Nơi tình yêu bắt đầu
Điều hành viên: zuki
-
- TVKC
- Bài viết: 4698
- Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08
Nơi tình yêu bắt đầu
[align=center]Đau đớn thay phận đàn bà
Chẳng thể gõ phím bình thiên hạ
Chẳng thể kích chuột định giang sơn
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu …?[/align]
Cũng đã lâu lắm rồi chẳng quan tâm đến bóng đã nữa,cái lời nói ngày nào rằng “em biết bóng đá từ khi chưa lấy chồng thì chẳng có nghĩa lý gì mà khi lấy chồng rồi em lại từ bỏ bóng đá” mình cũng chẳng thực hiện được.Nhưng đã từng là tình yêu thì đâu dễ quên được.Yêu bóng đá rồi thân rồi quen rồi có anh em bạn bè,rồi gặp nhau trên diễn đàn haiphongfc,có thể nói diễn đàn như ngôi nhà tinh thần của mình,nơi mình có thể chia sẻ buồn vui,nơi tìm được những tâm hồn đồng cảm.Rồi thời gian cứ dần qua đi,những tất bật của cơm áo gạo tiền,những toan tính mưu sinh của cuộc sống đã khiến mình cũng chẳng còn nhớ nổi mình còn có một nơi có thể tìm về trong tiềm thức.
Đôi khi cứ nhớ về cái ngày xưa ấy với những buổi sáng diễu hành qua từng con phố hô vang hai tiếng Hải Phòng,những buổi chiều nắng cháy, áo đẫm mồ hôi hò hét trên B16,những bữa rượu vui đến quên rằng còn có ngày mai,rồi là tiếp lửa đường xa hòa ca chiến thắng, rồi bao nhiêu chuyến từ thiện, vui với chiến thắng,buồn với trận thua,bực bội khi bị gọi là holigan này kia, hỉ nộ ái ố đủ cả. Nhưng ai rồi cũng sẽ khác,cuộc vui nào cũng có lúc tàn,đã có lúc tưởng như tất cả chỉ là kỉ niệm,là cái để mà nhớ về một thời tuổi trẻ thôi thế mà hôm qua lên FB thấy một bức tranh ,vâng bức tranh đã làm mình thức tỉnh.
Từ bao lâu rồi diễn đàn chỉ còn bóng dáng của các anh nhừ vẫn còn hoạt động sôi nổi,BWFC – Rượu bia FC đâu,HPFC Hà Nội – Cánh phượng đỏ giữa lòng thủ đô đâu,HPFC Miền Nam – Xa mà gần… ĐÂU,Trà đá FC,Vĩnh Bảo FC,Thủy Nguyên FC…
Các anh giờ ở đâu….
“Kỷ lục online cùng lúc là 605 người, vào ngày 11:29pm Thứ 6 20/04/2012”
Kỉ lục lần cuối cùng có nhiều người online là cách đây đã hơn 3 năm,có phải vì bóng đá sa sút mà chúng ta không còn gần nhau.Chẳng phải đâu,bóng đá thì vẫn thế,vẫn có vui có buồn,hy vọng rồi thất vọng cũng chẳng phải là lần đầu xảy ra…Vì chia group nên anh em sinh hoạt theo nhóm nhỏ dẫn đến cũng chẳng mặn mà với diễn đàn à ??? Cũng chẳng phải,diễu hành vẫn đông người đi chả phải việc riêng của nhóm nào.Từ thiện à,vẫn nhiều mạnh thường quân ra tay,người có sức,người có lòng.Đi sân khách à,vẫn cứ là đoàn CĐV Hải Phòng mang khí chất người Hải Phòng đi khắp bốn phương…
Hay do admin nói do mạng xã hội phát triển mạnh nên diễn đàn không còn hoạt động mạnh như xưa.Cũng có phần đúng,nhờ facebook, ta luôn biết được thông tin của người thân cách xa cả nửa vòng trái đất. Đi đâu, vẫn có cảm giác như ở bên cạnh. Nhưng cũng nhờ cảm giác “luôn ở cạnh” như vậy mà ít người còn có nhu cầu phải gặp nhau nữa. Xin nhắc lại rằng, facebook chỉ giúp “khoe” các kỷ niệm, chứ không thể tự tạo ra kỷ niệm. Thế giới ảo vẫn là thế giới ảo. Bạn có thể khoe cảnh uống bia, nhưng không thể uống bia trên facebook. Sống quá lâu trên thế giới ảo cũng đồng nghĩa với việc sống trong thế giới thực ít đi. Càng ít gặp bạn bè, cũng đồng nghĩa với việc có càng ít các kỷ niệm.
