Bản lĩnh đàn ông.

Những thông tin, bài viết bình luận về giải đấu, về các đội bóng khác của V.League và đội tuyển VN.

Điều hành viên: knv

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Bản lĩnh đàn ông.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Chuyện không có gì là mới và dường như chúng ta đã quá quen. Từ rất lâu rồi việc ngã ngựa ngay trước cửa thiên đường không còn là điều xưa nay hiếm. Ta đã bại trận 0-1 trước Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 1998,U23 thua 0-1 trước U23 Malaysia trong trận chung kết Seagame 2009 v.v..
Khó có thể lí giải nổi nguyên nhân này nhưng có thể chắc chắn là điểm yếu cố hữu đó không tồn tại ở một nhà vô địch.

Theo ghi nhận,càng ngày bản lĩnh đàn ông Việt càng yếu đi,thời gian tạo khoái cảm diễn ra quá nhanh. Chuyện này chả khác gì trong bóng đá. Lần nào cũng vậy,khi màn khởi đầu diễn ra một cách nhẹ nhàng từ từ,đối tác ở đây là người hâm mộ thấy có hứng cảm,bắt đầu đón nhận thì họ dần dần tạo nên cao trào làm cho đối tác đê mê trong một cơn cuồng rực. Khi mà tất cả đều đang sẵn sàng đón nhận một sự thăng hoa,một cơn bùng nổ để một bước lên tiên thì ôi thôi!

Lúc cần nhất cái gọi là tố chất để chứng tỏ một người đàn ông đích thực,một nhà vô địch năng chinh thiện chiến thì lại không thể có. Cái đầu nặng trĩu,đôi chân run rẩy rồi ỉu xỉu,đổ gục ngay trước cửa thiên đường.

Hình ảnh


Người hâm mộ hụt hẫng,tức giận và rồi tràn trề một nỗi thất vọng tới cùng cực...
Một việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì đương nhiên sẽ tạo nên hậu quả tất yếu là sự mất niềm tin với tình trạng quay lưng đi với nhau,đồng thời là một tâm lí... hướng ngoại.

Trăm năm soi trước gương mờ
Không bằng một phút soi nhờ gương trong

Nắm trong tay đủ những lợi thế là dẫn bàn trên sân khách,sân nhà khán giả nhà,khí thế đang lên hừng hực mà không thể biến thành điều kì diệu thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Khi mà Kim Thận Bảo,Nam Thận Bảo,Mã kích,bìm bịp,rắn rết,tắc kè...được rao bán nhan nhản trên thị trường thì dường như "người Việt Nam đang chết dần trên đống thuốc".
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
jupiter
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 224
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2010, 09:14

Re: Bản lĩnh đàn ông.

Gửi bài by jupiter »

bó tay
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: Bản lĩnh đàn ông.

Gửi bài by mjcku »

trận đó xem tivi nghe BLV nói mà úc chế vcc, chỉ muốn vã vcm mồm nó thôi.
Mà mình cũng có cảm giác từ trước trận rồi là việt nam khó thắng lắm. vì càu thủ được tung hô như thế, báo chí chưa gì đã rộ lên người này xuất xắc ngưới kia tron vai. vậy thì ông nào chả muốn chứng minh mình hay. của trên mà đá như không còn gì đẻ mất chán vcc.
Trong bóng đá thắng thua là lẽ thường, nhưng cách tuyển VN thua thấy nó cứ nhục nhục sao ý. khó nói. úc phát khóc khi noi vè cách thua trận bóng ấy
Mai Huân
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 01 Tháng 9 2014, 11:18

Re: Bản lĩnh đàn ông.

Gửi bài by Mai Huân »

Nhìn ảnh trên mình cứ tưởng ông kia đi chợ hết sạch tiền trước cổng chợ cơ..kkkkk
Hình đại diện của thành viên
gacon_ip
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2012, 15:06

Re: Bản lĩnh đàn ông.

Gửi bài by gacon_ip »

Túm lại là "yếu sinh lý"!
Đăng trả lời

Quay về