Nỗi buồn hoa phượng

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by Fan-B16 »

Phải nói đã lâu lắm rồi cuộc hành trình tiếp lửa của CĐV HP mới tràn ngập niềm tin thắng trận như thế. Nhìn từng đoàn xe CĐV với đầy đủ trang phục, phụ kiện chuyên nghiệp đi kèm, cùng những tiếng hô vang "Hải Phòng" quả thực xúc động xiết bao. Và CĐV HP, ngoài sự máu lửa, cuồng si với tình yêu đội bóng, với thành phố Cảng thân yêu là sự sẻ chia những mất mát đau thương của biết bao người dân biển miền Trung.

Nhưng thế rồi, lần này cũng lại giống bao lần khác, cờ dong trống mở, hy vọng càng nhiều, càng cháy bỏng thì chúng ta lại vấp ngã. Biết rằng 1 trận thua không có gì là thảm họa, nhưng không được mổ xẻ thất bại thì cứ thấm ấm ức trong lòng, chia sẻ ở facebook thì dễ trôi bài, diễn đàn tuy có hiu quạnh nhưng cứ post để hy vọng BHL có ai vào ngó ngàng thấy được điểm gì chăng:

Thứ 1 là về Steven, hôm nay anh đá quá cá nhân, dù có ghi được 1 bàn thắng nhưng những cơ hội anh có nhiều hơn đó gấp bội. Nhiều lần trong tình huống quay lưng lại khung thành và đã có hậu vệ be, phía dưới có đồng đội tiếp sức nhưng anh ko chuyền về. Sự tự tin 1 cách thái quá đã làm trôi đi bao cơ hội phối hợp ngon ăn. Về điểm này, tôi nghĩ HLV lên có trao đổi thẳng thắn với Steven, đây là đội bóng của tập thể chứ ko phải của cá nhân ai cả.

Thứ 2 là về vị trí hậu vệ biên phải. Cá nhân tôi thấy Anh Hùng (2) chơi cũng khá ổn trong khoảng thời gian thi đấu dù bị dính 1 thẻ vàng. Nhưng việc thay Anh Hùng bằng Quang Huy thì không ổn 1 chút nào. Tôi không biết đây là lần thứ mấy cầu thủ này được vào đá nhưng khoảng thời gian sau đó Hà Nội liên tục khoét sâu vào. Quang Huy bị khớp nặng, chưa được chuẩn bị kỹ tâm lý cho trận cầu đỉnh cao, vừa vào sân là 2 tình huống liên tiếp: ném biên vào đối thủ và sau đó là chuyền cho đối thủ. Tiếp tục là 1 thẻ vàng khi phạm lỗi với Thành Lương, và sau đó ít phút lại phạm lỗi nguy hiểm mà nếu trọng tài nghiêm khắc thì dính tiếp thẻ thứ 2. Vị trí hậu vệ này, tôi không nghĩ là BHL đã làm tốt công tác phân tích đối thủ. Thành Lương có kỹ thật tốt, lắt léo nhưng có điểm là tạt bóng không tốt lên rất hay quặt bóng, phanh bóng ngược trở lại, do vậy nếu để ý và nhường đất phía biên, bắt chặt hướng bó bóng hoặc quặt thì chắc cũng ổn.

Thứ 3 là về thủ môn Văn Lâm, bắt hôm nay thay XV cũng tạm ổn. Cơ mà tình huống cuối rụt rè quá ko lao ra, chỉ 1 mình Sam Son mạnh mẽ đã đè chết Văn Nhiên. À mà Văn Nhiên trong bàn thua đầu cũng là bỏ vị trí.

Thứ 4 là về cách tiếp cận trận đấu, chúng ta đã quá hưng phấn mà quên mất là HN T&T luôn là đối thủ kỵ dơ với ta, 1 đội bóng cũng đá phản công cực tốt với cặp tiền đạo ngoại có đôi chân ngoan thực sự. Trong 10 phút cuối, 2 HLV đều thay người để đánh ván bài cuối, nhưng chúng ta thua bởi vì điều thật đơn giản là chúng ta nghĩ sẽ thắng, thắng đến nơi rồi. Và cũng như bao lần khác, bao mùa phượng nở đã qua, chúng ta gục ngã khi chúng ta tràn trề niềm tin nhất.

