VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Vậy là một ngày mới lại lên,một ngày mới mang theo hơi thở gấp gáp của cuộc sống quanh ta.Nhìn đi nhìn lại vài lần mà đã đến noel mất rùi,nhanh thật :-S .Thoáng 1 cái mà FC của chúng ta đã được hơn 7 tháng tuổi [kiss]] ,một quãng thời gian ko thật dài nhưng cũng đủ đem lại cho mỗi thành viên trong ngôi nhà chung này rất nhiều những kỉ niệm,vui có,buồn có.....và vượt lên trên hết là tình quê hương,tình ae của những người con HP xa xứ.Thật sự ngay lúc này đây em thấy rất vui.Vì sao?Vì có một FC với rất nhiều người ae mình,đi xa quê đôi khi nhớ nhà lắm,khát khao có được những người thân bên cạnh trong những lúc khó khăn để cùng nhau chia sẻ.Và giờ điều đó đã có thật.

Nhân ngày lễ Noel xin gửi lời chúc đến toàn thể ae những lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng Noel năm nay,năm sau....và nhiều nhiều năm sau vẫn được đón Noel cùng mọi người.Iu lắm những ace của tôi. [kiss]]
Qùa thì không có (tiền vợ nó cầm hết rùi X( ) nên chẳng mua được quà tặng mọi người nên đành phải làm cái này để gửi tặng đến mọi người....hehe. [cuoi1]
[center]"Cảm nhận và ấn tượng"[/center]
Tham gia với hội từ ngày đầu đến giờ,may mắn được quen biết với rất nhiều ae và sau đây là những cảm nhận và ấn tượng của em về mọi người (có thể kể ko hết mong mọi người thông cảm):
[center]-Đầu tiên phải kể đến trong chuỗi seri này là đại ca Khắc Tuấn với biệt danh "Tuấn tỉ phú" =D> =D> [/center]
--Một người anh cả và là linh hồn của FCHN.Tuy rằng anh ko phải là người đầu tiên tham gia cùng mọi người nhưng những đóng góp của anh khiến tất cả chúng ta ai cũng thấy nể phục và quý mến anh.Với dáng người "bệ vệ",bụng hơi to một tí anh luôn lĩnh sướng những buổi off ẹp cũng như các chương trình quan trọng của FC-HN.Vẫn còn nhớ cái buổi đầu anh ra mắt hội là buổi cafe ở Hồ Đắc Di,với trang phục:quần bò,áo ba lỗ nhìn qua trông rất "du côn" nhưng khi nói chuyện thì thấy rất hiền (hình như lúc đó cố tình giả nai =P~ ) và đến khi thu quỹ anh hỏi eckop "thế người đóng cao nhất là bnh?"-Ôi thần tượng.... :-bd [kiss]] .A Tuấn còn là một kho kiến thức mà những người như em rất ngưỡng mộ.
--Nói về ông anh này thì nhiều lắm nhưng thời gian thì có hạn nên đành dừng ở đây.Noel chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe,thành công trong công việc và pha sữa đầy đủ cho cháu nó nhá ko chị nhà lại quát cho.....vỗ tay.... =D> =D> =D>
[center]-Tiếp theo phần điểm mặt chỉ tên là bà chị mèo lười "Yêu hải Phòng vì các anh" >:D< [/center]
--Cái ngày đầu tiên gặp chị cũng là cái ngày mà em thấy được tình yêu của một người "ngoại bang" dành cho bóng đá HP :)>- .Với bộ quần áo "quần đen,áo đó,kính đen" chị đã cùng chúng tôi lên B16 đầy nắng và gió. ;) Ấn tượng nhiều nhất về chị là nhưngc lời văn nhẹ nhàng nhưng sắc ngọt như dao lam....Cám ơn chị về những tình cảm chị đã dành cho HP,cho FC-HN.Mong chị iu tiếp tục là đầu tầu để chúng em noi theo chị nhá. <:-P
--Noel chúc chị và gia đình hạnh phúc,chị iu công tác tốt và càng thấy yêu HP nhiều hơn.
[center]-Wellcome to đại lý muối Fân Vĩnh Bẩu.[/center]
--Cũng là một người tham gia vào hội khá muộn nhưng những gì anh đã đóng góp cho FC-HN cũng không phải là ít,tuy không nổi bật về mảng ol nhưng về off thì tuần chay nào cũng có nước mắt =)) .Ấn tượng đầu tiên về ông anh này là hôm đi đá bóng.Trông mặt "đần đần", :-B trang phục đá bóng thì ko mà bắt gôn hay phết,làm mình hôm đấy tịt ngòi (bình thường hiệu suất 5 bàn 1 trận =)) ).Và từ đó số nhà 96 Láng Hạ đã dần dần trở lên quen thuộc và gần như văn phòng hội.Tất cả những buổi off ẹp,đi chơi đều khởi điểm tại đây. =D>
--Noel chúc ông anh và fuongfunhan có một noel thật ấm áp,chúc anh và gia đình mạnh khỏe,bán máy đo đạc đắt hàng để thình thoảng đãi em cốc cafe.Hehe. [kiss]]
Vậy là đã "điểm mặt chỉ tên" được 3 địa ka rồi.
[center]-Tiếp theo lôi ông em Thanh Hải Ai Ti Men lên thôi:[/center]
--Đây là người đầu tiên có ý tưởng và đã đứng lên kêu gọi,tập hợp ae tham gia thành lập hôi. =D> Vẫn nhớ hồi đó,khi tham gia diễn đàn haiphong-fc.com,thấy có 2pic kêu gọi ae trên HN cứ tưởng ông này "cao tuổi" rồi cơ,tý nữa thì gọi bằng anh.Rất cám ơn em vì đã là người mở đường,những đóng góp của em dành cho FC-HN cũng ko phải là ít,tất cả moi người đều ghi nhận nó. =D> =D>
--Chúc em noel vui vẻ,mới khai trương của hàng chúc chú em kinh doanh có lãi,sớm thành công. :)>- :)>-
[center]-Hớ hớ,bây giờ đến ai nhể?Trai đất cẩng đâu,lên đây em....không phải bẽn lẽn..... [kiss]] [kiss]] [/center]
--Ông bạn bằng tuổi-cùng tên với thằng em trai mềnh,hehe ;) .Đây cũng là một trong số những thành viên kỳ cựu của cả FC-HN cũng như HPFC :)>- .Ấn tượng về cậu này cũng khá nhiều,đặc biệt là cái tính nhiều lúc thấy hiền như cục đất,ol thì ít nói,chỉ khi nào có "biến" mới nhào zô.Được cái off ẹp cũng không thiếu nước mắt.Nổi tiếng nhờ tài năng săn bàn bẩm sinh đặc biệt ở những tư thế khó (ko biết có phải ăn rùa hay ko?) đã mang lại cho anh danh hiệu "Siêu chõm". >:D< >:D<
--Noel chúc ông bạn mạnh khỏe,học tập tốt,nhanh chóng kiếm em nào nấu cơm cho nhé chứ cứ đi với mấy thằng đực mãi ko chán ah?Hehe. :)>- :)>-
Thôi hôm nay tạm viết thế thôi.Từ giờ cho đến noel sẽ "điểm danh" hết mọi người.Văn em có lôm côm các bác thông cảm nhá.
Cả nhà cho em một phát đét đét nào (chết cha thế là vỗ mông ah?) :(( :(( :((
Còn tiếp

