Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Điều hành viên: zuki

nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

bạn viết hay quá.trắc bạn tên đệm là khắc quang.anh trai của khắc sơn.và có họ với khắc tuấn phải ko =)) =)) =))
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Trên khán đài, ở khu vực VIP,ngồi cạnh ông Thành, chủ tịch CLB XMHP là một vị quan chức cấp cao của Thành Ủy. Chắc hẳn ông cũng ưng ý lắm với những hiệu ứng nhãn tiền mà XMHP đã và đang đem lại cho bộ mặt thành phố. Không được hò hét, không được điên lên như người dân bình thường nhưng ông cũng vui lắm, khuôn mặt đầy rạng ngời của niềm tin và hy vọng. Ngồi nhìn sang khán đài B, chứng kiến không khí tưng bừng đầy chất lửa tỏa ra từ B16, vị lãnh đạo bỗng chợt có đôi chút chạnh lòng. Ông tự hỏi mình, tại sao một thành phố sinh ra những con người đầy nhiệt huyết, tràn trề năng lượng và luôn sẵn sàng cháy đến từng giọt cuối cùng của mình thế kia mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn trong tình trạng tương đối trì trệ, không thể nào biến những lợi thế rõ rệt thành những nhân tố cho sự phát triển. Đăm chiêu suy nghĩ, hòa mình vào không khí đang hừng hực lòng tự hào Quê Hương ở phía bên kia, vị lãnh đạo nọ như chợt tìm thấy đâu đây chút ít bản chất của vấn đề. À đúng rồi, nếu như mình ngồi ở phía bên kia, chắc hẳn mình cũng sẽ thét lên thật to hai tiếng Hải Phòng, cũng nhảy cẫng lên sau nhưng pha bóng đẹp giống như họ. Vậy vấn đề ở đây chẳng phải là môi trường sao? Thử hỏi, nếu thành phố tạo cho họ một môi trường để cho họ có thể bộc lộ hết khả năng của mình, thì có lẽ....... Ước gì.....

Ngồi bên cạnh, vị chủ tịch CLB XMHP lại như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ khác. Khuôn mặt mừng vui sau bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0, giờ nhường chỗ cho một chút gì đó khá đăm chiêu. Đúng là 2 mùa giải vừa qua, ông thành đã làm được khá nhiều điều cho bóng đá Hải Phòng, đem lại niềm tin và hy vọng cho người hâm một đất Cảng. Nhưng những cái mà ông Thành và XMHP nhận được từ người hâm mộ cũng không ít, thậm chí là hơn rất nhiều lần những gì ông làm được. Cũng như vị lạnh đạo đang ngồi cạnh, ông cũng có những cái đáng suy ngẫm khi nhìn về phía bên kia khán đài, nhìn về B16. Ở phía bên kia, Haiphong-fc.com đang chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày thành lập. Nhà máy XMHP cũng vừa kỷ niệm 110 năm. Vậy mà, ai là người có thể trả lời câu hỏi: " Ngày thành lập CLB XMHP là ngày nào?"! Không ai cả! Vẫn biết đó là cái chung của cả một nền bóng đá đang trong thời kỳ chuyển giao, nhưng chúng ta thử nhìn sang HAGL hay T&T mà xem, họ là những đội bóng non trẻ, nhưng 5 hay 10 năm nữa, chắc chắn họ sẽ có những lễ kỷ niệm cho riêng họ. Và nhìn những con người trẻ đang hừng hực bên kia, ông Thành như chợt hiểu, có lẽ mình không còn đủ quỹ thời gian để gây dựng lại từ đầu nửa rồi. Không còn kịp thời gian để đầu tư và rồi nhìn thầy các lứa U15, U19 mà mình đầu tư trưởng thành nữa rồi. Ông đang đánh một canh bạc tất tay cho hiện tại, nhưng có lẽ, nên chăng ông hãy gieo cho những người đi sau mầm mống cho sự phát triển trong dài hạn. Và hãy lấy cái ngày đặt bút ký cho một chiến lược dài hơi là ngày thành lập CLB. Đáng mơ, đáng ước và đáng làm lắm chứ. Điều này, không biết ông Thành có đang mơ đến không, nhưng hình như nó đang hiện hữu trong giấc mơ của rất nhiều những người đang có mặt, cũng như không có mặt trên sân lúc này. Mơ nhé....
( Còn tiếp)
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Hay quá!!! Không thể nói được điều gì. Phiêu tiếp đi Quang ơi =D> =D> =D> =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
langtuphocang318
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 236
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 12:03
Đến từ: ngõ 318,phía trước có bến xe sau lưng tựa đường bao

