ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Những thảo luận, chia sẻ, tin tức về nghệ thuật và văn hoá bạn hãy gửi tại đây.
Đăng trả lời
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

khac_tuan2000 đã viết:
lamxung đã viết:Cho hỏi ban giám khảo một thí sinh có được dự thi nhiều bài không nhỉ???
Thoải con gà mái.
Tối nay tại hạ sẽ xuất chiêu
khac_tuan2000 đã viết:
yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:@all: có anh tài nào ra tay để sửa bài dự thi của hainguyenvib thành một bài dự thi ko phạm luật ko ạ? :)
Em xung phong :-bd
Tình yêu, đọc lại xem đã viết những gì nhé. Và cái nào chưa làm thì làm đi, đừng để BGK xử. X(
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Có vẻ soi nhau quá đấy. Đúng là tối hôm đấy định xuất thật nhưng viết xong lại thấy chưa ưng nên đành ... găm hàng :P
Hình đại diện của thành viên
lamxung
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 4739
Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2010, 18:33
Đến từ: Lương Sơn Bạc

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by lamxung »

hoan_anh đã viết:Nghiêm cấm Spam trong Topic hay này nhá :)) . Nói chuyện thì đề nghị PM =)) .Ai bướng sẽ bị trảm hết và kiên quyết không kiêng nể 1 ai cả :-bd
Chính xác trảm hết, không kiêng nể bố con thằng nào :)) :)) :)) đùa tí.
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Tớ thử sửa bài của hainguyenvib một chút :) nhưng chưa gõ xong thì đến giờ về nên cứ post ở đó, kiểu xí chỗ. Mời giang hồ vào ném đá nhé :P :))

Hắn và em cách nhau nửa vòng trái đất. Mỗi lần em gọi điên và hỏi: có nhớ em ko? Hắn chỉ muốn gào lên rằng hắn nhớ. Ko chỉ nhớ giọng nói, tiếng cười mà hắn nhớ cả những phút giây say đắm và cuồng nhiệt bên em, chìm sâu trong em….Một nỗi nhớ làm thằng đàn ông trong hắn khổ sở, vật vã….bởi những cơn khát dài…

Cạnh nhà hắn trọ có cô gái mới dọn đến. Hắn vẫn vậy. Thản nhiên đi qua nhà hang xóm ko chút rung động để đêm về lại quằn quại trong nỗi nhớ được ân ái với em.

Cô gái nhà bên thỉnh thoảng sang nhờ hắn giúp mấy việc vặt. Vài lần rồi thành thân. Từ uống nước trà, hắn đã dám mời cô sang nhà uống rượu cùng hắn và mấy thằng bạn.
.......còn tiếp......
Hình đại diện của thành viên
ú Òa
Newbie
Newbie
Bài viết: 35
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 14:04

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by ú Òa »

yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:Tớ thử sửa bài của hainguyenvib một chút :) nhưng chưa gõ xong thì đến giờ về nên cứ post ở đó, kiểu xí chỗ. Mời giang hồ vào ném đá nhé :P :))
Hắn và em cách nhau nửa vòng trái đất. Mỗi lần em gọi điên và hỏi: có nhớ em ko? Hắn chỉ muốn gào lên rằng hắn nhớ. Ko chỉ nhớ giọng nói, tiếng cười mà hắn nhớ cả những phút giây say đắm và *cuồng nhiệt bên em, chìm sâu trong em*….Một nỗi nhớ làm thằng đàn ông trong hắn khổ sở, vật vã….bởi những cơn khát dài…
Cạnh nhà hắn trọ có cô gái mới dọn đến. Hắn vẫn vậy. Thản nhiên đi qua nhà hang xóm ko chút rung động để đêm về lại *quằn quại trong nỗi nhớ được ân ái với em*.
Cô gái nhà bên thỉnh thoảng sang nhờ hắn giúp mấy việc vặt. Vài lần rồi thành thân. Từ uống nước trà, hắn đã dám mời cô sang nhà uống rượu cùng hắn và mấy thằng bạn.
.......còn tiếp......
Chị ơi liệu truyện này có cần thêm cái tít not for -18 không...? nhất là 2 chỗ em đánh dấu ** ấy
PhamTrung Tuyen
TVCT
TVCT
Bài viết: 1161
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 12:48

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by PhamTrung Tuyen »

Bài không dự thi, góp vui 1 tý:

NHẦM....

