ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by vtkiem »

bài hát kỷ niệm duy nhất của em là Chiếc khăn gió ấm, 1 bài hot của mùa đông năm ngoái. Mỗi lần đi chợ là lại nghe thấy bài này, nhạc to quá, đến nỗi muốn bước thật nhanh qua và rồi ko dám đi chợ chiều nữa, bảo các chị đi chợ hộ để e nấu cơm
Bài đó chắc liên quan đến kỷ niệm buồn của em, mà kỷ niệm buồn thì không nên để nó sống lâu trong lòng làm j cho mệt mỏi ra, đừng nghe nữa là xong....
Hình đại diện của thành viên
chutieu_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 689
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:25
Đến từ: 1 nơi rất xa mà ng thường ko thể đến đc ;;)

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by chutieu_hp »

vtkiem đã viết:
bài hát kỷ niệm duy nhất của em là Chiếc khăn gió ấm, 1 bài hot của mùa đông năm ngoái. Mỗi lần đi chợ là lại nghe thấy bài này, nhạc to quá, đến nỗi muốn bước thật nhanh qua và rồi ko dám đi chợ chiều nữa, bảo các chị đi chợ hộ để e nấu cơm
Bài đó chắc liên quan đến kỷ niệm buồn của em, mà kỷ niệm buồn thì không nên để nó sống lâu trong lòng làm j cho mệt mỏi ra, đừng nghe nữa là xong....
A Kiem nói câu này chuẩn lắm,ko cần chỉnh cái gì cả.E cũng luôn sống theo câu nói đấy anh ạ :x :x :x
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by Sunny »

[youtube]eL47oCN48oY[/youtube]
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by Sunny »

bài hát này hay nhưng mình ghét nhất 2 từ sống tạm
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by Sunny »

[youtube]yg3vo0meKCs[/youtube]
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by westlife_mannschaft »



[flash]http://www.nhaccuatui.com/m/_IIBl1bvkV[/flash]

Rêu phong.

He sang and he smiled :) This song, his voice...All above...

He's safe in my heart
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by Sunny »

kin_ken đã viết:

Và một bài nữa "Đừng dấu trong lòng" do Nguyễn Thắng - Minh Tuyết hát. Nếu ai có tâm trạng như lời bài hát này thi có lẽ sẽ bật khóc khi nghe câu đầu tiên
"Làm sao nói với em một điều
rằng trong anh đã không còn yêu..."

nhưng nếu bạn nghe đến câu cuối bài hát thi đó là một hạnh phúc không gì diễn tả được:
" ... mong cho tình xanh đến khi bạc đầu
bên đời nhau sớt chia người ơi
đừng dấu trong lòng buồn một mình không nói".


Em không dám nghe nhiều bài này nhưng mong như câu cuối bài hát này lắm anh ah.
Tặng anh và mọi người trong HP-FC - những người chưa 1 lần được gặp.

P/S: Tôi rất ấn tượng về những người trong forum này, các bạn thật tuyệt vời :) .
quả thật là 1 bài hát hay :x
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

mình rất thíc bài tiễn bạn lên đường của ca sĩ nam trường vì bài này mà sau khi nghe mình hát cả trong nhóm lớp cũ của tôi sau lần tiễn 1 người bạn gái vào trong nam cá bạn đã ôm nhau khóc nức nở.ôi hóa ra mình hát hay mới chết chứ
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Gửi bài by vtkiem »

nguyễn anh khôi đã viết:mình rất thíc bài tiễn bạn lên đường của ca sĩ nam trường vì bài này mà sau khi nghe mình hát cả trong nhóm lớp cũ của tôi sau lần tiễn 1 người bạn gái vào trong nam cá bạn đã ôm nhau khóc nức nở.ôi hóa ra mình hát hay mới chết chứ
Hôm nào haiphongfc có văn nghệ, văn gừng bác lên làm 1 nháy nhé ;)), nhưng mà theo trí nhớ của em thì không có ca sĩ nào tên "Nam trường" cả bác ah, có mỗi anh già "Lam trường" thôi.

P/s: Pic này cũng lâu rồi, nhưng "xét 1 cách toàn diện" nó chẳng hề cũ, bởi như tôi đã viết đầu topic trong cuộc sống của chúng ta âm nhạc luôn gắn với đời sống con người, từ nhỏ thì nghe mẹ ru (bà ru), lớn lên cũng nghe người yêu ru (mobile), rồi sau đó lấy vợ thì được ru bằng hẳn nhiều bản "cải lương". Đấy bạn thấy không "âm nhạc" luôn gắn với kỷ niệm của chúng ta. Hãy chia sẻ những bản nhạc gắn liền với kỷ niệm nào đó của bạn tại đây nhé.

ah, phải có 1 bản nhạc j đó mới phải chứ nhỉ ? mời các bạn cùng thưởng thức playlist "Những tình khúc bất hủ thập niên 80":

[flash]http://www.nhaccuatui.com/l/tcfuADGqVpy0[/flash]
Đăng trả lời

Quay về