Gọi tình yêu trở lại...

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Cafe Q.
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 197
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.

Gọi tình yêu trở lại...

Gửi bài by Cafe Q. »

Vậy là một mùa bóng mới bắt đầu,bao xúc cảm chợt bùng cháy theo trái bóng lăn,theo những bước chạy của các cầu thủ con cưng,những ngày hội của thánh đường Lạch Tray lại bắt đầu với trái tim nóng hừng hực dành trọn cho đội bóng quê nhà…

Chủ nhật này chúng ta lại trở lại sân Vinh để làm khách trước SLNA,phải dùng từ duyên nợ mới phải,sau sự cố Diễn Châu năm nào tuy có mờ dần nhưng không bao giờ quên với CĐV 2 đội và cả bóng đá Việt Nam,hội CĐV 2 đội đang xích lại gần nhau hơn.Mùa trước mặc dù trên đường Nam tiến nhưng trái tim tôi vẫn hướng về sân Vinh nơi ấy có đội bóng quê hương thi đấu,chợt vỡ oà với kết quả 3-0 nghiêng về Hải Phòng,chúng ta đã dạy cho Nghệ An thứ bóng đá tấn công rực lửa đầy kỹ thuật.Qua một mùa giải số phận hai đội cũng giống giống như nhau đó là…sợ vô địch.Tai tiếng hơn và phản bội người hâm mộ bằng những trận cầu quan hệ của lãnh đạo hai đội,Hải Phòng bạc nhược trước Cần Thơ,còn Nghệ An dối lừa qua trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai.

Về lực lượng Hải Phòng cũng có một vài sự thay đổi đó là chào đón:mũi tên vàng Lê Văn Thắng từ Cần Thơ,Đình Bảo từ Nghệ An và Keven Nguyễn từ Huê Kì…đồng thời chia tay khá nhiều cầu thủ khác:Thắng mái giải nghệ,Đức Dương về quê bán phở bò,Tuấn Hoà Bình về quê,siêu tiền đạo Sỹ Mạnh lên làm hlv phó,Tuấn trâu lên hlv phó(ban huấn luyện có kinh nghiệm ăn chơi),vắng mặt đáng tiếc nhất là tuyển thủ quốc gia Đinh Tiến Thành về Cần Thơcùng sự ra đi của người nhện Thanh Thắng về Thanh Hoá,ngoại binh vẫn giữ nguyên mùa trước cặp tiền đạo là Fagan và Steven hậu vệ nhập tịch quan trọng Lê Văn Phú.Trước mùa giải đội tham gia tập huấn chạy đà khá tốt trong đó thắng chính SLNA và trọc phú Thanh Hoá,các cầu thủ khá ăn nhịp,các tân binh Văn Thắng và Đình Bảo đã nổ súng,các cựu binh còn lại như Minh Châu,Xuân Việt,Khánh Lâm….chúng ta phần nào yên tâm về lực lượng.

Về Nghệ An họ có lực lượng trẻ được đào tạo khá tốt nhưng bị chảy máu tài năng cũng khá nhiều,các cầu thủ ra đi đong xèng đội khác như Đình Đồng,Ngô Hoàng Thịnh…để bù lại họ dải tiền tấn để đón ngoại binh(thật ngạc nhiên đây là địa phương luôn xin cứu trợ của chính phủ mỗi dịp tết đến xuân về) lại sẵn sàng trả mức lương khủng gần 200 triệu cho một ngoại binh,trong khi đó không sẵn sàng ra hạn với cầu thủ tốt do mình đào tạo và nhiệt huyết thi đấu cho quê hương???liệu Nghệ An có dám bay cao hay cũng giống như câu hát của CĐV hay hát: hoan hô đội bóng tỉnh ta đi làm kinh tế ở xa mới về…
Hai đội sẽ chơi tấn công,giành kết quả tốt nhất trong ngày ra quân?

Cuộc đua tranh ngôi vương Việt nam năm nay khá vui với sự góp mặt của Thanh Hoá,Quảng Ninh và Quảng Nam,Cần Thơ bên cạnh Bình Dương và Hà Nội T$T,còn các đội khác trong đó có Hải Phòng chắc cũng như mùa trước(hoàn thành nhiệm vụ chính trị) mà thôi.

Từ lâu chúng ta sống với sự giả dối của bóng đá Việt nam rồi,bây giờ thật quá cũng khó tin,vậy cứ xem đi,cứ sướng đi,cứ cháy hết mình đi như tình yêu đơn phường chảng biết khi nao quay về đi….

Hình ảnh
Đăng trả lời

Quay về