Anh chồng bị vô sinh, không thể chữa khỏi nên quyết định bí mật tìm "người đóng thế" mong kiếm một thằng cu nối dõi. Sau khi bàn kỹ với vợ, đến ngày hẹn gặp "người đóng thế", anh ta ra khỏi nhà và nói:
- Anh đi đây, cứ yên tâm. Anh ta sẽ đến ngay đấy.
Nửa giờ sau, một chàng phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con ở Vườn hoa KIM ĐỒNG tình cờ đi ngang qua nhà và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.
- Chào em, anh đến để...?
- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Em đang đợi đây ! - cô nàng đỏ mặt.
- Vậy hả? - chàng phó nháy ngạc nhiên: - Tốt quá. Em biết không, anh là chuyên gia về các em bé.
- Em đợi anh chính là vì chuyện đó. Mời anh vào...phòng trong với em.
Sau một lúc, đắn đo mãi, cô nàng thẹn thùng lên tiếng:
- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?
- Em cứ yên tâm, chuyên nghiệp rồi. Thông thường anh thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên sofa và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!
- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà anh nhà em chẳng thể nào làm được.
- Em ơi, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và anh lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, anh chắc là em sẽ được thoả mãn.
- Nhưng, như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...
- Theo cách làm việc của anh, phải có đủ thời gian cơ. Anh có thể vào và ra ngay trong vòng 15 phút, nhưng anh tin là em sẽ cảm thấy thất vọng.
- Em chẳng biết nữa, - cô nàng thẹn thùng trả lời.

Anh chàng bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.
- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở bến Tam Bạc.
- Ôi trời ơi? - cô nàng kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.
- Còn cặp sinh đôi này, em sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.
- Cô ấy gặp khó khăn à?? - cô nàng hỏi lại.
- Tất nhiên! Anh đã phải đưa cô ấy dến tận Vườn thú Thủ Lệ để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!
- Bốn năm vòng?? - cô nàng tròn mắt thốt lên.
- Đúng vậy đó, - anh chàng bình thản - Cảnh đó kéo dãi khoảng hơn 1 tiếng! Cô nàng ấy không ngừng kêu thét vì bọn thú cứ quây xung quanh. Anh đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì cũng xong việc. Lúc đó, khi bọn trẻ con bắt đầu nghịch đồ nghề của anh, anh chỉ còn vừa đủ thời gian để dọn dẹp xong xuôi vừ đứng dậy.
Cô nàng nhổm người dậy:
- Ý anh muốn nói là bọn trẻ đã nghịch... hưm... đồ nghề của anh??
- Đúng vậy. Được rồi, nếu em đã sẵn sàng, anh sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.
- Chuẩn bị... CHÂN GÁC MÁY???
- Ô đúng là vậy, anh cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái đầu Canon của anh.
Nó quá to và dài để hai tay anh có thể giữ được lâu...
Ôi trời ơi, sao em lại lại xỉu thế này ???….
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by khac_tuan2000 »

2.823 từ mà phải rút xuống còn 300 từ, quá khó nhưng vẫn phải cắn răng vì đã trót nhận lời.

Bài dự thi

Tác giả: hainguyenvib
Chỉnh sửa: yeu_hai_phong_vi_anh và khac_tuan2000


Hắn và em cách nhau nửa vòng trái đất.Mỗi lần em gọi điện hỏi "Nhớ em ko?"Hắn chỉ muốn gào lên rằng hắn nhớ.Nhớ giọng nói,tiếng cười,nhớ cả những phút giây đắm say,cuồng nhiệt và chìm sâu trong em...Nỗi nhớ làm thằng đàn ông trong hắn khổ sở,vật vã….

Cô gái có thân hình bốc lửa phòng trọ bên cạnh mấy lần tìm cách bắt chuyện."Nỗi nhớ" làm hắn lạnh nhạt,hàng ngày vẫn thản nhiên lướt qua để đêm về lại quằn quại trong thèm khát ái ân...

Mấy thằng bạn đến nhà hắn uống rượu.Tiện mồm hắn mời cô sang, ai dè sang thật...

Tửu lượng của cô khiến bọn bạn gục tại trận,hắn cũng thấy chông chênh.

Say em quậy tưng bừng,hắn phải dùng hết sức lực trai tráng để ngăn em,thế là da thịt chạm vào da thịt...và rồi cái gì đến cũng đến.Hắn và em quấn lấy nhau như 2 con thú bị bỏ đói lâu ngày, một lần, rồi hai lần...đê mê,thỏa mãn...

Tỉnh dậy hắn cuống cuồng xin lỗi.

-"Không sao,đôi khi cần phải sống cho mình, chỉ xin anh giữ kín...".

Tối hôm ấy hắn sang nhà em ăn cơm rồi...ngủ lại luôn.

Từ đó hắn sống với em như vợ chồng.Hắn tặc lưỡi mỗi lần cảm thấy có lỗi.

Bốn tháng sau hắn chuyển công tác.Lúc chia tay em thủ thỉ "Khi nào nhớ thì điện cho em.."

Thỉnh thoảng hắn vẫn gặp em,vẫn đê mê, thỏa mãn...

...Em lấy chồng,hắn thấy mừng cho em

Chẳng hiểu sao "Nỗi nhớ" biết chuyện,thẳng thừng chia tay.Hắn cắn răng chấp nhận...

Vô tình gặp lại em,vẫn đẹp và bốc lửa...

