Mưa to , gió tạt ...ướt áo rôì
Ngập lụt , ghế ngồi ... kìa đang trôi
Nước dâng lo sợ ... ti vi cháy
Mải cổ vũ , nên tạm quên thôi
***
Guốc em đi .... trôi nổi ....bồng bềnh
Nghiêng ngả , trôi trên sóng .... nhẹ tênh
Anh nhảy với theo ....vồ trượt ngã
Tiếng ai cười .... sóng nước ... mông mênh
i
TẢN MẠN ... LÚC MƯA TO
Nội quy chuyên mục
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: TẢN MẠN ... LÚC MƯA TO
Bạn quá khen , cứ vài cốc trà đá , quán bà Điểm , sân Tray ... thơ văn hay ngay