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by langtuphocang318 »

Nhân tài đây rồi,hay quá đọc xong có hứng làm quả Trà đá thuốc lào liệt truyện,bác chuẩn bị tinh thần bên chém gió thập bát chưởng nhá ;)) ;)) ;))
Hình đại diện của thành viên
thangflex
TVKC
TVKC
Bài viết: 1240
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by thangflex »

Trada_Thuoclao đã viết:Ức chế thật đấy. Lần trước cũng khá lâu rồi, ngồi hì hục viết một bài viết mà mình thầy tâm đắc và tâm huyết nhất, đến lúc gửi thì xịt. Tại cái thời đó Haiphong-fc.com còn phập phù quá. Giờ muốn viết lại quá mà không tài nào viết được. Đang rất cố gắng để tìm cảm xúc mà...
Tớ cũng vài lần bị y như thế , tức + tiếc , vì khi viết lại thì ...mất hứng rồi. Sau này tớ có một cách này ăn chắc ,bạn có thể áp dụng : Khi viết xong ,trước khi nhấn nút "chấp nhận" (để post bài) ,bạn hãy bôi đen toàn bộ nội dung vừa gõ và copy , nếu sau bị "xịt" , ta chỉ cần tạo mới bài viết và paste vào , OK !
hacks
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 995
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 22:38

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by hacks »

thangflex đã viết:
Trada_Thuoclao đã viết:Ức chế thật đấy. Lần trước cũng khá lâu rồi, ngồi hì hục viết một bài viết mà mình thầy tâm đắc và tâm huyết nhất, đến lúc gửi thì xịt. Tại cái thời đó Haiphong-fc.com còn phập phù quá. Giờ muốn viết lại quá mà không tài nào viết được. Đang rất cố gắng để tìm cảm xúc mà...
Tớ cũng vài lần bị y như thế , tức + tiếc , vì khi viết lại thì ...mất hứng rồi. Sau này tớ có một cách này ăn chắc ,bạn có thể áp dụng : Khi viết xong ,trước khi nhấn nút "chấp nhận" (để post bài) ,bạn hãy bôi đen toàn bộ nội dung vừa gõ và copy , nếu sau bị "xịt" , ta chỉ cần tạo mới bài viết và paste vào , OK !
các đại ka giống em quá đã cho 1 bài mất bao công sức ngồi cả đêm đến lúc chấp nhận oạch #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S chả lẽ đập máy.chán quá liệu bao giờ cảm xúc mới trở về bao giờ mới lại đc như ngày xưa.....xa quá và sắp mất rồi [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
Hình đại diện của thành viên
meohoang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 375
Ngày tham gia: 31 Tháng 12 2009, 10:12
Đến từ: 0904 82 91 92 ----------Đồ Sơn-Hải Phòng

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by meohoang »

