Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Điều hành viên: zuki
- Yuna-xjnh
- HP-FC member
- Bài viết: 66
- Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29
Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
...." Hải Phòng - một cô gái - một trái tim - một tình yêu - với bóng đá..."
Yên lặng - Trầm tĩnh
(viết về 1 người con gái xem bóng đá là tình yêu của mình, nhưng cách thể hiện tình yêu của cô với bóng đá thật khác....một chút hờ hững...một chút suy tư...giống như bản chất của cô vậy...ưu tư...suy ngẫm)
Có những khoãnh trời đàng sau sân vận động mà một kẻ khô cằn như cô không bao giờ biết được. Nó cũng như mắt cô nhìn, chỉ có những quả bóng tròn hờ hững lăn trên sân cỏ, chỉ có những hình ảnh reo hò cổ động của bao nhiêu con người mang áo màu của hoa phượng! Cô không mộng mơ và với bóng đá cũng lại không quá hững hờ...Cô yêu bóng đá! Đúng vậy...!NHưng tinh yêu đó có nhiều hay không?...Câu trả lời thật khó...!!! Người ta yêu bóng đá, đem chiến thắng là mộng ước, đem tỷ số là giấc mơ, còn cô, nghe chừng cô với bóng đá như 2 mảnh trời ghép lại, cô ở hướng nắng còn bóng đá ở phía đêm đen.Dễ chừng 2 mảnh ghép có vẻ hoàn hảo.
Có đôi lúc cô gạt công việc và những toan tính ra khỏi đầu thì đó là lúc cô nghĩ đến bóng đá! Nghĩ đến khung cảnh hàng nghìn người trong sân bóng, người hát, người cười, người reo hò, người im lăng. Cô lại thấy lạ, lạ là tại sao họ lạ thích xem quả bóng tròn lăn trên sân cỏ....và....trong đó có cô!!! Phải chăng là vì sở thích...???? Nhưng rồi cô ghìm lại những mê say của cuộc sống để nghĩ rằng " cô rảnh rỗi"! Nếu bảo đó là dại khờ khi cô chịu đựng cái nắng nóng trên sân Lạch Tray thì cô không nghĩ là sai nhưng nếu bảo đó là niềm đam mê thì cô lại thấy đúng! Thật rắc rối!!
" Bởi vì cô với bóng đá chưa hẳn đã là 1 dóng sông chảy về biển lớn ,lên dù có đặt ra hàng nghìn câu hỏi cô vần chỉ nhận thấy rằng cô không hề lạc lõng gjữa biển người Lạch TRay kia...""
Biết về bóng đá,,cô thấy mình ko chuyên sâu..! Nhưng yêu bóng đá...Cô lại thấy mình yêu thật nhiều. Nhưng nếu để lựa chọn giữa bóng đá và công việc cô sẽ lựa chọn cái nào..? Làm sao mà cô biết được. Cô có cuộc sống của riêng cô và với bóng đá cũng vây. Yêu không có nghĩ là sở hữu. Khi người ta hiện thực hóa bóng đá là tỉnh yêu thì luôn có 1 danh giới phải vượt qua. Cô không phải người ưa trò mạo hiểm để đánh đổi bóng đá lấy một cái gì đó xa vời quá. Tình yêu của cô âm ỉ cháy trong lòng quả bóng. Xét về đội bóng quê hương cô, Hải Phòng thua - cô cũng khóc, Hải Phòng thắng - Cô cũng cười....nhưng khác với khi xưa, nụ cười đó khác và niềm vui đó khác! Yên lặng, suy tư theo dõi quả bóng là cách thể hiện của cố. Nói chẳng mong chờ một kết quả thắng là nói dối, nói chẳng mong rằng trong trận đấu một cái kết ngọt ngào là nói dôi. Mắt cô nhìn, miệng cô cười...dù bâng quơ, dù không chủ đích, nhưng vẫn hướng về một thứ...."BÓNG ĐÁ"..