"Gọi cho em nhé".Mảnh giấy vừa được giúi vội vào tay khiến hắn như người mơ ngủ.

Có nên gọi cho em không???
Hình đại diện của thành viên
hacuda
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 105
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 03:04

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by hacuda »

BÀI DỰ THI ( Tham dự tý cho máu ..)
Tiếng sóng biển dập dìu xô mạnh vào bờ đá nhưng cũng không làm 2 bóng đen đang quấn chặt vào nhau trên một tảng đá phẳng lì ở khu 2 Đồ Sơn ,tiếng cô gái như nấc nghẹn vào trong bóng đêm mịt mùng ,tiếng thở hổn hển trong men ái ân làm cảnh vật bỗng trở lên im lìm , không gian như ngừng trôi chỉ còn lại những tiếng gào thét của sóng biển và tiếng vi vu của dặng phi lao xanh mướt ,dưới ánh trăng của một ngày chớm hạ như soi rõ 2 thân thể đang quằn quại trong thú vui xác thịt . Một lúc sau tiếng cô gái khẽ thỏ thẻ :

Anh sẽ cưới em chứ?

Chàng trai im lặng và khẽ thở dài ánh mắt như lảng tránh một điều gì đó:

Anh không thể cưới em được!

Vì sao... ?giọng cô gái như đứt quãng

Vì....anh không thể bỏ người vợ yêu quí và những đứa con ngoan của anh được !

Vợ anh ? anh có vợ...sao anh không nói với em ,cô gái như mất bình tĩnh

Tại vì anh thích em ! lúc nào anh cũng khao khát được ôm em trong vòng tay

Thế anh không yêu em sao ?

Chàng trai lắc đầu ngao ngán ,trong khi ánh mắt vẫn cúi gằm nhìn xuống đất !

Biển Đồ Sơn chợt bừng tỉnh trong cơn mơ ân ái ..bóng đêm như đồng lõa với những khát khao tội lỗi ...
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày hacuda với 8 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by Mr.BB »

Hehehe, cám ơn anh Tuấn và chị YHPVA nhiều nhiều! Đúng là cờ ngoài bài trong có khác, mình vò đầu bứt tóc từ chiều mà không biết làm sao để rút ngăn lại vì bài mình viết bỏ chỗ nào cũng thấy tiếc dù biết là phạm quy. Thế mà bác Tuấn với Lãnh diện nương nương lạnh lùng làm phát cỏn tý xíu mà vẫn đầy đủ nội dung, bái phục bái phục.
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

kenzo_hp đã viết:
yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:@all: có anh tài nào ra tay để sửa bài dự thi của hainguyenvib thành một bài dự thi ko phạm luật ko ạ? :)
:-O Jờ chỉ có 1 cách là nhờ a mod nào đó sửa từ giới hạn 300 thành 3000 chữ thôi vì bài trên mà rút ngắn đi thì sẽ "nhạt" lắm.
Cậu đã có câu trả lời ở bài sửa của Khắc Tuấn rồi đó. :) Và chưa đến 300 từ. :D
khac_tuan2000 đã viết:Em xung phong :-bd
Đúng là tình yêu mình. Yêu quá cơ. [kiss]]
hainguyenvib đã viết:Hehehe, cám ơn anh Tuấn và chị YHPVA nhiều nhiều! Đúng là cờ ngoài bài trong có khác, mình vò đầu bứt tóc từ chiều mà không biết làm sao để rút ngăn lại vì bài mình viết bỏ chỗ nào cũng thấy tiếc dù biết là phạm quy. Thế mà bác Tuấn với Lãnh diện nương nương lạnh lùng làm phát cỏn tý xíu mà vẫn đầy đủ nội dung, bái phục bái phục.
Đấy là công của TY tớ. Tớ chỉ có công kêu gọi, mời chào.... và khởi xướng để TY tớ thể hiện tính đàn ông thôi (cấm ai nghĩ bậy đấy nhé, tính đàn ông ở đây là...giữ lời hứa :P )
ú Òa đã viết:
yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:Hắn chỉ muốn gào lên rằng hắn nhớ. Ko chỉ nhớ giọng nói, tiếng cười mà hắn nhớ cả những phút giây say đắm và *cuồng nhiệt bên em, chìm sâu trong em*….Một nỗi nhớ làm thằng đàn ông trong hắn khổ sở, vật vã….bởi những cơn khát dài…
Cạnh nhà hắn trọ có cô gái mới dọn đến. Hắn vẫn vậy. Thản nhiên đi qua nhà hang xóm ko chút rung động để đêm về lại *quằn quại trong nỗi nhớ được ân ái với em*.
Chị ơi liệu truyện này có cần thêm cái tít not for -18 không...? nhất là 2 chỗ em đánh dấu ** ấy
Vấn đề là chỉ các cháu trên 18 tuổi mới hay nghĩ lung tung, chứ các cháu dưới 18 tuổi sẽ hiểu đúng như chị viết. :P :D
Đăng trả lời

Quay về