[center][BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=V5IFY8RIMME[/BBvideo][/center]
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Thằng em viết bài này tâm huyết nhưng đoạn viết về anh thì ... hơi láo :-q . Nhưng thôi vẫn cổ vũ để ông em viết tiếp =D> =D> =D>
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by fanvinhbao »

Cảm ơn em về những lời viết về anh...Nó đi thì cũng phải nói lại cho nó toại cái lòng nhau chứ chú em...Chú mải mê nói về các anh các chị mà quên đi cái "nồi cơm" nhà chú. Có lẽ tất cả anh em trong 4r đều đồng tình với tôi khi tôi nói ngừời đã góp phần không nhỏ để kết nối anh em chúng ta lại với nhau là Eckop, ngừoi luôn đè đầu móc túi Định hâm.Dáng người vuông vắn, eo ót như cái bánh mì Eckop là sự khiếp đảm của Định hâm mỗi khi.... Nhưng lại vô cùng thân thiện, thẳng thắn với anh em. Anh chẳng thể viết nhiều hơn vì sự cảm nhận của anh về em lại xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn của một người yêu quê hương và hơn thế nữa là sự đồng điệu về suy nghĩ và cách sống của em. Noel chúc em hp vui vẻ bên Định hâm...
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày fanvinhbao với 20 lần sửa trong tổng số.
Janny
TVKC
TVKC
Bài viết: 1734
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
Đến từ: Loading....

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by Janny »

Thê không nói về bà chằn Ếch ộp hả anh :D :D :D :D ,thanks ông anh về bài viết tâm huyết
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by traidatcang »

Xúc động quá cơ , thanks ông bạn nhiều . và như anh Fan đã nói , sẽ là 1 thiếu sót vô cùng lớnn nếu ông bạn ko nhận có vài dòng về sếp của bọn tôi- bà trùm eck >:) >:)
Giáng sinh chúc 2 bạn hạnh phúc bên nhau..............
P/s tình yêu của 2 bạn vừa làm tôi buồn cười và ngưỡng mộ đó >:D< >:D<
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@All:Sẽ có nhiều điếu bất ngờ lý thú cơ. [kiss]] [kiss]]
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by daghug »

tiếp tục "nói xấu" ae đi a Định ơi :)) :)) :)) ..trời lạnh, vắng vợ văn lại hay mới chết..cách ly ông này có khi còn có cả thơ
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by westlife_mannschaft »

cảm ơn anh ĐỊnh về bài viết rất hay và sáng tạo :))

Nhưng em ko hiểu đoạn này lắm :|
"thế người đóng cao nhất là bnh?"-Ôi thần tượng....
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by traidatcang »

westlife_manutd đã viết:cảm ơn anh ĐỊnh về bài viết rất hay và sáng tạo :))

Nhưng em ko hiểu đoạn này lắm :|
"thế người đóng cao nhất là bnh?"-Ôi thần tượng....
đề nghị em pm khổ chủ(anh Tuấn tỷ Phú) để biêt thêm chi tiết >:) >:)
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by daghug »

phải gọi là anh Tuấn tiền tỷ (T&TT) ấy......hình như có đúng lần đấy anh Tuấn đi quả SH, còn về sau vẫn duy nhất 1 con Ju chiến mang biển 16 :>
Đăng trả lời

Quay về