Vì vậy nếu trong trái tim còn có chỗ cho nhau thì hoạt động ở fanpage hay ở diễn đàn thì những trái tim cùng nhịp đập vẫn cứ là gần nhau.Còn nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể trải lòng hết được..chỉ mong mọi người đừng đánh mất niềm tin vào nơi tình yêu bắt đầu...Haiphongfc.vn.....
Chẳng thể gõ phím bình thiên hạ
Chẳng thể kích chuột định giang sơn
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu …?[/align]
Cũng đã lâu lắm rồi chẳng quan tâm đến bóng đã nữa,cái lời nói ngày nào rằng “em biết bóng đá từ khi chưa lấy chồng thì chẳng có nghĩa lý gì mà khi lấy chồng rồi em lại từ bỏ bóng đá” mình cũng chẳng thực hiện được.Nhưng đã từng là tình yêu thì đâu dễ quên được.Yêu bóng đá rồi thân rồi quen rồi có anh em bạn bè,rồi gặp nhau trên diễn đàn haiphongfc,có thể nói diễn đàn như ngôi nhà tinh thần của mình,nơi mình có thể chia sẻ buồn vui,nơi tìm được những tâm hồn đồng cảm.Rồi thời gian cứ dần qua đi,những tất bật của cơm áo gạo tiền,những toan tính mưu sinh của cuộc sống đã khiến mình cũng chẳng còn nhớ nổi mình còn có một nơi có thể tìm về trong tiềm thức.
Đôi khi cứ nhớ về cái ngày xưa ấy với những buổi sáng diễu hành qua từng con phố hô vang hai tiếng Hải Phòng,những buổi chiều nắng cháy, áo đẫm mồ hôi hò hét trên B16,những bữa rượu vui đến quên rằng còn có ngày mai,rồi là tiếp lửa đường xa hòa ca chiến thắng, rồi bao nhiêu chuyến từ thiện, vui với chiến thắng,buồn với trận thua,bực bội khi bị gọi là holigan này kia, hỉ nộ ái ố đủ cả. Nhưng ai rồi cũng sẽ khác,cuộc vui nào cũng có lúc tàn,đã có lúc tưởng như tất cả chỉ là kỉ niệm,là cái để mà nhớ về một thời tuổi trẻ thôi thế mà hôm qua lên FB thấy một bức tranh ,vâng bức tranh đã làm mình thức tỉnh.
Từ bao lâu rồi diễn đàn chỉ còn bóng dáng của các anh nhừ vẫn còn hoạt động sôi nổi,BWFC – Rượu bia FC đâu,HPFC Hà Nội – Cánh phượng đỏ giữa lòng thủ đô đâu,HPFC Miền Nam – Xa mà gần… ĐÂU,Trà đá FC,Vĩnh Bảo FC,Thủy Nguyên FC…
Các anh giờ ở đâu….