Thư viết cho bóng đá, thư viết cho những người yêu bóng đá, thư viết cho những người con gái đang, đã và sẽ yêu bóng đá...Hay thư viết cho chính bản thân cô. Để là 1 lời giải thích khi cô thể hiện niềm đam mê của mình theo cách ...im lặng...Mở lời thật khó mà kết lời lại cũng khó...Hay cứ để cho nó dang dở... dang dờ như chuyện cô và bóng đá...thật lạ...
" Lạ như cái cây ở cùng một cội....lạ như tình yêu của cô với bóng đá vậy...Yên lặng...trầm tĩnh!!!!!!
(Mọi người hãy hiểu cho những người con gái im lặng trên sân bóng...cũng có thể họ yêu bóng nhưng không có nghĩa là họ phải thể hiện tình yêu đó.
Câu chuyện của 1 cô gái người Hải Phòng)
Yên lặng - Trầm tĩnh
(viết về 1 người con gái xem bóng đá là tình yêu của mình, nhưng cách thể hiện tình yêu của cô với bóng đá thật khác....một chút hờ hững...một chút suy tư...giống như bản chất của cô vậy...ưu tư...suy ngẫm)
Có những khoãnh trời đàng sau sân vận động mà một kẻ khô cằn như cô không bao giờ biết được. Nó cũng như mắt cô nhìn, chỉ có những quả bóng tròn hờ hững lăn trên sân cỏ, chỉ có những hình ảnh reo hò cổ động của bao nhiêu con người mang áo màu của hoa phượng! Cô không mộng mơ và với bóng đá cũng lại không quá hững hờ...Cô yêu bóng đá! Đúng vậy...!NHưng tinh yêu đó có nhiều hay không?...Câu trả lời thật khó...!!! Người ta yêu bóng đá, đem chiến thắng là mộng ước, đem tỷ số là giấc mơ, còn cô, nghe chừng cô với bóng đá như 2 mảnh trời ghép lại, cô ở hướng nắng còn bóng đá ở phía đêm đen.Dễ chừng 2 mảnh ghép có vẻ hoàn hảo.
Có đôi lúc cô gạt công việc và những toan tính ra khỏi đầu thì đó là lúc cô nghĩ đến bóng đá! Nghĩ đến khung cảnh hàng nghìn người trong sân bóng, người hát, người cười, người reo hò, người im lăng. Cô lại thấy lạ, lạ là tại sao họ lạ thích xem quả bóng tròn lăn trên sân cỏ....và....trong đó có cô!!! Phải chăng là vì sở thích...???? Nhưng rồi cô ghìm lại những mê say của cuộc sống để nghĩ rằng " cô rảnh rỗi"! Nếu bảo đó là dại khờ khi cô chịu đựng cái nắng nóng trên sân Lạch Tray thì cô không nghĩ là sai nhưng nếu bảo đó là niềm đam mê thì cô lại thấy đúng! Thật rắc rối!!
" Bởi vì cô với bóng đá chưa hẳn đã là 1 dóng sông chảy về biển lớn ,lên dù có đặt ra hàng nghìn câu hỏi cô vần chỉ nhận thấy rằng cô không hề lạc lõng gjữa biển người Lạch TRay kia...""
Biết về bóng đá,,cô thấy mình ko chuyên sâu..! Nhưng yêu bóng đá...Cô lại thấy mình yêu thật nhiều. Nhưng nếu để lựa chọn giữa bóng đá và công việc cô sẽ lựa chọn cái nào..? Làm sao mà cô biết được. Cô có cuộc sống của riêng cô và với bóng đá cũng vây. Yêu không có nghĩ là sở hữu. Khi người ta hiện thực hóa bóng đá là tỉnh yêu thì luôn có 1 danh giới phải vượt qua. Cô không phải người ưa trò mạo hiểm để đánh đổi bóng đá lấy một cái gì đó xa vời quá. Tình yêu của cô âm ỉ cháy trong lòng quả bóng. Xét về đội bóng quê hương cô, Hải Phòng thua - cô cũng khóc, Hải Phòng thắng - Cô cũng cười....nhưng khác với khi xưa, nụ cười đó khác và niềm vui đó khác! Yên lặng, suy tư theo dõi quả bóng là cách thể hiện của cố. Nói chẳng mong chờ một kết quả thắng là nói dối, nói chẳng mong rằng trong trận đấu một cái kết ngọt ngào là nói dôi. Mắt cô nhìn, miệng cô cười...dù bâng quơ, dù không chủ đích, nhưng vẫn hướng về một thứ...."BÓNG ĐÁ"..