Tuy nhiên sau trận này, các cầu thủ chúng ta được trui rèn thêm kinh nghiệm trận mạc trong 1 trận cầu đỉnh cao, biết cảm giác bị dẫn trước phải bám đuổi như thế nào....Tất cả sẽ là kinh nghiệm để chúng ta đứng lên, trở lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục trên con đường đến đỉnh vinh quang. Dù cánh phượng có nhẹ nhàng rơi thì những ánh lửa đỏ, những tiếng ve kêu râm ran sẽ còn mãi, đứng lên và chiến đấu tiếp hỡi các chàng trai.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Thanks bạn với những nhận xét thật chính xác và đầy chuyên nghiệp. Trong bàn thua thứ 2, đúng là chỉ cần Văn Nhiên áp sát thì Samson ko thể bật cao thoải mái đc như thế. Tiếc 1 điểm quá đi mất
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Thanks bạn với những nhận xét thật chính xác và đầy chuyên nghiệp. Trong bàn thua thứ 2, đúng là chỉ cần Văn Nhiên áp sát thì Samson ko thể bật cao thoải mái đc như thế. Tiếc 1 điểm quá đi mất
dangduyen
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2013, 22:22

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by dangduyen »

Tôi đã lâu quá ghét thằng T&T, nay sự căm ghét đó nhân đôi. Nó xơi đúng điểm yếu của ta hay ta có bày cho nó xơi không?
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by kiencangcon »

Anh Hùng là một trong những vị trí ổn định nhất trong đội hình, thay Anh Hùng là điều bất đắc dĩ thôi ông ạ vì em nó dính chấn thương dù cố gắng thi đấu.
Văn Lâm trận đầu được bắt chính thể hiện vậy cũng là tạm được. Đầu trận phát bóng tốt nhưng càng về sau có vẻ đuối. Tình huống bàn thua thứ 2 thằng Gà son nó đánh đầu ngược bất ngờ nên cũng hơi khó cho Văn Lâm quyết định lao ra hay không? Văn Nhiên không thể áp sát vì bóng trên không và Samson lao vào với thế chủ động hơn.
Tôi đồng ý với bạn về những phút cuối chiến thuật chưa được hợp lý lắm, nhưng các cầu thủ trên sân cũng bị cuốn với tâm lý muốn thắng, đang hưng phấn, khán giả cuồng nhiệt và thế trận có thể thắng khi vài vị trí HN xuống sức, đặc biệt thủ môn đội bạn đã không còn ổn định (sau thay ra), Gonzalo đã phải kéo về đá trung vệ. Tiếc là tiếc khi bị quả phạt gần biên cuối đó, cả Steven và Fagan không ai về hỗ trợ phòng ngự như thường xuyên. Nếu mình có Tây sẽ kèm được 1 trong 2 thằng Tây bên nó và không dễ có được tình huống dẫn đến bàn thua.

Thua thì buồn, nhưng thua cũng là bài học xương máu.
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by Fan-B16 »

Anh Hùng chấn thương buộc phải thay thì ok, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn Văn Nam kinh nghiệm hơn để đối chọi với Thành Lương lắt léo chuyên đi đá phủi.

Về tình huống ghi bàn phút cuối, nếu chẻ ra thì Văn Nhiên mắc lỗi lớn hơn vì đã bị hút bóng, không quan sát và không chủ động nhảy lên tranh bóng mặc dù bóng đã rơi đúng vào vị trí Văn Nhiên đã chọn. Tôi ko phải là cầu thủ nhưng được nghe đâu đó rằng khi tranh chấp bóng bổng, ko với được thì cũng phải cố mà bật nhảy và nhìn đối phương mà giơ củi trỏ. Chiếm lĩnh được vị trí và chủ động sẽ tạo ra lợi thế dù bị bất lợi chiều cao. Cả hậu vệ và thủ môn mình đều quên theo người, Văn Lâm, trong khoảng cách 5m50 là khu vực của anh mà ko hề lao ra. Văn Lâm cao to, lì bóng nhưng kỹ năng ra vào, bật nhảy vươn 1 tay đấm hoặc đẩy bóng không tốt. Điểm này cả Xuân Việt cũng ko tốt mà theo cá nhân tôi là do HLV thủ môn của chúng ta chưa có những bài tập, giáo án tốt.

Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên.
sontrinh8@gmail.com
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 56
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2013, 09:28

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by sontrinh8@gmail.com »

Nguyên nhân chính đẫn đến thất bại trong trận Hải Phòng -Hà Nội T-T theo tôi là:
-Cầu thủ Steven đá rất cá nhân,rất nhiều pha bóng,phía trước là cầu môn đối phương nhưng cầu thủ này không chuyền bóng cho đồng đội,bỏ qua nhiều cơ hội ăn bàn 100%.
-Tại sao pha đá phạt cuối trận đấu của T-T,hai cầu thủ Steven và Fagan không về hỗ trợ cho đồng đội để đội bạn đánh đầu ghi bàn thắng?
Ban HL cần rút kinh nghiệm để các trận sau không mắc sai lầm tương tự!
kenzo_hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2300
Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by kenzo_hp »

Lên cho diễn đàn còn sức song :)
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by haiphongcitizen »

Tự an ủi thôi, như là câu mà năm 1998 đã nói với nhau, khi mặt buồn thiu:
MAY MÀ HẢI PHÒNG KHÔNG THẮNG, NẾU HẢI PHÒNG MÀ THẮNG, CHẮC VỠ HÀ NỘI !
trieuandaikin
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 14 Tháng 7 2016, 14:55

Re: Nỗi buồn hoa phượng

Gửi bài by trieuandaikin »

Diễn đàn giờ chả mấy ai vào nữa
Đăng trả lời

Quay về