“Kỷ lục online cùng lúc là 605 người, vào ngày 11:29pm Thứ 6 20/04/2012”
Kỉ lục lần cuối cùng có nhiều người online là cách đây đã hơn 3 năm,có phải vì bóng đá sa sút mà chúng ta không còn gần nhau.Chẳng phải đâu,bóng đá thì vẫn thế,vẫn có vui có buồn,hy vọng rồi thất vọng cũng chẳng phải là lần đầu xảy ra…Vì chia group nên anh em sinh hoạt theo nhóm nhỏ dẫn đến cũng chẳng mặn mà với diễn đàn à ??? Cũng chẳng phải,diễu hành vẫn đông người đi chả phải việc riêng của nhóm nào.Từ thiện à,vẫn nhiều mạnh thường quân ra tay,người có sức,người có lòng.Đi sân khách à,vẫn cứ là đoàn CĐV Hải Phòng mang khí chất người Hải Phòng đi khắp bốn phương…
Hay do admin nói do mạng xã hội phát triển mạnh nên diễn đàn không còn hoạt động mạnh như xưa.Cũng có phần đúng,nhờ facebook, ta luôn biết được thông tin của người thân cách xa cả nửa vòng trái đất. Đi đâu, vẫn có cảm giác như ở bên cạnh. Nhưng cũng nhờ cảm giác “luôn ở cạnh” như vậy mà ít người còn có nhu cầu phải gặp nhau nữa. Xin nhắc lại rằng, facebook chỉ giúp “khoe” các kỷ niệm, chứ không thể tự tạo ra kỷ niệm. Thế giới ảo vẫn là thế giới ảo. Bạn có thể khoe cảnh uống bia, nhưng không thể uống bia trên facebook. Sống quá lâu trên thế giới ảo cũng đồng nghĩa với việc sống trong thế giới thực ít đi. Càng ít gặp bạn bè, cũng đồng nghĩa với việc có càng ít các kỷ niệm.
Vì vậy nếu trong trái tim còn có chỗ cho nhau thì hoạt động ở fanpage hay ở diễn đàn thì những trái tim cùng nhịp đập vẫn cứ là gần nhau.Còn nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể trải lòng hết được..chỉ mong mọi người đừng đánh mất niềm tin vào nơi tình yêu bắt đầu...Haiphongfc.vn.....
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Anh em tâm huyết với diễn đàn vẫn hoạt động đều tay tuy nhiên ae phong trào thì ko nhiều như xưa do cung cách hoạt đông của Ban lãnh đạo CLB chán quá.
- mimosa
- HP-FC member
- Bài viết: 159
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Lâu lắm mới có người viết bài.
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
ngày trangmobile90 trở lại, gió thu thổi thật mát mẻ. Hãy yên tâm, hpfc.vn vẫn còn lưu luyến trong sâu thẳm của rất nhiều người em nhé
- Gattuso555
- TVKC
- Bài viết: 4558
- Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Hay luôn em ơi
- Summer
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2641
- Ngày tham gia: 01 Tháng 6 2011, 12:53
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
LUẬN ĐIỆU NÓI XẤU LÃNH ĐẠOdaitruongphu_hp đã viết:Anh em tâm huyết với diễn đàn vẫn hoạt động đều tay tuy nhiên ae phong trào thì ko nhiều như xưa do cung cách hoạt đông của Ban lãnh đạo CLB chán quá.
SỢ LÂU THÀNH QUEN ĐẤY
-
- HP-FC member
- Bài viết: 119
- Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2011, 20:28
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Dạo nàydiễn đàn buồn quá! anh em hãy đông viên nhau để diễn đàn ngày một phát triển hơn...
-
- Newbie
- Bài viết: 4
- Ngày tham gia: 19 Tháng 7 2015, 09:35
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Hay hay
- Cafe Q.
- HP-FC member
- Bài viết: 197
- Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
- Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Chào mừng em trở lại.Phận nữ nhi làm mấy lão giai già thấy xấu hổ quá,cố gắng post bài sớm nhất.
- tran van phong
- HP-FC member
- Bài viết: 328
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2013, 02:58
- Đến từ: Lê Chân, Hải Phong
Re: Nơi tình yêu bắt đầu
Bài viết hay quá