Nhớ Lạch Tray

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by huongowen »

Ngày trước ck mình viết hay phết nhỉ ?

"Về Hải Phòng ngắm sắc đỏ hoa phượng ! ngắm sắc đỏ trên Lạch Tray stadium
Mình là một người ngoại tỉnh , mình đến HP làm việc vào những ngày đầu hè năm 2005 và được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của "thành phố hoa phượng đỏ" khi vào hè ! Đây cũng là lần đầu tiên mình đến HP trước đó mình chỉ biết đến HP qua sách vở , qua chuyện Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng ! và qua những lời kể của cậu bạn người HP khi về TN nghỉ hè!
Ấn tượng đầu tiên của mình về con người HP là về tính cách, dường như mình thấy ai cũng nhiệt tình, thẳng thắn và rộng rãi ! rồi đến thành phố nơi có những hàng cây thơ mộng nằm bên hồ Tam Bạc rồi đến bãi biển Đồ Sơn bãi biển với không khí trong lành với cát trắng và nắng vàng !
Vốn mang tình yêu với bóng đá việc đầu tiên mình làm là đến tìm cậu bạn nhà ở Doãn Kế Thiện và bắt cậu ấy đưa ra lạch Tray xem bóng đá ! vào sân Lạch Tray mình bất ngờ với tình yêu bóng đá của người dân Đất Cảng ! cả sân là một màu đỏ ! xen lẫn những cô gái xinh tươi, xen lẫn những giai điệu của những bài hát về đất cảng là những bác cởi trần và hò hét cả trận ! rồi đến vòng loại U21 báo thanh niên trên Lạch Tray mình nhớ mãi cái dáng cao cao và mái tóc dài của Bật Hiếu ! những cú đi bóng đậm chất kỹ thuật của Khánh Hùng ,và những cú bứt tốc mạnh mẽ của Đặng Văn Thành...! tình yêu của mình đến với bóng đá HP nhẹ nhàng đến với mình như vậy đó
Đến năm 2007 mình chuyển về nhà tạm biệt đất cảng nhưng mình vẫn ngóng theo những tin tức về bd HP vẫn xem trên tv vào mỗi cuối tuần khi HP được tường thuật trực tiếp và đặc biệt là vẫn tự hào đã được sống như một người HP ! qua đây có lẽ không diễn tả hết những cảm xúc của mình về đất và người HP cũng như bd HP !
Giờ đây BD HP đang đi xuống ! nhưng bóng đá là một môn thể thao mạnh mẽ dù có xuống hạng đi nữa mình vẫn tin và vẫn dõi theo đội bóng và hy vọng sau lần vấp này các anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa , trưởng thành hơn nữa để xứng với ty mà người đất cảng dành cho các anh !
Cảm ơn em cô gái của đất cảng đã đưa anh vao bài viết để anh lại được sống lại trong những kỷ niệm về HP và BD HP và hy vọng một ngày nào đó quê hương anh cũng có đội bóng đá trong hệ thống cao nhất của bd vn và gặp HP! để được xem 2 đội bóng mà mình yêu thích đá với nhau nhỉ ?"

P/s: Giờ về Tn sống và làm việc, nhớ nhà, nhớ Hải Phòng thân yêu, nhớ Lạch Tray lắm cả nhà ơi ! :-[
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by pham van nghia »

cái đau của nghĩa tôi là chưa bao giờ được đến Tray, mong cho trận Hải +Thanh sân Tray kín KO còn còn chỗ lách lạch, nhìn qua mạng của COLOMBIA x cũng thấy tự hào về ĐẤT CẢNG
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by huongowen »

Mùa giải trc vì con nhỏ ko đi xem đc, năm nay thì xa Hp. Tiếc lắm. Hè phải về xem mới đc.
Manh beu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2013, 14:23

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by Manh beu »

Giờ chị ở Hanoi hả bà chị ?
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by huongowen »

Chị ở Thái Nguyên em ạ
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by pham van nghia »

Buồn quá hôm nay xem bóng đá
Sân nhà vắng vể vài ngàn người
Bao giờ rợp trời HOA PHƯỢNG ĐỎ
KHÁCH kéo đến TRAY tray hội đông
Hình đại diện của thành viên
hungpt1987
Newbie
Newbie
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 18 Tháng 10 2010, 21:00

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by hungpt1987 »

Cũng lâu rồi mới đến Tray xem HP. Cảm thấy không khí không còn được như trước nữa. B16 không còn vẻ ồn ào, náo nhiệt đến đau cả tai, nhức cả đầu
Hình đại diện của thành viên
XuCoke
Newbie
Newbie
Bài viết: 39
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2015, 15:16

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by XuCoke »

Chỉ cần cái tít bài là đủ xúc động, em cũng nhớ Hải Phòng quá, em ở Hà Nội tuy không xa, nhưng do đi làm cũng bận bịu nên thu xếp cuối tuần về xem trận bóng cũng không đơn giản, nhưng lúc nào cũng cố gắng theo dõi Hải Phòng qua tivi hoặc 3G. Nhớ Lạch Tray quá, tiến lên Hải Phòng ơiiiiiiiiii
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by huongowen »

Chị trước ở nhà đi xem suốt, giờ ở xa lại con nhỏ nên cũng ko đi xem đc. Xem wa tivi thôi.
Manh beu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2013, 14:23

Re: Nhớ Lạch Tray

Gửi bài by Manh beu »

Nhớ ngày xưa hồi em đi học nhìn chịq ua hot trên B16
Đăng trả lời

Quay về