Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Điều hành viên: zuki
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
-
- TVKC
- Bài viết: 1340
- Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 12:11
- Đến từ: Phố Vẫy
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
ý a là em cũng say khi nhìn thấy Bớt ghi bànYuna-xjnh đã viết:hì, không phải đâu anh ạ, tất nhiên ngồi với một người như anh thì em rất là vui thôi, hì, nhưng em không có thích "Bớt" đâu, lên đôi mắt đôi khi không chỉ chú ý đến Bớt, mà phải là tât cả các cầu thủ, dù đội bạn hay đội mình anh ạ! hComBien đã viết:Nếu yêu,hãy yêu hết mình.Nếu ghét,hãy ghét cho nhiệt tình,ghét đến cực đoan,yêu đến cháy bỏng,đó là chất Hải Phòng .A thấy Thu ko lập lờ,cũng chả hững hờ chút nào cả,cũng cháy bỏng,cũng ồn ào và náo nhiệt giữa cái biển " đỏ" Lạch Tray đó thôi.Chẳng qua,có những phút tĩnh lặng là do mình đang thu mình trong cái vỏ ốc để né đi cái nhiệt trong mình.Chẳng qua,không hô hào,không gào thét nhưng đôi mắt luôn rực lửa khi nhìn trái bóng lăn,khi nhìn thấy bàn thắng của Bớt chân gỗ,khi nhìn thấy cầu thủ mình dắt bóng qua một,hai hậu vệ đối phương.Biết là em yêu bóng đá không yêu ít đâu,nhiều đấy,nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi.Phải chăng tại ngồi cạnh cái thằng mồm to như cái loa,gào thét như điên dại giống như a chưa đủ lửa để làm cháy sự khát khao trong em?Vậy thì còn rất rất nhiều ngọn lửa trong FC này sẵn sàng tiếp lửa cho em đấy.Hãy thử và cảm nhận đi nhé
- Yuna-xjnh
- HP-FC member
- Bài viết: 66
- Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
- Yuna-xjnh
- HP-FC member
- Bài viết: 66
- Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Uía zoi...Bớt không làm em say nắng được đâu nha!!!!hì :ComBien đã viết:ý a là em cũng say khi nhìn thấy Bớt ghi bànYuna-xjnh đã viết:hì, không phải đâu anh ạ, tất nhiên ngồi với một người như anh thì em rất là vui thôi, hì, nhưng em không có thích "Bớt" đâu, lên đôi mắt đôi khi không chỉ chú ý đến Bớt, mà phải là tât cả các cầu thủ, dù đội bạn hay đội mình anh ạ! hComBien đã viết:Nếu yêu,hãy yêu hết mình.Nếu ghét,hãy ghét cho nhiệt tình,ghét đến cực đoan,yêu đến cháy bỏng,đó là chất Hải Phòng .A thấy Thu ko lập lờ,cũng chả hững hờ chút nào cả,cũng cháy bỏng,cũng ồn ào và náo nhiệt giữa cái biển " đỏ" Lạch Tray đó thôi.Chẳng qua,có những phút tĩnh lặng là do mình đang thu mình trong cái vỏ ốc để né đi cái nhiệt trong mình.Chẳng qua,không hô hào,không gào thét nhưng đôi mắt luôn rực lửa khi nhìn trái bóng lăn,khi nhìn thấy bàn thắng của Bớt chân gỗ,khi nhìn thấy cầu thủ mình dắt bóng qua một,hai hậu vệ đối phương.Biết là em yêu bóng đá không yêu ít đâu,nhiều đấy,nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi.Phải chăng tại ngồi cạnh cái thằng mồm to như cái loa,gào thét như điên dại giống như a chưa đủ lửa để làm cháy sự khát khao trong em?Vậy thì còn rất rất nhiều ngọn lửa trong FC này sẵn sàng tiếp lửa cho em đấy.Hãy thử và cảm nhận đi nhé
- Yuna-xjnh
- HP-FC member
- Bài viết: 66
- Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
hix, giờ em cũng nhận ra anh là ai rùi!!! hìdaiduong_hp đã viết:giờ thì đã hiểu tại sao e lại im lặng thế
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Kha kha, em chẳng cần phải hỏi ngược lại anh đâu, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói hôm nay. Anh không biết hiện tại em đã có người yêu chưa, nhưng dù có hay không thì cái cậu người yêu của em (nếu có) cũng khá mệt mỏi khi yêu em bởi chính tính cách của em, nhưng hãy giữ tính cách đó, tuy nhiên vừa phải thôi.Yuna-xjnh đã viết:ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
- Yuna-xjnh
- HP-FC member
- Bài viết: 66
- Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,vtkiem đã viết:Kha kha, em chẳng cần phải hỏi ngược lại anh đâu, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói hôm nay. Anh không biết hiện tại em đã có người yêu chưa, nhưng dù có hay không thì cái cậu người yêu của em (nếu có) cũng khá mệt mỏi khi yêu em bởi chính tính cách của em, nhưng hãy giữ tính cách đó, tuy nhiên vừa phải thôi.Yuna-xjnh đã viết:ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
sai, nó có nghe anh nói thì nó cũng dek hiểu j đâu, còn bỏ ah ? ngược lại đấy.Yuna-xjnh đã viết: Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,
- hpvnn
- HP-FC member
- Bài viết: 373
- Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2010, 16:59
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Em không có người yêu hay là em không yêu ai? Ý nghĩa của hai câu trả lời này khác nhau hoàn toàn đấy em à, anh nghĩ ai mà chẳng có người chỉ sợ mình ko nhận ra hoặc nhận ra nhưng k yêu mà thôi.Yuna-xjnh đã viết: Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,
-
- HP-FC member
- Bài viết: 177
- Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2010, 07:35
Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!
Đọc đi đọc lại 3 lần.........vắn tắt và ngắn gọn là đàn bà thật khó hiểu