truyền cho hơi ấm, sang hôm sau còn cho ít tiền tiêu vặt. Âu cũng là 1 cách để tu nhân tích đức.

Quản cơ của Phượng Cháy là 1 tên học trò nghèo ham chơi, mua sách ko biết xem, mua kem ko biết mút, mua bút ko biết cầm, họ Nguyễn tên Định, thiên hạ gọi hắn là Định hâm. Định hâm được cái miệng rộng mũi to. 1 lần đọc cuốn dâm thư viết“ Đàn ông hay đàn bà, nhìn tướng mặt là đoán được chỗ kia - đàn ông mũi to thường súng bự, đàn bà miệng rộng là … rộng miệng” Định khoái chí lắm.

Từ lâu Định đem long yêu tiểu thư Dung Ếch con 1 đại địa chủ trong làng. Định tán tỉnh kiểu gì cũng hỏng. Hắn nghĩ ra 1 cách, bao sách vở đem đốt hết mà học nghề thợ mộc. Có lần làng có bão, nhà cửa khắp nơi hư hại, hắn mang cưa, búa, đục sang nhà Dung Ếch sửa nhà giùm. Định hâm mặc độc 1 cái quần đùi ống rộng, ngồi xổm cưa cưa xẻ xẻ, rồi lại đứng chân phải ghếch chân trái rất chi là tênh hênh. DUng Ếch đi ngang nhìn thấy đỏ bừng mặt, mấy bữa sau chả cần tán thêm cũng đổ, binh thư gọi đó là kế “bất chiến tự nhiên thành”.

Các quản cơ đám Phượng Cháy khác hẳn đám BWFC, đám BWFC thì cái chất lộ ra hết đằng mặt ngầu. Còn bọn Phượng Cháy thì theo kiểu “Huế mộng Huế mơ, lơ ngơ là Huế vơ mất dép”. NGoài Định Hâm còn tên Ivan Mikhail Janny mặt thỏ tay chồn, Sergei ivanov Thanhhai ITman mắt bồ câu nhưng mũi diều hâu, Vladimir ilic HungACM lúc nào cũng đăm chiêu như “đường này có bao nhiêu cái cây, mỗi cây có bao nhiêu cái lá” nhưng kỳ thực là ủ mưu tính kế, tối nay quất lô tô con gì.

Anh hùng thường phải có mỹ nhân đi kèm, Khịt Tuấn là anh hùng thời loạn, lúc chiến thì có tả hữu anh em, uống rượu trên thưa dưới bẩm. Nhưng tàn cuộc vui vẫn chỉ là 1 con sói cô độc. Hắn vẫn thiếu 1 hồng nhan tri kỷ.

Lúc đó ở cổng thành phía đông thành Hàng Đẫy có 1 kỹ nữ - Ý lộn – Mỹ nữ có tên là Phan Kim Hương, em cùng cha khác ông nội của Phan Kim Liên, làm nghề đếm tiền và cãi thuê rất chi là đắt khách, Phan Kim Hương dáng người dong dỏng, bình thường chân đi chữ bát, không bình thường thì chân đi chữ O, tính tình rất chu đáo và hay lo đúng như câu nói : “Chân đi chữ bát, dứt khoát … là lo, chân đi chữ O … là lo dứt khoát”, thuở trẻ Phan Kim Hương yêu 1 tên gốc Hải Phòng nhưng dang dở, nên thường lấy nick hiệu Yêu Hải Phòng Vì Anh, bài hát sở thích là “vì sao yêu nhau không ấy được với nhau, để giờ đây 2 ta phải khổ đau”. Vì vậy PKH tâm niệm :”ngoài chồng ra, thì người tình phải là giai xứ Hải Phòng”
Trong lần Khịt Tuấn cứu đám Phượng Cháy khỏi quan binh truy sát, PKH cũng ra ngóng xem có anh giai Hải Phòng nào khôi ngô dũng mãnh thì tranh thủ đong hàng, Thấy Khịt Tuấn tả xung hữu đột cứu anh em. PKH lấy làm cảm kích và yêu quí lắm, thấy ưng xung quanh cái bụng. PKH giả vờ chạy loạn, vấp ngã và kêu “óe” 1 tiếng rõ to khóc thút thít. Khịt Tuấn thấy thế chạy lại nắm tay kéo dậy hỏi : - “Vì sao em khóc”. PKH chưa kịp trả lời, Khịt Tuấn bất giác nhìn bàn tay của PKH và xuất khẩu thành thơ :
- Bàn tay em hình chữ U
Cầm tiền thì …u thì nhiều
PKH bèn đối đáp : chàng sai rồi, tay thiếp không phải hình chữ U, hình trai tim nhé : Bàn tay em xếp trái tim, Cầm tiền thì ít cầm …im thì nhiều
Khịt TUấn tiếp :”Gặp em anh thấy bồn chồn, vì anh yêu lắm cái … mồm của em”
PKH đáp lại :”Gặp chàng thiếp muốn ăn kem, nghe đồn giai Hải có kem nóng giòn”