Thư viết cho bóng đá, thư viết cho những người yêu bóng đá, thư viết cho những người con gái đang, đã và sẽ yêu bóng đá...Hay thư viết cho chính bản thân cô. Để là 1 lời giải thích khi cô thể hiện niềm đam mê của mình theo cách ...im lặng...Mở lời thật khó mà kết lời lại cũng khó...Hay cứ để cho nó dang dở... dang dờ như chuyện cô và bóng đá...thật lạ...
" Lạ như cái cây ở cùng một cội....lạ như tình yêu của cô với bóng đá vậy...Yên lặng...trầm tĩnh!!!!!!
(Mọi người hãy hiểu cho những người con gái im lặng trên sân bóng...cũng có thể họ yêu bóng nhưng không có nghĩa là họ phải thể hiện tình yêu đó.
Câu chuyện của 1 cô gái người Hải Phòng)
-
- HP-FC member
- Bài viết: 217
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 13:06
- Đến từ: Đồ Sơn - Hải Phòng
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Rất hay rất ý nghĩa , có thể xem đây là 1 lời tự giới thiệu hok , bạn Yuna ????
- daiduong_hp
- TVKC
- Bài viết: 408
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 16:45
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
giờ thì đã hiểu tại sao e lại im lặng thế
-
- HP-FC member
- Bài viết: 277
- Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 11:21
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2300
- Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Bài viết thật hay
Yuna ơi,e tên gì?
Yuna ơi,e tên gì?
- congtunhangheo_101
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1020
- Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 19:14
- Đến từ: Địa Ngục ...
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Hi Hi một bài viết hay ah nha ... V k ngờ T viết văn lại hay vậy đó
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2582
- Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
- Đến từ: trái tim của một ai đó
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Đã biết làm ở chỗ nào rồi
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Ở tuổi em mà đã có những suy nghĩ chín chắn, sâu lắng như thế là một điều đáng nể đấy.
Trong cuộc đời đôi khi cũng cần nhìn ngược lại bản thân mình để đánh giá cái mà mình gọi là tình yêu, nhưng có lẽ chắc chẳng có ai tìm được câu trả lời. Thôi đành cứ để tình yêu đó được nguyên vẹn như vốn dĩ nó là thế, có lúc âm ỉ nhưng có lúc lại bùng cháy. Chỉ cần biết rằng tình yêu đó không bao giờ lạc lõng
Trong cuộc đời đôi khi cũng cần nhìn ngược lại bản thân mình để đánh giá cái mà mình gọi là tình yêu, nhưng có lẽ chắc chẳng có ai tìm được câu trả lời. Thôi đành cứ để tình yêu đó được nguyên vẹn như vốn dĩ nó là thế, có lúc âm ỉ nhưng có lúc lại bùng cháy. Chỉ cần biết rằng tình yêu đó không bao giờ lạc lõng
- mrd_hp
- TVKC
- Bài viết: 1790
- Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 21:02
- Đến từ: HPC
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Bóng Đá và Người Yêu Bóng Đá - vậy thôi nhỉ!
Cám ơn bức thư!
Cám ơn bức thư!
- thanh niên thôn
- Newbie
- Bài viết: 42
- Ngày tham gia: 01 Tháng 11 2010, 11:37
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
bố anh công tử lợn này lại bắt đầu đấy có tí giống công tử Park đấycongtunhangheo_101 đã viết:Hi Hi một bài viết hay ah nha ... V k ngờ T viết văn lại hay vậy đó