Tiếp đi anh, hay quá, đại ka này giống đại ka dongkdn, chuyên viết tác phẩm tương lai giả tưởng...... ;)) :D
hacks đã viết:
các đại ka giống em quá đã cho 1 bài mất bao công sức ngồi cả đêm đến lúc chấp nhận oạch #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S chả lẽ đập máy.chán quá liệu bao giờ cảm xúc mới trở về bao giờ mới lại đc như ngày xưa.....xa quá và sắp mất rồi [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
đại ka cũng thía, cảm xúc đang dạt dào. Lần đó quên ko copy, cay vãi...Nhớ ko nhầm là dạo đó HP thua trên sân nhà, thua thằng Nam Định lựơt đi 7-3-2009, thua 2-0 thì phải. Dạo đó chuyên phải F5...
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Khán đài A, gần khu vực Vip có phần yên ắng hơn, không hừng hực như phía bên kia. Ở đó có không ít những con người đã từng một thời góp lửa ở bên kia B16. Giờ họ già rồi, chất lửa vẫn hừng hực, vẫn tràn đầy nỗi đam mê, thậm chí còn sâu đậm hơn trước rất nhiều. Nhưng thời gian, sau những trải nghiệm của cuộc đời, không cho phép họ được phiêu như trước nữa. Cất ngọn lửa trong tim, để nó cháy âm ỉ nhưng bền lâu. Họ những chú Luận Gù, chú Hoành, chú Minh, chú Tuấn, chú Hùng bóng bàn, chú Ngân, chú Hợp và nhiều nhiều người khác nữa giờ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự tỏa sáng đầy nhiệt huyết của lớp trẻ. Chắc hẳn trong họ giờ ít nhiều đều có chút bùi ngùi nuối tiếc cho một thời nhiệt huyết máu lửa đã qua. Ngày ấy, thời của các chú các anh, không có được sự rộn ràng của những thanh đập, của trống và kèn, sự tưng bừng của cờ hoa như hôm nay. Nhưng ngày đó cũng như bây giờ, những tiếng hô vang Hải Phòng vẫn vang lên đầy kiêu hãnh cho dù đó là Công an Hải Phòng, Cảng Hải Phòng hãy Điện đi chăng nữa. Hãy đón nhận và gìn giữ và cháy hộ các anh các chú ngọn lửa của nỗi đam mê bất diệt nhé, tôi và các bạn những người trẻ bên B16, hay ở mọi miền của Tổ quốc, chúng ta cùng nhau mơ về một giấc mơ đoàn kết, một giấc mơ cho một ngọn lửa Hải Phòng chung và duy nhất sẽ luôn cháy mãi trong niềm đam mê và kiêu hãnh nhé. Tất nhiên rồi, phải mơ thôi!