Cả 2 đối qua đáp lại, nghe chừng ý hợp tâm đầu lắm lắm, chỉ trong vào 3 nốt nhạc. Cả Khịt Tuấn lẫn PKH đã quyết định trao phân gửi thận cho nhau.

Bên nhau thắm thiết, nhưng ngặt nỗi cả 2 đều bị gia đình 2 bên cấm đoán ngăn cản. Cụ thể ở đây là vợ của Khịt Tuấn và chồng của PKH cấm đoán. Khịt Tuấn cám cảnh mượn thơ giãi bày, muốn bỏ trấn Thăng Long cùng PKH về Lạch Tray dệt mộng, nhưng mỗi tuần về 1 lần, mỗi lần 5 phút rưỡi vào dịp weekend cũng đủ :

Em có về Hải Phòng với anh không?
Sông Lấp mùa này dềnh lên nỗi nhớ
Chợ Sắt ngày nào như hội mở
Cứ xôn xao, tấp nập chốn đi về

Em có về Hải Phòng với anh không?
Đường Hồ Sen phượng cháy trưa hè
Gốc phượng nào ăm ắp bao kỷ niệm
Tuổi học trò ngong ngóng đợi tiếng ve?

Em có về Hải Phòng với anh không?
Nhớ tiếng còi u u bến cảng
Phố lúc nào cũng xanh màu áo thợ
Để làm nên riêng chất một Hải Phòng

Em có về Hải Phòng với anh không?
Thăm Đình Vũ in dấu chấn lấn biển
Đường phố mới thênh thênh, đô thị mới
Đã vươn cao dáng vóc của Hải Phòng

Thành phố này bốn phía những dòng sông
Mỗi bước chân cũng chênh vênh cao sóng biển
Nhưng lòng ai vẫn nguyên câu ước hẹn:
Em có về Hải Phòng với anh không?

Phần 2 : TRẬN HÀNG ĐẪY SẤM VANG CHỚP GIẬT
ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG TRÚC CHẺ TRO BAY

/s : Công nhận là viết cái này cũng ra mồ hôi não phết, cố gắng 1 tuần 1 số, a e có ảnh các nạn nhân pót vào chém liên thanh nhóe :D
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Mr.BB »

Hay vãi ... mồ hôi, để tối về tìm xem có quả ảnh nào khắm khắm post lên mới được
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by mèo lười »

Iem đi chết đây. :))
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Gattuso555 »

Chết cười quả chân đi chữ bát =))
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

mèo lười đã viết:Iem đi chết đây. :))
Mèo lười chân đi chữ bát được lều văn [tag]hoang quang huy[/tag] mô tả trúng ý nên cười rung rốn nhá
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by DiegoNguyen »

Bát to bằng đâu anh ê?
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by haiphongcitizen »

Hình ảnh
hóng tiếp,.....
Đăng trả lời

Quay về