Đi cho giấc mơ đất Cảng...
-
- TVKC
- Bài viết: 1194
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44
Đi cho giấc mơ đất Cảng...
Nghĩa đi rồi để khoảng trống cho ai?
Sân cỏ bao la,khán đài rực lửa
Những mắt nai tròn xoe ...chan chứa
Nhớ dáng gầy gầy,anh Nghĩa bám biên
Nhớ trận cầu đầy mưa,Thanh Hóa
Hay Nghệ An thương tích nao nao
Nhớ thằng em tham ăn đau bụng
Nem chua lâu ngày,ai tặng mà ăn?
Nhớ những buổi tập chia đôi quân
Nhớ dáng chạy,nhớ nụ cườii tươi rói
Cảm giác như em chả bao giờ mệt mỏi
Vì trên môi luôn hiện hiện nụ cười.
Em đi rồi,đeo đuổi giấc mơ!
Mang vị thế quê mình đất Cảng
Ngồi suy tư giữa lòng Tray vắng lặng
Nhớ dáng em chuyền,rồi lặng lẽ leo biên.
Xin cầu chúc cho giấc mơ em
Bay xa đi đứa con cưng đất Cảng.
Ngấp bước chân em là thành công là chiến thắng
Cho nức thơm quê biển Hải Phòng.
Sân cỏ bao la,khán đài rực lửa
Những mắt nai tròn xoe ...chan chứa
Nhớ dáng gầy gầy,anh Nghĩa bám biên
Nhớ trận cầu đầy mưa,Thanh Hóa
Hay Nghệ An thương tích nao nao
Nhớ thằng em tham ăn đau bụng
Nem chua lâu ngày,ai tặng mà ăn?
Nhớ những buổi tập chia đôi quân
Nhớ dáng chạy,nhớ nụ cườii tươi rói
Cảm giác như em chả bao giờ mệt mỏi
Vì trên môi luôn hiện hiện nụ cười.
Em đi rồi,đeo đuổi giấc mơ!
Mang vị thế quê mình đất Cảng
Ngồi suy tư giữa lòng Tray vắng lặng
Nhớ dáng em chuyền,rồi lặng lẽ leo biên.
Xin cầu chúc cho giấc mơ em
Bay xa đi đứa con cưng đất Cảng.
Ngấp bước chân em là thành công là chiến thắng
Cho nức thơm quê biển Hải Phòng.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày nup_gio.org với 24 lần sửa trong tổng số.
- FireScorpion
- Newbie
- Bài viết: 38
- Ngày tham gia: 23 Tháng 2 2010, 12:56
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
Giờ mới biết thêm có đồng chí văn hay chữ tốt, thơ phú giỏi thế. Oh xin lỗi bro nếu bro lớn tuổi nhé.
-
- Newbie
- Bài viết: 22
- Ngày tham gia: 15 Tháng 8 2010, 18:24
- Đến từ: Dương Kinh-Hải Phòng
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
hehe bài thơ cảm động quá.chúc Nghĩa chém của chúng ta thành công trên con đường mới
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2010, 22:34
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
đi m.ẹ nó đi
- Vô Lệ
- Newbie
- Bài viết: 24
- Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 11:50
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
Như kiểu tổ trưởng dân phố đọc điếu văn ấy nhỉ. Tương lai của thằng Nghĩa là đây. Thanks.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 162
- Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2011, 13:55
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
Đi đâu ?
Loại đạo đức tồi như thằng T. Nghĩa chuyên rình rập phá đội , bán đội do thiếu tiền cá cược thì ai dám dung nạp ?
Vả vào mồm thằng Nghĩa cho rụng bớt răng đi thôi , láo toét , chó cắn lại chủ thì chỉ có đập chết ăn thịt.
Loại đạo đức tồi như thằng T. Nghĩa chuyên rình rập phá đội , bán đội do thiếu tiền cá cược thì ai dám dung nạp ?
Vả vào mồm thằng Nghĩa cho rụng bớt răng đi thôi , láo toét , chó cắn lại chủ thì chỉ có đập chết ăn thịt.
- mr.typn
- HP-FC member
- Bài viết: 262
- Ngày tham gia: 15 Tháng 1 2010, 09:10
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
vả vào mồm cho nó rụng hết răng đi để ko chửi bậy nữa.phamtrungcuong.vb đã viết:Đi đâu ?
Loại đạo đức tồi như thằng T. Nghĩa chuyên rình rập phá đội , bán đội do thiếu tiền cá cược thì ai dám dung nạp ?
Vả vào mồm thằng Nghĩa cho rụng bớt răng đi thôi , láo toét , chó cắn lại chủ thì chỉ có đập chết ăn thịt.
- Nguyễn Đức Huy
- HP-FC member
- Bài viết: 176
- Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2012, 22:30
- Đến từ: Thủy Nguyên
Re: Đi cho giấc mơ đất Cảng...
T.Nghĩa đi đâu vậy anh em? Bài thơ hay quá nhưng viết cho T.Nghĩa thì không thích hợp.