Thế trận trên sân vẫn diễn ra với chiều hướng ngày càng có lợi cho đội chủ nhà. Trước sự tấn công dồn dập từ 2 biên lẫn trung lộ của chủ nhà, đội khác Thanh Hóa gần như chỉ còn biết chống đỡ. Phút thứ 35 của trận đấu, các khán đài lại như nổ tung. Pháo sáng đã cháy, thay cho ngọn lửa đang bừng cháy tâm can của tất cả mọi người. Vào! Pha đánh đầu hiểm hóc của Leandro sau đường tạt cánh như đặt của Trọng Nghĩa bên phía cánh phải đưa XMHP dẫn trước 2-0. Cả sân vận động như phát cuồng, những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay của nhưng người chưa hề quen biết, không phân biệt già trẻ gái trai. Có hề gì chứ, chúng ta là Hải Phòng mà. Chẳng phải chúng ta đều đang hô vang Hải Phòng! Hải Phòng! đầy tự hào đó sao? Trong cái không khí gần như điên rồ ấy, có đâu đó vài cặp mắt mở rất to, ngạc nhiên và như chẳng hiểu chuyện gì. Một cậu bé chắc mới hơn 12 tháng tuổi được Mẹ bế đến sân. Bé chắc chưa thể hiểu được nguyên nhân cho cái sự điên rồ đang diễn ra trước đôi mắt tròn xoe của Bé. Nhưng rõ ràng là Bé cũng thấy vui, tay không ngừng đập đập ra điều phấn khích lắm. Có thể hôm nay Bé không hiểu điều gì khiến Bé vui, nhưng chắc hẳn một điều, những phút giây kỳ diệu này sẽ là sự khởi đầu cho những giấc mơ cháy khát trong tương lai. Và vì thế mà với ngọn lửa mà chúng ta đang hàng ngày gìn giữ và thổi bùng nó sẽ còn cháy mãi, cháy trong giấc mơ, trong tương lai của Bé, trong hiện tại của chúng ta và trong ký ức của những người đi trước. Cháy nhé và mơ nhé!
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Hôm nay, chẳng hiểu sao không hẹn mà gặp, trên khán đài xuất hiện rất nhiều danh thủ một thời của bóng đá Hải Phòng. Từ bác Phúc Kiềng, chú Đức ri, Chiến ri, Nam Kính Coong, Na tô Cơ, cho đến những người trẻ hơn như Nam chợ, Dũng ngân, Đức Hợp... Bỏ lại những lo toan của đời sống thường ngày, người giờ là một doanh nhân, người giờ hàng ngày khoác lên người bộ quần áo của chiến sỹ công an, người giờ đã buông đao gác kiếm ở nhà bế cháu. Họ có ngồi lại bên nhau ngày hôm nay, trong trận đấu này vừa để họp mặt chuẩn bị cho giải bóng đá Tri Ân và Tôn Vinh sắp tới, nhưng cũng có thể để tìm lại chính mình ngày nào. Trong cái không khí gần như có thể làm tan chảy bất kỳ một con tim chai sạn nào, trong số họ không ít người dấu nổi những nét ưu tư, những hoài niệm của một thời oanh liệt. Sống lại trong cái không khí ngày nào này, để rồi hồi tưởng lại một chặng đường đã qua. 10 năm, 20 năm hay thậm chí có người ngót nghét 50 năm như bác Phúc Kiềng hẳn phải có nhiều cái đạt được, nhưng cũng mất đi không ít. Những niềm vui không gì có thể thay thế khi được làm việc, được sống bằng chính niềm đam mê của mình. Nhưng song hành với nó cũng không ít nỗi đắng cay nhiều khi là vô cùng nghiệt ngã. Hải Phòng là mảnh đất sản sinh ra không ít tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam, nhưng không ít người trong số họ lại chỉ tìm được thành công nơi đất khách, ông Phúc Kiềng, Nam chợ với những ngày tháng đầy oanh liệt nơi quê người, nhưng khi trở về mong một chút cống hiến cho bóng đá quê nhà lại chịu không ít những khoảnh khắc chạnh lòng. Đắng cay là thế, nhưng thử hỏi bất kỳ ai trong số họ lúc này nếu có thể mơ đến một điều gì đó. Có lẽ không ít người sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng : Tuổi trẻ, để lại được cháy hết mình trên sân cỏ ngày nào. Dù sao thì thời gian không chờ đợi ai cả và nếu có chăng họ chỉ có thể tìm lại trong giấc mơ của mình mà thôi.
Bác Phúc Kiềng, vừa rồi đã tuyên bố gác kiếm, từ đầu trận đấu tới giờ ngồi trầm tư hơn cả. Ánh mắt thi thoảng lại dõi xuống đường Piste nơi các cầu thủ lứa U19 của Hải phòng đang ngồi đóng vai trò nhặt bóng. Chẳng biết là ông đang ước mình trẻ lại như những chàng trai kia, hay ông đang tìm kiếm một giấc mơ nào đó nơi các cầu thủ trẻ. Một phần trong những chàng trai ngồi kia, sau này sẽ là một Minh Châu thứ 2, một Lê Quang Ninh hay Thái Bảo ngày nào. Và đúng là giấc mơ về một viễn cảnh huy hoàng nào đó đang tồn tại trong đầu các chàng trai này thật. Khác với thời của bác Phúc ngày xưa, hay thậm chí là ngay đây thôi thời của Thái Bảo hay Đức Hợp, đá bóng bằng niềm đam mê một phần, nhưng mặt khác cũng là vì cái xuất Công An sau khi treo giày. Bóng đá giờ đã là một nghề khá Hot, một nghề hái ra tiền và những cô gái chân dài. Và dĩ nhiên đó là giấc mơ của gần như tất cả tuổi trẻ bây giờ. Vậy thì các chàng trai của chúng ta có quyền được mơ chứ. Nhưng hình như không ít người trong họ hiểu được rằng, muốn được mơ nhiều, mơ cao hơn nữa thì giờ phải là một thực tại, một hành trình đầy cam go và gian khổ mà họ phải tự ép mình dấn thân vào. Hãy nhìn lên B16, nơi có những con người cháy hết mình một cách vô điều kiện vì niềm đam mê của mình, để ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, cháy hết mình đến từng tế bào trên sân tập đi, đừng khệnh khạng ra dáng nữa. Và chỉ khi các bạn làm được điều đó, các bạn luôn có quyền mơ ước. Hãy làm đi, để rồi mơ nhé!
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

ui bạn tôi ơi.đang hứng thì tiếp đi cưng.viết hay quá =D> =D> =D>
Đăng trả lời

Quay về